Euro chưa tan, nhiều người đã… tàn

Thứ Tư, 06/07/2016, 22:48
Khi vòng chung kết cúp bóng đá châu Âu (Euro 2016) mới đi được hơn nửa chặng đường, cổ động viên yêu bóng đá chân chính vẫn ăn ngủ cuồng nhiệt với trái bóng để thưởng thức những màn đối đầu kịch tính đến trận cuối cùng thì không ít người - dù mùa Euro 2016 chưa tan, bản thân đã… tàn vì cá độ. Với con bạc khát nước, sau mỗi đường bóng, mỗi trận đấu kết thúc thì cũng là lúc họ tự đẩy mình vào vòng tù tội, dẫn đến tán gia bại sản, vợ chồng con cái ly tán, nảy sinh trộm cướp, giết người… những hệ lụy là khôn lường.


Liên tục "cất vó" mùa Euro 2016

Khi giới mộ điệu đổ dồn vào trái bóng tròn thì cũng là lúc lực lượng Công an phải căng mình với cuộc chiến triệt phá các đường dây, tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn đang âm thầm hoạt động trên phạm vi cả nước và móc nối với nước ngoài. Trước khi mùa bóng Euro 2016 khởi tranh, Bộ Công an cũng như Công an các tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch cụ thể nhằm triệt phá các đường dây cá độ bóng đá.

Không còn hình thức cá độ đơn giản bằng việc thỏa thuận giao kèo miệng, ghi tích kê, tay bo với nhau theo kiểu truyền thống… gần đây, tội phạm cá độ lợi dụng công nghệ cao để hoạt động với phương thức tinh vi, xảo quyệt. Họ không còn nhận trước tiền cược từ tài khoản của người chơi bất kỳ mà chủ thầu chỉ nhận kèo của người quen và phương thức giao dịch chuyển từ thế chấp sang tín chấp (cược trước, giao nhận tiền sau). Chúng đặt máy chủ ở nước ngoài sau đó lập các tài khoản từ lớn đến nhỏ theo hình thức quản trị mạng và thuê người trong nước điều hành. Khi thanh toán tiền, tội phạm cá độ hay sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ ở Quảng Bình bị bắt giữ.

Nhận tiền từ con bạc, họ nhanh chóng rút tại cây ATM hoặc chuyển vào tài khoản người quản lý cao hơn để đổi ngoại tệ mang ra nước ngoài. Có những đường dây cá cược có lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng qua mỗi trận đấu.

Mặc dù cách đây 2 năm, mùa World Cup 2014, Cảnh sát đã làm rõ, xử lý 3.700 trường hợp, trong đó chủ yếu là người tham gia cá độ qua mạng Ineternet, trong số này có cả cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, người không việc làm…

Cá biệt, có trường hợp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vừa cá độ vừa nhận trang từ nước ngoài về tổ chức nhận kèo để hưởng hoa hồng. Những trường hợp chơi độ bóng đá đã nhận sự trừng trị thích đáng của pháp luật, chính họ đã gây ra nhiều hệ lụy khôn lường cho bản thân, gia đình, người thân, xã hội. Tuy nhiên, mặc dù các hình thức xử phạt nghiêm khắc được áp dụng nhưng các con bạc khát nước vẫn như thiêu thân, không hề thức tỉnh cũng như có ý thức dừng lại cuộc chơi đỏ đen qua việc cá cược bóng đá. Mùa Euro năm nay mới đi được hơn nửa số trận đấu, đã có hàng chục vụ cá cược, đường dây cá độ quy mô lớn bị lực lượng Công an triệt phá.

"Mẻ lưới" đầu tiên mà lực lượng Công an thực hiện diễn ra vào ngày 13-6-2016, khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Ngọc Quang (39 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu. Đường dây này bị cảnh sát phát hiện 3 ngày trước hôm khai mạc vòng chung kết Euro 2016.

Đối tượng Lê Thế Sang.

Trước khi Euro 2016 diễn ra, Quang liên kết với một số con bạc chuyên nghiệp tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Thông qua một người đàn ông tên Dũng, Quang được cấp một tài khoản cá cược trên trang web Bong88 trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Để mở rộng mạng lưới, Quang thuê Vũ Đình Thắng (30 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) chia tài khoản cá độ ban đầu thành 18 tài khoản nhỏ để giao cho chân rết cấp dưới đảm nhận việc giao nhận, thanh toán tiền thắng thua với con bạc.

Tích cực truy quét đối tượng cá độ bóng đá, lực lượng Công an liên tục triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng, đường dây cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao. Chiều 14-6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an các tỉnh, thành: Hải Phòng, Hải Dương triệt xóa 2 đường dây cá độ "khủng" do Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu. Và đồng loạt triệu tập, bắt, khám xét khẩn cấp 23 người nằm trong chuyên án.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan, trong đó có 1 ôtô Mercedes, 200 triệu đồng và các thiết bị dùng để tổ chức đánh bạc. Cảnh sát xác định từ tháng 6-2015 đến nay, nhóm của Hiền tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với lượng tiền giao dịch lên tới 7.600 tỷ đồng. Người chơi tham gia đường dây cá cược này đến từ nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa…

Có những đường dây cá độ lớn mà cả hai vợ chồng cùng tham gia điều hành để rồi cả hai đều bị bắt. Theo đó, sáng 14-6, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng Internet có quy mô hàng trăm tỷ đồng. Cảnh sát bắt giữ 4 người liên quan, trong đó có trùm đường dây Phạm Văn Thái (40 tuổi, quê Điện Biên) và vợ là Trần Thị Thủy (37 tuổi).

