Chiến công của những người lính bảo vệ môi trường

Thứ Hai, 09/04/2018, 15:37
Tận mắt chứng kiến cảnh "xẻ thịt" từng cây gỗ cổ thụ cả trăm năm tuổi, tiếng cưa lốc, máy nổ ầm ào xé toác không gian yên bình của khu rừng già, các cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49) - Bộ Công an đã không khỏi đau xót, càng hun đúc quyết tâm triệt phá hoạt động "tàn sát" thiên nhiên của lâm tặc.


Bám rừng bắt lâm tặc

Chúng tôi gặp những người lính từng tham gia chuyên án khám phá vụ phá rừng năm 2016 của Phòng 3, Cục C49 trong một ngày hiếm hoi ở đơn vị. Trung tá Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng phòng 3 cho biết, anh em vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao nên phải thường xuyên bám địa bàn cơ sở. 

Nhắc đến vụ án phá rừng nổi tiếng ở Lâm Đồng do Hải "đen" cầm đầu, gương mặt của Trung tá Nguyễn Văn Đạt luôn có nét gì đó ưu tư, trăn trở. Sự thành công của chuyên án đã "chặt đứt" đường dây phá rừng quy mô lớn diễn ra trong một thời gian dài tại khu vực thủy điện Đồng Nai 5 thuộc huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). 

Đối với các cán bộ, chiến sĩ Phòng 3, Cục C49 thì những ngày tháng "nếm mật nằm gai" giữa rừng già để thu thập tư liệu, chứng cứ là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm án.  

Tổ công tác khám nghiệm hiện trường.

Qua công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn phụ trách, Phòng 3, Cục C49 phía Nam phát hiện một nhóm đối tượng khoảng 30 người do Lê Hồng Hà (tức Hà "đen", 50 tuổi tại Nghệ An, sau chuyển vào Lâm Đồng sinh sống) cầm đầu đang tiến hành khai thác trái phép lâm sản tại rừng của dự án thủy điện Đồng Nai 5, thuộc tiểu khu 390, 393, 397 do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý. 

Đối tượng cầm đầu đường giây là Hà "đen", có quan hệ mật thiết ở Lâm Đồng, được nhiều người bao che, tiếp tay. Quy luật hoạt động của lâm tặc rất tinh vi, luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng phi tang chứng cứ khi phát hiện có dấu hiệu bại lộ. 

Ban ngày, chúng tiến hành khai thác chặt cây trong rừng, đến chiều tối thì gỗ được kết vào bè kéo về neo đậu dọc thượng nguồn sông Đồng Nai. Đến khoảng 21h mới bắt đầu gom về bãi tập kết tạm. Tại đây, gỗ được cưa thành hộp rồi bốc lên xe hoặc bốc trực tiếp gỗ tròn lên xe tải đi theo hướng tỉnh lộ 685 chở về kho tại Bình Phước tiêu thụ.

Các xe tải chở gỗ vào tới thủy điện khi trời nhá nhem tối, đậu tại dãy nhà tập thể của công nhân viên Ban quản lý thủy điện Đồng Nai 5 chờ đến khi bè cập bến mới di chuyển để bốc lên xe. Tại bãi, luôn có 15 công nhân hoạt động, đêm nào cũng làm và tình trạng này đã diễn ra trong suốt thời gian dài, khối lượng gỗ khai thác trái phép lên tới hàng ngàn mét khối. 

Trước tình trạng phá rừng nghiêm trọng như vậy, Phòng 3 đã báo cáo đề nghị lãnh đạo Cục cho xác lập chuyên án. Được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo Bộ Công an, chuyên án được xác lập do Thượng tá Trần Quốc Xanh, Cục phó Cục C49 làm Trưởng ban, Trung tá Nguyễn Văn Đạt, Phó trưởng phòng 3 làm Phó ban thường trực. 

Gỗ được xẻ hộp chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.

Các thành viên ban chuyên án là cán bộ giàu nhiệt huyết, bản lĩnh, khôn khéo, sẵn sàng lao vào gian khổ, hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ. Do tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ việc nên lãnh đạo Bộ Công an đã cho phép Cảnh sát đặc nhiệm (K20) phối hợp phá án.

Trước đó, Trung tá Nguyễn Văn Đạt đã trực tiếp trinh sát và chỉ đạo, điều hành 2 tổ công tác triển khai các biện pháp đấu tranh chuyên án, tiếp cận các tiểu khu rừng thuộc xã Lộc Bắc, nơi lâm tặc đã và đang khai thác tận thu lâm sản. Một tổ trinh sát tiếp cận xác định sơ bộ các tiểu khu rừng, mức độ rừng bị tàn phá, địa điểm tập kết lâm sản, cách thức khai thác gỗ cũng như quy trình vận chuyển, tiêu thụ. 

