Giữ bình yên trên mỗi tuyến đường

Thứ Tư, 10/08/2016, 15:51
Thường xuyên có mặt trên các cung đường bất kể thời tiết nắng mưa, đối mặt với vô vàn khó khăn, nguy hiểm. Không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn, mà còn tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm liên tuyến… là những việc làm mỗi ngày của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (CP67) Công an tỉnh Hà Tĩnh. Những việc làm lặng lẽ này đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững bình yên trên những tuyến đường.


Nhiều thành tích trong đấu tranh chống tội phạm liên tuyến

Năm 2016, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm về tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp trong và sau Tết Nguyên đán, Phòng (PC67) Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ được nhiều đối tượng và thu giữ nhiều hàng hóa chuyển giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Từ khi triển khai kế hoạch đến nay, thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện bắt giữ 9 vụ vận chuyển hàng gian lận thương mại, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, hàng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Cụ thể, vào hồi 19h ngày 25-12-2015, tại Km 558 QL1A, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh tổ TTKS do đồng chí Trung tá Đặng Mạnh Cường làm tổ trưởng đã phát hiện một xe ô-tô khách BKS 36B - 02025 do Nguyễn Văn Hợi điều khiển chở 15 thùng chân bò đang bốc mùi hôi thối (có trọng lượng tương đương 500kg) không rõ nguồn gốc.

Khi bị bắt, lái xe Hợi khai chở số hàng này từ huyện Diễn Châu, Nghệ An vào Bình Dương tiêu thụ. Sau khi phát hiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản giao cho Đội Quản lý thị trường số 4 xử lý.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phân luồng giao thông trong mưa lũ.

Ngày 29-12-2015, tổ TTKS do Trung tá Nguyễn Văn Tịnh làm tổ trưởng cũng phát hiện một xe ô-tô khách, BKS: 48B - 00179 chạy tuyến đường Hà Nội - Đắk Lắk do Hồ Ngọc Hữu điều khiển. Trên xe chở 12.600 gói dầu gội Clear giả. Lái xe khai nhận đã lấy hàng từ Diễn Châu đưa vào miền Nam tiêu thụ. Đến tháng 4-2016, Trung tá Nguyễn Văn Tịnh lại tiếp tục phát hiện một chiếc xe ô-tô khách biển kiểm soát 37B - 00533 do Nguyễn Tiếp Điệp điều khiển chở 800kg chân trâu bò thối, dự định đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Ngày 2-1, tại km 487 quốc lộ 1A, tổ tuần tra kiểm soát do đồng chí Trung tá Trần Hậu Đương làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô-tô khách BKS: 29B - 04830 chạy tuyến Hà Nội - Huế do Hoàng Quốc Tuấn, SN 1973, trú tại Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình điều khiển chở 2 thùng chứa 22 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh điều tra làm rõ.

Đầu năm 2016, Phòng PC67 Công an Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều loại hàng hóa gian lận thương mại như: 700kg đường do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc, 60 chai rượu Johnni Walker Black không có hóa đơn, 64 thùng dầu gội giả, 143.000 đôi giày dép…

Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã phải vấp phải sự chống đối kịch liệt từ phía một số đối tượng khi tham gia giao thông. Ngày 28-2, đơn vị nhận được thông tin từ đường dây nóng chiếc xe giường nằm BKS 17B - 00146 của nhà xe Trường Kỳ do tài xế Bùi Xuân Thường (SN 1978, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển chạy tuyến Thái Bình - TP Hồ Chí Minh có hành vi nhồi nhét khách hàng.

Khi chiếc xe chạy tới Km497 thuộc quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tiến Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), tổ công tác đã ra lệnh dừng xe kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp thành hiệu lệnh và cố tình đâm thẳng vào xe của tổ CSGT, sau đó nhấn ga cho xe bỏ chạy.

Trước sự manh động của đối tượng, tổ công tác đã lập tức truy đuổi. Chạy được chừng 5km, tới địa phận xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà), tài xế xe giường nằm bất ngờ cho xe dừng lại rồi bắt khoảng 15 khách xuống xe nhằm che đậy hành vi chở quá số người quy định. Khi thấy lực lượng CSGT truy đuổi đến nơi, tài xế lại tiếp tục manh động cho xe lao thẳng vào vị trí các chiến sĩ CSGT rồi bỏ chạy.

Lực lượng CSGT Hà Tĩnh tiếp tục truy đuổi tới đoạn tránh TP Hà Tĩnh, tổ công tác chặn được xe và yêu cầu lái xe dừng lại. Tuy nhiên, chủ xe là Bùi Thị Vân và lái xe đã cố thủ trên xe nhiều giờ đồng hồ. Thậm chí, nhà xe còn dùng lời lẽ lăng mạ, cho người quay phim, chụp ảnh tổ tuần tra và còn nói trên xe có cả nhà báo để "dọa" lực lượng chức năng. Phải đến 14h cùng ngày, tổ tuần tra mới áp tải được chiếc xe về bến xe Hà Tĩnh để giải quyết.