Các đối tượng trong một đường dây cá độ bị C50 bắt giữ.

Ngoài tài liệu liên quan đến tổ chức đánh bạc, cơ quan công an thu giữ thêm 1 ôtô Range Rover, 1 ôtô Mercedes S500, 1 ôtô Mazda 3 và tiền mặt. Đường dây cá độ này liên quan đến nhiều con bạc khắp cả nước. Từ năm 2013 đến nay, Thái và đồng bọn sử dụng một số webiste để tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Những đường dây cá độ "khủng" và hệ lụy khôn lường

Đặc biệt, trong hai ngày 21 và 28-6, lực lượng Công an đã đánh sập các đường dây cá độ với quy mô lớn có hàng nghìn người tham gia, số tiền cá cược trong các đường dây lên tới vài trăm tỷ đồng. Cụ thể, ngày 21-6, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng, bắt khẩn cấp 12 người ở nhiều địa bàn khác nhau ở nhiều tỉnh do Bùi Văn Thái (30 tuổi, ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) cầm đầu. Chỉ trong vòng 1 tháng, từ tháng 5 đến tháng 6, những người này đã dùng trang mạng www.b88ag.com để tổ chức cá độ bóng đá với tổng số tiền khoảng 300 tỉ đồng.

Ngày 28-6, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự và Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hàng trăm tỷ đồng. Công an đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 10 người liên quan, trong đó trùm đường dây Băng Tử Mạnh (29 tuổi, ở quận 5, TP Hồ Chí Minh). Hệ thống cá độ bóng đá của Mạnh gồm 2 website có máy chủ đặt ở nước ngoài. Mạng lưới chân rết của ông trùm cá độ  chủ yếu ở Hải Phòng. Chủ đại lý cấp dưới hầu hết là lưu manh côn đồ, trong đó có người từng bị bắt về tội giết người.

Tang vật vụ án cá độ ở Hải Phòng.

Không giống các đường dây cá độ "khủng" vừa bị triệt phá đầu mùa Euro, tổ chức đánh bạc do Băng Tử Mạnh cầm đầu hoạt đoạt theo hình thức thế chấp. Người đánh bạc muốn tham gia phải lập tài khoản và chuyển trước tiền vào hệ thống để cá cược trực tiếp với nhà cái. Cảnh sát xác định, có hàng nghìn người tham gia đánh bạc trong đường dây này. Họ đã nạp vào hệ thống hàng trăm tỷ đồng. Số tiền này được nhóm điều hành đường dây ở nước ngoài chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Các thành viên tham gia sử dụng thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp, lượng tiền được trung chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau bằng mọi cách thức. Bên cạnh đó, còn có sự điều hành của người nước ngoài. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi những người liên quan, cảnh sát thu giữ 51 thẻ ATM, 9 điện thoại di động các loại, 2 ổ cứng máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Người dân Việt Nam sẵn sàng ăn bóng đá, ngủ bóng đá vì tình yêu bóng đá của họ quá lớn. Nhưng mặt trái của sự thật luôn là những ám ảnh và hệ lụy của nó đó chính là cá độ bóng đá. Mỗi mùa Euro, World Cup đi qua là lại có nhiều gia đình tán gia bại sản vì những ông chồng, bà vợ có máu đỏ đen ưa làm giàu bằng những đồng tiền bất chính hay chúng ta lại giật mình nghe tin một số vụ tử tự, cướp giật, giết người vì thua cá độ.

Cũng vì ham mê cá độ bóng đá mà Lê Thế Sang (24 tuổi, trú xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã suýt gây ra cái chết oan uổng đối với người lái xe ôm. Sáng ngày 16-6, Sang bịt mặt thuê anh Nguyễn Đình Đoàn (36 tuổi, trú phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) chở từ TP Thanh Hóa về huyện Thiệu Hóa. Khi đến đoạn đường vắng tại thị trấn Vạn Hà, anh Đoàn bất ngờ bị Sang dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân chống cự, giằng co và được người dân cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Hung thủ đã cướp chiếc xe máy và tẩu thoát trong đêm.

Đến khoảng 2h ngày 21-6, Cảnh sát tiến hành bắt khẩn cấp nghi can là Lê Thế Sang khi đang lẩn trốn tại Bắc Ninh. Tại cơ quan điều tra, Sang khai đang làm thuê ở TP Bắc Ninh, do nợ cá độ bóng đá nên bắt xe về Thanh Hóa. Rạng sáng 16-6, Sang thuê anh Đoàn chở về khu vắng vẻ thuộc thị trấn Vạn Hà rồi rút dao khống chế và đâm nhiều nhát vào người anh Đoàn. Sau đó, Sang lấy xe máy của nạn nhân chạy ra TP Bắc Ninh bán được 4,5 triệu đồng.

Nhóm PV
.
.
.