Tổ công tác nhanh chóng đánh dấu xác định vị trí, điểm tập kết bốc dỡ hàng hóa, vẽ sơ đồ xác định xưởng cưa, điểm tập kết bè... đồng thời xác minh thu thập các tài liệu có liên quan về nhân thân các đối tượng trong chuyên án.

Tận mắt chứng kiến cảnh "xẻ thịt" từng thớ gỗ cổ thụ bao nhiêu năm tuổi, tiếng cưa lốc, máy nổ ầm ào xé toác không gian yên bình của khu rừng già, những người lính đã không khỏi đau xót, càng hun đúc cho họ quyết tâm triệt phá hoạt động "tàn sát" thiên nhiên của lâm tặc. Mỗi thành viên Ban chuyên án đều ý thức rất rõ nhiệm vụ của mình, nên gian khổ, khó khăn đến mấy họ cũng vượt qua. 

"Cất lưới" trong đêm

Giờ "G" được ấn định vào đúng 2 giờ ngày 8-7-2016, cán bộ chiến sĩ Cục C49 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Văn Đạt phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 đồng loạt nổ súng tấn công vào sào huyệt của lâm tặc, bắt quả tang 19 đối tượng có liên quan. Cuộc vây bắt bất ngờ khiến các đối tượng bàng hoàng, sửng sốt. 

Giữa hiện trường ngổn ngang các thớ gỗ vẫn còn đẫm nhựa cùng hàng loạt cưa lốc, dây thừng, dao rựa... trinh sát tiến hành lấy lời khai dưới ánh đèn pin. Hà "đen" không có mặt trong đêm truy bắt nên khi hay tin đã bỏ trốn và bị Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã. Hơn một tháng sau, Hà "đen" bị bắt tại Bà Rịa - Vũng Tàu, khi ẩn náu trong vai một người nuôi tôm. 

Các đối tượng bị bắt quả tang tại nơi tập kết gỗ.

Quá trình điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định từ tháng 10-2015 đến tháng 7-2016, Lê Hồng Hà đã trực tiếp chỉ đạo, trả tiền công, cung cấp phương tiện cho Nguyễn Văn Dương vận chuyển gỗ trái phép và tìm người vào khu vực thủy điện Đồng Nai 5 khai thác gỗ trái phép. 

Trực tiếp chỉ đạo, cung cấp phương tiện cho Phan Tuấn Kiệt, Lê Hoàng Phúc, K'xin vận chuyển khai thác gỗ trái phép từ bến tập kết lên xe ôtô đi bán; cung cấp dụng cụ, đồ nghề cho nhóm công nhân khai thác. Số lượng gỗ khai thác trái phép được Hà "đen" mang bán thu lời khoản tiền lớn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 17 bị can về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; 1 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và đang tiếp tục đề nghị khởi tố thêm một số đối tượng khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định còn 14 đối tượng có liên quan đang tiến hành truy bắt để điều tra làm rõ. 

Đồng thời, Ban chuyên án tiếp tục phối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra mở rộng, truy bắt thêm các đối tượng khai thác trái phép lâm sản do Hà "đen" cầm đầu và mở rộng điều tra nhóm đối tượng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trong và nhận tiền "bảo kê".

Xe tải tại điểm tập kết chở gỗ.

Một lãnh đạo Cục C49 cho biết, khi triệt phá băng nhóm Hà "đen" tại khu vực rừng phòng hộ gần đập thủy điện Đồng Nai 5, lại tiếp tục phát hiện thêm một điểm khai thác rừng trái phép tại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Theo đó, tại bãi tập kết gỗ nằm trong lõi rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 398, có hàng chục khối gỗ không dấu búa của kiểm lâm. Như vậy, công việc những ngày tiếp theo của những người lính Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường sẽ còn gian nan, vất vả nhiều hơn.    

Trung tá Nguyễn Văn Đạt chia sẻ, quá trình thực hiện chuyên án, các trinh sát đã bám rừng ở địa bàn hiểm trở thuộc khu vực Thủy Điện 5. Ban ngày, anh em ém quân chờ, ban đêm mới lần mò tới các địa điểm lâm tặc tập kết gỗ quan sát nắm tình hình, rồi dầm mình dưới sông để theo dõi đối tượng vận chuyển gỗ lên bè. Cả tháng trời đi làm nhiệm vụ, khi trở về, râu rậm, tóc dài trông chẳng khác nào "người rừng".

Ngọc Hoa
.
.
.