Cảnh sát 113 kể chuyện đón Tết

Thứ Sáu, 08/02/2019, 18:01
Khi mọi người dân vui Xuân đón Tết thì những chiến sĩ Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội lại phải tập trung cao độ làm nhiệm vụ 24/24 giờ trong ngày. Dù ngày hay đêm, chẳng quản ngại gian nan khó khăn, họ luôn rèn luyện cho mình một bản lĩnh "thép" để  chắc tay súng, lập nên những chiến công xuất sắc.


Không kể ngày đêm

Đêm 30 Tết - không gian đất trời dần đi vào yên tĩnh, dường như nghe được từng hơi thở, từng nhịp đập của thời gian đang chuyển mình. Khoảnh khắc thiêng liêng giao thừa sắp đến, cả phố phường Hà Nội và người dân Thủ đô náo nức đón Xuân vui Tết, quây quần bên mâm cơm đoàn viên gia đình.

Vào lúc đó, mấy ai biết rằng tại trụ sở đóng quân của Cảnh sát 113 Hà Nội trên phố Hàng Bài, các chiến sĩ vẫn đang túc trực, phối hợp cùng với các lực lượng Cảnh sát 141, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động tuần tra, thức trắng đêm làm nhiệm vụ để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô được đón Tết trong bình an.


Chuẩn bị xuất kích lên đường làm nhiệm vụ.

Là người chỉ huy gắn bó với lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội ngay từ những ngày đầu thành lập, đã từng trải qua hàng trăm trận đánh, luôn kề vai sát cánh cùng đồng đội chiến đấu bắt giữ nhiều tên tội phạm, giang hồ cộm cán; Trung tá Dương Ngọc Thông, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 số 1, Công an TP Hà Nội chia sẻ: Tết đến, Xuân về cũng là lúc mọi người quây quần bên gia đình, người thân để đón năm mới nhưng với các chiến sĩ Cảnh sát 113 điều đó là không thể.

Khi mọi người được nghỉ Tết cũng là lúc Cảnh sát 113, bắt đầu trực 100% quân số. Năm nào cũng vậy, Đội Cảnh sát 113 số 1 đều tổ chức đón Tết sớm. Giao thừa, các chiến sĩ tuy không được sum họp cùng gia đình, được ở gần người thân những vẫn ấm tình đồng đội.

Thiếu tá Trần Đông, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 số 1 cho biết thêm: Đối với những chiến sĩ trẻ, gia đình ở quê xa như Thanh Hóa, Nghệ An, cảm giác nhớ gia đình khi đón Tết xa nhà là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, là lính Cảnh sát 113, các anh luôn tự hào đón Tết ở đơn vị cùng đồng đội để đảm bảo an ninh trật tự cho mỗi người dân sinh sống, làm việc tại Thủ đô. Ngày Tết cũng là thời điểm vất vả nhất đối với Cảnh sát 113, vì đây là thời điểm tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp.

Lên đường làm nhiệm vụ.

Số lượng tin báo về tổng đài 113 thường tăng lên gấp đôi. Bận rộn, vất vả là vậy nhưng trong ánh mắt mỗi cán bộ chiến sỹ không nhìn thấy sự mệt mỏi mà thay vào đó là niềm vui, niềm tự hào vì được góp công sức chung vào mùa Xuân lớn của đất nước.  Xác định công việc là nhiệm vụ hàng đầu, các chiến sĩ  luôn vững tay súng,  trong tư thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, bất kể ngày hay đêm, ở xa hay gần.

Không quản hiểm nguy

Trung tá Dương Ngọc Thông cùng Thiếu tá Trần Đông không nhớ hết mình và đồng đội đã đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm và thực hiện thành công bao nhiêu chuyến công tác, giải tán, bắt giữ bao nhiêu băng nhóm tụ tập gây rối, khóa tay các tên giang hồ cộm cán, các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản. 

Chỉ cần người dân có tin báo, các anh cùng đồng đội tức tốc lên đường làm nhiệm vụ, không ngần ngại hiểm nguy. Ở Đội Cảnh sát 113 số 1, các chiến sĩ đều là những người lính thiện chiến, tinh thông giỏi võ thuật, có bản lĩnh vững vàng.

Năm 2018, Trung tâm Cảnh sát 113 Hà Nội tiếp nhận 323.886 cuộc điện thoại gọi đến. Trong đó 15.781 tin liên quan đến an ninh trật tự, đã điều động 64.464 lượt cán bộ chiến sĩ và 16.116 lượt phương tiện đến hiện trường ngăn chặn, giải quyết bắt giữ 361 vụ, 602 đối tượng. 

