Có một chút tuyệt vọng!

Thứ Năm, 11/07/2013, 15:54

Có một số nghệ sỹ hoạt động liên tục và họ dường như quên mất việc phải lên báo để… kể công. Còn một số khác, khá thu hút đám đông trên mạng, nhưng lại chẳng biết nói gì ngoài những điều ngớ ngẩn. Vì mang danh nghệ sỹ, nhưng họ lại chẳng chứng minh được mình trong bất cứ tác phẩm nào. Hoặc cũng có những người, vì liên quan đến các nghệ sỹ, mà bỗng dưng bất đắc dĩ thành tâm điểm của một đám đông tò mò. Đúng là "có một chút tuyệt vọng nhẹ" khi nhắc về những đối tượng này.

Thử xem một anh chàng như Vũ Hoàng Việt có gì để lên báo, nếu như không phải là chuyện cặp bồ với phụ nữ 60 tuổi và dùng sự lạ đó để gây ra làn sóng hoang mang, thậm chí tạo ra một trào lưu ném đá. Đến bây giờ xem lại trên báo, dường như hiếm khi thấy có một bài viết nào giới thiệu những hoạt động nghệ thuật của anh chàng trẻ tuổi này ngoài thông tin anh đi thi siêu mẫu, nhưng cũng không đạt giải thưởng nào. Nhưng thông tin tìm kiếm trên mạng về Vũ Hoàng Việt lại rất cao.

Và các trang mạng hào hứng đưa tin về Vũ Hoàng Việt với người tình già, đơn giản đây là một món ăn lạ lùng, chưa từng xảy ra trước đó, có thể khiến thiên hạ đổ xô vào đọc. Đôi khi có cảm giác nghệ sỹ được đưa ra như một món mồi nhử để công chúng thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Chắc chắn, cái tên Vũ Hoàng Việt cũng sẽ biến mất, khi làng giải trí có một trò vui hơn hoặc một cuộc tình lạ lùng hơn. Và từ một góc nhìn khác, người tình của Vũ Hoàng Việt chắc cũng không vui vẻ gì, khi suốt ngày được lên báo để làm bia đỡ đạn cho những trận ném đá của dư luận. Ở tuổi của bà, lẽ ra cần nhận được sự kính trọng chứ không phải là những ánh mắt giễu cợt, coi thường như vậy.

Một câu chuyện khác, mới đây diễn viên múa Linh Nga đến dự lễ khai trương cửa hàng mới của nhà thiết kế Lý Quý Khánh và dẫn theo cậu em trai không làm nghệ thuật. Trong buổi khai trương đó có rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Trương Ngọc Ánh, Đoan Trang… Nhưng không hiểu vì lý do gì, một tờ báo lại giật tít… lộ diện em trai của Linh Nga. Chàng thanh niên trẻ hẳn nhiên sẽ rất lấy làm lạ lùng vì mình trở thành nhân vật để… giật tít. Chưa hết, vài ngày sau, báo chí lại giật tít tiếp: "Lộ diện bạn gái của em trai Linh Nga"…

Đọc những cái tít báo này, thấy thương cho nhân vật chính. Bản thân họ không phải là nghệ sỹ, vì thế họ không hề có nhu cầu trở thành người của công chúng. Với một gia đình nghệ sỹ như gia đình Linh Nga, nếu muốn con trai trở nên nổi tiếng hay theo nghệ thuật, chắc chắn không khó khăn. Tuy nhiên, chàng trai này đã rẽ sang con đường khác. Nhưng không ngờ, truyền thông cũng không để cho cậu thoát. Lên báo, nhưng không ai nhớ tên cậu, mà luôn kèm theo là "em trai Linh Nga", và cô bạn gái cũng bị lên báo với cái tên "bạn gái của em trai Linh Nga". Một nhà báo khẳng khái viết trên facebook, chẳng lẽ chúng ta đói thông tin đến thế sao?

Câu chuyện "tố" cuộc tình của Hoa hậu dân tộc 2013 Ngọc Anh với con trai của bà Trưởng ban tổ chức cuộc thi Đoàn Thị Kim Hồng cũng đã lôi một đứa trẻ vị thành niên vào cuộc chơi của truyền thông. Tất cả xuất phát từ một đơn tố cáo của một thí sinh với một phóng viên, cho rằng kết quả cuộc thi không công bằng. Lý do cô hoa hậu đoạt giải là nhờ mối quan hệ tình cảm với cậu bé từ lúc mới 15 tuổi.

Những thông tin này chưa biết xác thực tới đâu, nhưng đã trở nên quá đà, khiến cho tất cả mọi giá trị của con người trở nên mờ nhạt. Và người ta đặt ra một vấn đề khác, dường như ở thời buổi truyền thông không có được một hành lang đạo đức nghiêm túc, thì những con người vô danh cũng có thể trở nên nổi tiếng, nhờ những… vụ vu oan. Cũng rất may là chưa có ai vì những thông tin "vô đối" như thế mà tự sát. Nhưng nghe cũng cay đắng làm sao…

Xin kết bài viết ngắn này bằng trường hợp gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPP. Ông là một doanh nhân Việt kiều có mối quan hệ sâu rộng với các quan chức, vợ ông cũng là doanh nhân, từng là diễn viên nổi tiếng, các con trai của ông đều là doanh nhân kinh doanh hàng hiệu. Nhưng từ khi gia đình ông có thêm thành viên mới, cô con dâu Tăng Thanh Hà, thì dường như cả gia đình đã… mất tên. Báo mạng luôn gọi họ là "bố chồng Tăng Thanh Hà", "mẹ chồng Tăng Thanh Hà", "em chồng Tăng Thanh Hà"… Hẳn nhiên, không ai muốn mình trở thành cái bóng nhạt nhẽo như vậy. Và với Tăng Thanh Hà, cô con dâu mới, vô hình chung lại phải gánh một áp lực vô cùng lớn không phải do cô mang lại…

Dường như truyền thông vô tình đã đổ những gánh nặng lên đầu người khác, mà chúng ta thản nhiên nghĩ rằng đó là chuyện giản đơn. Nếu chúng ta hiểu được rằng, làm báo là mang đến những thông tin chính xác và có giá trị cho đời sống, thì chúng ta sẽ không bao giờ ngớ ngẩn đến mức sản xuất ra những thông tin chỉ có giá trị mua vui…

Lin Din
.
.
.