Đừng để sập bẫy "thánh số" trên Facebook

Thứ Năm, 22/03/2018, 08:30
Thời gian qua, trên mạng xã hội xôn xao vì có rất nhiều người tự nhận mình là "thánh số" biết trước kết quả xổ số. Những thông tin này khiến không ít những con nghiện đỏ đen đã lao vào mua số nhằm gỡ gạc những gì đã mất.

Đặc biệt hơn, để các "thánh số" này phán cho thì mọi người phải trả một khoản tiền không hề nhỏ, cách thanh toán là gửi thẻ cào, thậm chí là chuyển khoản.

 1. Chỉ cần lên trang Facebook cá nhân gõ từ khóa "Soi lô đề" là có thể ra hàng trăm tài khoản chuyên "bán số" lô đề. Điều đặc biệt là các trang này có số lượng người theo dõi rất đông, hình đại diện của họ cũng khá đa dạng. 

Khi thì là hình đại diện các hotgirl ăn mặc sexy, khi lại là hình thần tài, lúc lại là hình các nhà toán học. Họ thường quảng cáo nếu xin số để đánh lô, đề có thể trúng tới 99%, đơn giản vì họ có kinh nghiệm khả năng soi cầu rất chính xác. 

Có tài khoản còn quảng cáo rằng, họ có người nhà chuyên quay kết quả xổ số nên rất dễ dàng để biết trước kết quả. Một trang viết: Với đội ngũ lô đề học dồi dào kinh nghiệm, chúng tôi tìm cho các bạn những con số chuẩn nhất để về bờ (tiếng lóng của dân cờ bạc - PV), hoặc: bạn muốn đổi đời, thay đổi vận mệnh, hãy đến với chúng tôi… 

Tất cả đều dựa trên những thuật toán, những tính toán khoa học. Chúng tôi được coi là thần tài, là cứu cánh cho những ai đang thua nặng, đang tan cửa nát nhà. 

Mỗi ngày họ lại đăng một trạng thái soi cầu, nếu ai có nhu cầu muốn xin số sẽ chủ động nhắn tin cho họ để nhận. Các trang này không quên đăng tải các đoạn nhắn tin với khách hàng, các đoạn này chủ yếu là tin của những người trúng lô, đề sau khi xin số. 

Vào trang "soicauchuan" chúng tôi nhắn một tin đầy hậm hực có nội dung: "Tôi mua số ở đây sao chơi vẫn trượt là sao?". Khi đọc tin nhắn chủ tài khoản này lập tức có thao tác chặn số, tin nhắn của chúng tôi. 

Khoảng 3 ngày sau, chúng tôi tiếp tục vào trang mạng xã hội này, trang chủ vẫn ngang nhiên treo những lời mời quảng cáo bán số đề hấp dẫn. Có lẽ vì bị lộ với một vài người chủ tài khoản đã thay đổi số điện thoại khác.

Để tìm hiểu tiếp về những "thánh số" này chúng tôi thay đổi tài khoản Facebook, sau đó vào một số trang khác. Một trang có tên "Soi cầu lô đề chuẩn" với hình đại diện là một ông thần tài. 

Tài khoản này đưa ra những gợi ý bán số với giá tiền thấp nhất 1 triệu đồng cho một cặp số. Chúng tôi tỏ ra nghi ngờ về độ chính xác thì người này cho hay: "Người nhà tôi làm ở chỗ quay thưởng xổ số miền Bắc, việc biết trước là quá đơn giản. Vì thế cứ an tâm mà mua, không trúng hoàn tiền". 

Sau khi trao đổi, chúng tôi có đề xuất là chỉ trả trước 10% số tiền, sau khi đánh trúng sẽ hoàn nốt tiền. Người này ngay lập tức buông lời phản cảm và không đồng ý, chặn luôn tin nhắn của chúng tôi.

Một trang Facebook đang làm mưa làm gió của một "thánh số".

Chúng tôi may mắn "kết thân" được với người tên Thắng - một trong những "thánh số" đang làm mưa làm gió trên các "diễn đàn" lô đề. Thắng cho hay, anh là người nghiên cứu và chơi rất lâu năm về số đề. 

Lúc đầu lập một Facebook cá nhân rồi vào các diễn đàn "chém gió" về số đề, có vài lần dự đoán chuẩn nên đã có nhiều tài khoản vào hỏi để tham khảo. Uy tín của Thắng được tăng lên và trở thành "thánh số" từ khi nào chính anh cũng không hay. 

Mới đây, Thắng quyết định "chỉnh trang" lại Facebook của mình, ai có nhu cầu xin số thì phải bỏ tiền mới có được. Đặc biệt hơn, mỗi cặp số mà Thắng đưa cho khách có giá là 500 nghìn đồng. Chúng tôi hỏi lại Thắng, đoán chính xác vậy sao không tự đánh mà đi bán số cho người khác. 

Thắng cười khoái chí nói: "Có ai giàu được bằng lô đề đâu? Bao nhiêu người ngoài kia kìa, họ bán nhà, bán đất, vay nặng lãi rồi bỏ cả vợ con chỉ vì số đề. Mình cho người ta số thì cho chứ mình luôn khuyên nhủ là chỉ là đỏ đen thôi, không chính xác 100%, những tính toán chỉ bằng kinh nghiệm thôi".