CSGT phát hiện và đấu tranh có hiệu quả nhiều trường hợp vận chuyển thực phẩm bẩn qua địa bàn.

Giải cứu con tin bị chính bố đẻ thuê người bắt cóc

Đại tá Võ Trọng Hùng, Trưởng phòng PC67 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kể lại cho chúng tôi nghe hành trình vụ giải cứu cô gái bị bắt cóc ly kỳ như trong phim xảy ra vào hồi tháng 3-2015. Hôm đó, đường dây nóng của đơn vị nhận được điện thoại của một người dân vừa khóc vừa khẩn khoản nhờ lực lượng CSGT giải cứu một cô gái tên là Chu Thị Q, trú tại thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Người gọi điện nói Q đang bị 3 đối tượng lạ mặt áp giải ra Bắc trên một chiếc taxi không rõ biển số. Người này cũng cho biết thêm, Q bị chính bố đẻ thuê người bắt cóc đưa ra Bắc với mục đích ngăn cấm chuyện tình cảm của con gái.

Sau khi nhận được tin báo, Đại tá Võ Trọng Hùng đã chỉ đạo ngay một tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 1A bằng mọi cách phải phát hiện được chiếc taxi để giải cứu cô gái khỏi 3 đối tượng áp giải.

Theo kế hoạch, tổ công tác sẽ đón lõng chiếc taxi có dấu hiệu nghi ngờ. Tuy nhiên, đến khoảng 11h 30 phút người gọi điện trước đó lại thông tin là Q đã bị 3 đối tượng khống chế và chuyển sang một chiếc xe khách mà người này chưa rõ biển số. Để giúp lực lượng Cảnh sát giao thông dễ dàng hơn trong việc phát hiện con tin, người này đã gửi hình ảnh cô gái bị bắt cóc vào chính điện thoại cầm tay của Đại tá Hùng.

Không có thông tin cụ thể nào ngoài việc cô gái đã được chuyển lên một xe khách tại địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế nên tổ tuần tra kiểm soát phía Nam CSGT Công an Hà Tĩnh do Thiếu tá Trần An Ninh làm Đội trưởng buộc phải căn giờ xe chạy từ Huế ra địa phận Hà Tĩnh. Từ đó tổ tuần tra kiểm soát sẽ yêu cầu dừng và kiểm tra tất cả các xe khách chạy từ phía Nam qua địa bàn Hà Tĩnh trong khoảng thời gian đã được căn. Rất nhiều chiếc xe khách đã phải dừng lại và được kiểm tra rất kỹ. Tuy nhiên vẫn không thấy chiếc xe nào có dấu hiệu khả nghi.

Đại tá Hùng nhớ lại: "Lúc đó lực lượng CSGT đã nghĩ đến tình huống có thể đã để lọt lưới chiếc xe chở con tin do căn không chính xác giờ xe chạy. Dù vậy, đội tuần tra kiểm soát vẫn không nản lòng, tiếp tục rà soát các xe chạy từ phía Nam ra. Đến khoảng 16h45, đội tuần tra kiểm soát phát hiện chiếc xe khách BKS 90B-00161 có chở một cô gái ngồi ở hàng ghế thứ 2 giống với hình ảnh cô gái mà người gọi điện đã gửi cho tôi.

Sau khi xác minh rõ danh tính cô gái, Thiếu tá Trần An Ninh đã lệnh cho tổ điều tra thông tin sự việc tới nhà xe đồng thời áp giải chiếc xe về trụ sở của Phòng PC67 Công an tỉnh Hà Tĩnh để làm rõ vụ việc".

Ba đối tượng bắt cóc cô gái là Chu Thanh Minh (SN 1976), Trần Trung Kiên (SN 1979) và Lê Văn Đông (SN 1980). Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng này khai nhận đã được ông Chu Thanh Hưng là bố đẻ của nạn nhân Q thuê áp giải Q ra Bắc. Khi thuê, ông Hưng cũng nói rõ lý do, do Q yêu một người mà ông Hưng không thích, nhiều lần phản đối chuyện tình cảm của con gái nhưng không được. Về phần Q, vì thấy bố quyết liệt phản đối nên đã lặng lẽ đi đăng ký kết hôn với bạn trai. Khi biết được chuyện này, ông Hưng đã rất tức giận và lên kế hoạch thuê Minh, Kiên, Đông áp giải Q ra Bắc với mục đích chia rẽ tình cảm.

Nhận thấy đây là vụ việc có thể cấu thành tội bắt giữ người trái phép nên Phòng PC67 đã lập biên bản chuyển vụ việc sang Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội để điều tra, xử lý.

Với những thành tích mà Phòng PC67 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm được, đơn vị này vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công hạng 3. 

Ngoài ra, Phòng PC67 Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng được Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đó chính là động lực để các cán bộ, chiến sĩ của Phòng PC67 Công an tỉnh Hà Tĩnh cố gắng và vững vàng hơn nữa trên trận tuyến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ bình yên cuộc sống.

Lệ Thúy
.
.
.