Trung tá Dương Ngọc Thông kể lại một chiến công của đơn vị trong việc trấn áp bắt giữ, xử lý cả gần trăm đối tượng côn đồ mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn. 22h36 phút ngày 26-7-2018, qua bộ đàm, Trung tâm Cảnh sát 113 nhận được tin báo trên dọc tuyến đường vành đai 3 trên cao, từ đê Nguyễn Khoái lên đường vành đai 3 đến địa bàn quận Cầu Giấy có khoảng 50 - 70 đối tượng đi xe máy cùng 2 ô tô cầm theo dao, kiếm, tuýt sắt, nẹt pô, hò hét náo loạn.

Nhận được thông tin, ngay lập tức toàn bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát 113 số 1 được lệnh chiến đấu, triển khai đội hình để ngăn chặn, xử lý các đối tượng này. Khi lên đến đường vành đai 3 trên cao, phát hiện thấy Cảnh sát 113, các đối tượng đã manh động dùng dao, kiếm chém xối xả vào chiếc xe của các chiến sĩ Cảnh sát 113.

Nhiều tên trong số đó cởi áo ném vào kính xe hòng che khuất tầm quan sát, cản bước truy đuổi của các chiến sĩ. Tổ công tác bắc loa yêu cầu các đối tượng dừng xe, bỏ vũ khí. Nhưng một số đối tượng tiếp tục manh động, chống trả quyết liệt và vứt bỏ hung khí rồi bỏ chạy về nhiều hướng để tẩu thoát.

Quyết tâm không để cho các đối tượng chạy thoát, các chiến sĩ Đội Cảnh sát 113 số 1 phối hợp với Đội Cảnh sát 113 số 2, Cảnh sát 113 quận Cầu Giấy, Cảnh sát 113 quận Nam Từ Liêm chia thành các mũi truy đuổi bắt giữ các đối tượng cầm đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đi trên đường.

Khi đến đường Nguyễn Phong Sắc (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), sau khi bị xe của Cảnh sát 113 ép vào lề đường, các đối tượng nhảy xuống xe, dùng dao kiếm định tấn công Cảnh sát 113. Rất kiên quyết, các chiến sĩ Cảnh sát 113 đã nổ súng bắn chỉ thiên, khiến các đối tượng hoảng sợ, vứt dao, kiếm bỏ chạy.

Trung tá Dương Ngọc Thông, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 số 1.

Bằng những động tác võ thuật điêu luyện, các anh đã nhanh chóng lao tới, quật ngã, khống chế bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn An (SN 1997), Đặng Hồng Phúc (SN 1997) thu tại chỗ 2 dao kim loại tự chế gắn tuýp sắt. Không chỉ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm tốt an ninh trật tự, những chiến sĩ Cảnh sát 113 luôn gắn bó mật thiết, có những nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ  Cảnh sát 113 đã nhiều lần giải cứu thành công nhiều vụ người dân nhảy cầu tự vẫn trong những tình huống gay cấn. Tối 15-9-2018, các chiến sĩ Cảnh sát 113 đã kịp thời cứu một cô gái trẻ có ý định vượt lan can trên cầu Vĩnh Tuy để tự vẫn.

Khi đó, vào khoảng 21 giờ, ngày 15-9, chị Nguyễn Thị P. (SN 1997, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) đặt một chuyến GrabBike đi lên cầu Vĩnh Tuy (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng). Khi vừa tới đầu cầu, chị P. yêu cầu lái xe dừng lại và xuống đi bộ lững thững sát lan can với thái độ mệt mỏi.

Nhận thấy vị khách có dấu hiệu bất thường, có ý định vượt lan can cầu để nhảy xuống, người lái xe Grab đã đi theo, đồng thời cấp báo tới đường dây nóng của Cảnh sát 113. Lập tức, một tổ công tác Cảnh sát 113 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tìm cách đưa được cô gái trẻ lên ô tô về trụ sở Công an phường Thanh Lương; động viên, thuyết phục P bình tâm, không giữ suy nghĩ tiêu cực nữa.

Đất trời đang vào Xuân - một mùa Xuân mới tràn đầy niềm tin, hy vọng đang về trên khắp mọi nẻo đường của Thủ đô. Vòng thời gian đang quay gấp gáp những nhịp cuối cùng. Đâu đây như văng vẳng lời ca: "Em ơi mùa Xuân đến rồi đó. Thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời. Nghe không gian mênh mông trong lời ca yêu thương đến với muôn người, đến với muôn đời".

Kim đồng hồ đã chỉ 23h30 phút, sương đêm đã dày, nhiệt độ ngoài trời đã hạ thêm vài độ, các chiến sĩ Cảnh sát 113 lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

Các anh luôn coi đơn vị như chính căn nhà thứ 2 của mình cùng nhau chia ngọt xẻ bùi, san sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống. Chặng đường dài phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng các chiến sĩ Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội vẫn âm thầm lặng lẽ cống hiến, hy sinh chẳng quản ngại gian khổ bởi phía trước là nhiệm vụ cao cả thiêng liêng…

Việt Hưng
.
.
.