2. Lướt một vòng các diễn đàn, các trang "số đề", thông qua các bình luận mới thấy có rất nhiều người chấp nhận cào thẻ cho người bán số. Trong số đó không ít người đã ngậm trái đắng vì kết quả "thánh số" phán là không chính xác. 

Thắng tiết lộ: "Thực ra các trang bán số đề chỉ là bịp bợm thôi, chứ không có ai giỏi thế đâu. Trên dòng thời gian Facebook của họ có đưa ra những con chính xác đúng với thời điểm, đều có mánh khóe cả. 

Họ đăng lên dòng thời gian đặt ở chế độ riêng tư (tức là chỉ một mình mình thấy). Sau khi có kết quả xổ số, nếu có số chính xác thì họ sẽ chuyển dự đoán này sang chế độ cho tất cả mọi người thấy. 

Vì thế mà họ thường nói rất hoành tráng về khả năng đoán số của mình. Nhiều con bạc khát nước nhẹ dạ đã lao vào rồi bắn tiền để mua số ngày hôm sau. 

Ngoài ra, để quảng cáo trang Facebook của mình, họ đưa ra chiêu trò sẽ cho số một vài người chơi nếu có bình luận, chia sẻ với năm người bạn của mình. Việc cho số là có thực, nhưng những người được cho là bạn bè, hoặc các Facebook họ tự lập ra. 

Sau khi có kết quả xổ số, họ chụp lại màn hình rồi đưa lên Facebook của mình khẳng định việc cho số là chính xác. Tuy nhiên, những con số này đã được dùng photoshop để "biến hóa" đúng với kết quả xổ số trong ngày".

Lời quảng cáo được đưa luôn lên youtube.

Thiết nghĩ, xổ số kiến thiết là hoạt động do Nhà nước quản lý, kết quả được công bố trực tiếp và rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ sau khi công bố, các con số mới chính thức trở thành cơ sở để nhận giải thưởng. 

Đặc biệt các con số đều được quay ngẫu nhiên, tuyệt đối không ai có thể biết trước được. Vì thế, sẽ không ai có thể biết trước, kể cả người quay số vậy không có lý do gì mà các "thánh số" có thể phán được. 

Không hiểu vì mê muội, ham hố cơ bạc mà rất nhiều người lại tin vào những lời phán của các "thánh số" trôi nổi trên mạng.

Lần theo một số comment bức xúc trên các diễn đàn, chúng tôi được trao đổi với hàng loạt những nạn nhân của của những "thánh số" này. Chị N.T.H vì khát vọng đổi đời đã tin vào các trang mạng bán số lô. 

Chị H nói: "Tôi chơi lô đề cũng khá lâu rồi, dù không chơi quá to nhưng thua cũng không phải là ít. Một lần lướt Facebook thấy có trang quảng cáo là đoán chính xác số lô đề ra vào ngày hôm đó. Mà nhìn trên trang cá nhân của người này có vẻ đáng tin lắm, thấy họ chụp ảnh tin nhắn của những khách hàng trúng lô, đề. 

Tôi lấy máy gọi luôn cho chủ tài khoản có tên "thánh lô đề". Người này nói là mỗi con số để đánh lô sẽ là 500 nghìn đồng, còn nếu muốn số để đánh đề thì cao hơn là 5 triệu. 

Thanh toán bằng thẻ điện thoại, không chuyển khoản". Sau những lời dỗ ngon ngọt chị H đánh liều bỏ ra 500 nghìn đồng mua số "75" để đánh lô, với giá 500 nghìn đồng. Điều đặc biệt, hôm đó chị H trúng lô, quy ra tiền cũng  được ăn ra hơn 1 triệu. 

Cứ như vậy, chị H nhiều lần nhờ cậy đến "thánh số", tiền mua số mất thì ít, tiền đánh lô đề trượt thì nhiều. "Sau một vài lần trúng, tôi đã tin người ta, sau khi mua số tôi đã đánh rất lớn. Sau khi thua trắng tay tôi mới thấy họ chỉ là đoán mò, cũng chỉ như mình mà thôi".

Không chỉ chị em phụ nữ mới nhẹ dạ cả tin "thánh số" trên mạng mà cả đáng mày râu cũng ngậm trái đắng. Anh Lê .T.H (quận Thanh Xuân) kể lại: "Ngồi ở quán nước thấy người nói về các "thánh số" nên tôi cũng tò mò vào xem. Lần đầu chưa tin tưởng lắm, tôi chỉ đánh 30 điểm con 11. 

Hôm đó có số 11 ra thật, thế thì ai mà không tin cơ chứ. Hôm nay tôi chỉ đánh 20 bao lô con số 18. Hôm đó, con số 18 ra thật. Không hiểu sao, hôm sau tôi lại đặt niềm tin lớn vào người ta thế. 

Tin tưởng bỏ ra mua 2 cặp số hết 2 triệu đồng, rồi dồn 46 triệu để đánh lô cặp số mà họ bán cho tôi. Khốn khổ là hôm đó không ra con nào. Điên tiết quá, tôi điện thoại lại với người bán số đó, khi vừa bắt máy tôi đã trình bày là mua số nhưng vẫn trượt. Ngay lập tức người này tắt máy và chặn luôn số của tôi". 

Phong Anh
.
.
.