Góp phần giữ bình yên thủ phủ miền Tây

Thứ Năm, 01/06/2017, 18:29
Đối với người dân Tây Đô, hình ảnh lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) Công an TP Cần Thơ trở nên quen thuộc trên mỗi góc phố, tuyến đường.


Bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, các anh đều có mặt ở những điểm "nóng", phức tạp nhất về an ninh trật tự (ANTT) xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống xảy ra.

Những chiến công và sự đóng góp thầm lặng của các anh đã góp phần mang lại sự bình yên cho người dân Cần Thơ - thành phố được xem là "thủ phủ" của miền Tây Nam Bộ.

Truy đuổi tên cướp "ngáo đá" xuyên đêm

Đến bây giờ Đại úy Lưu Hải Nam, cán bộ Đội CSHSĐN Công an TP Cần Thơ vẫn chưa quên cuộc truy đuổi trên 100 cây số xuyên đêm để bắt đối tượng Lê Huy (21 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) vào rạng sáng ngày 23-2 vừa qua. Huy là đối tượng gây ra vụ cướp taxi rồi bỏ chạy với tốc độ kinh hoàng từ Cần Thơ đến Tiền Giang.

Đối tượng Lê Huy (dấu X) bị lực lượng CSHSĐN Công an TP Cần Thơ bắt giữ.

Giữa đêm khuya, nhận được tin báo của quần chúng, có một đối tượng cướp xe taxi BKS 67A-046.01 trên địa bàn quận Thốt Nốt (Cần Thơ) rồi bỏ chạy về hướng quận Ninh Kiều, lập tức các trinh sát Đội CSHSĐN (Phòng CSHS) triển khai lực lượng chặn bắt đối tượng.

Khi đối tượng chạy xe đến đường Nguyễn Văn Linh hướng lên cầu Hưng Lợi, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua cầu, hướng về tỉnh Hậu Giang.

Các trinh sát tiến hành truy đuổi đến Trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, Huy quay đầu bỏ chạy về hướng TP Hồ Chí Minh. Kiên quyết không để tội phạm chạy trốn, Đội CSHSĐN phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục truy đuổi về hướng TP Hồ Chí Minh; đồng thời, điện cho lực lượng CSGT Công an Tiền Giang đề nghị hỗ trợ vây bắt.

Thấy lực lượng Công an đang truy đuổi, đối tượng Huy còn đang trong cơn "ngáo đá" đã tăng tốc bỏ trốn. Tốc độ chiếc taxi lúc bị truy đuổi có khi lên trên 120km/h. Cuộc truy đuổi càng lúc càng căng thẳng, kéo dài trên đoạn đường từ Cần Thơ đến Cai Lậy (Tiền Giang) trên 100km.

Lực lượng CSHSĐN buộc phải nổ súng cảnh cáo, nhưng Huy vẫn ngoan cố bỏ chạy với tốc độ cao. Khi thấy không còn đường thoát, đối tượng tấp xe vào một khu đất trống, mở cửa bỏ chạy vào vườn nhà dân, nơi có nhiều bụi rậm. Lực lượng Công an Cần Thơ, Tiền Giang và người dân địa phương tổ chức soi đèn truy bắt giữ đối tượng ngay trong đêm.

Anh Võ Thành Thân (32 tuổi, tài xế hãng taxi Sao Đỏ) cho biết, hôm đó anh nhận điện từ tổng đài báo đón khách trên đường Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên (An Giang). Sau khi lên xe, Huy yêu cầu anh Thân chạy lên sân bay Cần Thơ. Trên đường đi đối tượng bấm điện thoại liên tục.

Anh Thân hỏi anh ta đi chuyến bay lúc mấy giờ thì anh ta nói do người nhà đặt vé nên chưa nắm được. Khi đến cầu Thơm Rơm, anh Thân thấy Huy nằm ngủ nên dừng xe đi vệ sinh. Lúc này, Huy mở cửa xe bước ra đánh mạnh vào gáy anh Thân, khiến anh ngã xuống rãnh nước ven đường. Sau đó, Huy cướp xe bỏ chạy…

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận, bản thân từng là tài xế taxi ở Phú Quốc (Kiên Giang). Tuy nhiên, do dùng "hàng đá" thâm niên nên không đủ tiền tiêu, Huy bỏ về An Giang sinh sống. Tối 22-2, sau khi "cắn đá", Huy nảy sinh ý định cướp taxi chạy lên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm người nhà...

Bắt "nóng" nhiều băng nhóm tội phạm cộm cán

Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, cho biết: "Đội CSHSĐN trực thuộc Phòng PC45 cũng là một trong những lực lượng mũi nhọn nòng cốt để trấn áp tội phạm hoạt động lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về ANTT.

Xác định rõ nhiệm vụ được giao, cán bộ chiến sĩ CSHSĐN đã tổ chức ứng trực, tiếp nhận xử lý nhanh tin báo, vừa tổ chức lực lượng tuần tra 24/24h ở các khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, kịp thời có mặt, xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp, đột xuất".

Điển hình, tối 20-4, các trinh sát CSHSĐN nhận được tin có nhiều nhóm đối tượng hình sự "số má" từ TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội di chuyển trên nhiều xe ôtô hạng sang từ TP Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ dự tiệc của người quen. Chủ bữa tiệc là một quản lý vũ trường ở TP Cần Thơ…

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo lực lượng CSHSĐN phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bám sát địa bàn. Sau khi tàn tiệc nhậu, nhóm này kéo đến vũ trường, quán karaoke, khách sạn và di chuyển trên đại lộ Hoà Bình ăn chơi đến 1h sáng hôm sau.

Nhận lệnh của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra tại quán karaoke M.Star; khách sạn L.K (phường Cái Khế) và xe ôtô BKS 51G-25141 đang lưu thông trên đại lộ Hoà Bình.

Qua kiểm tra, tiến hành test nhanh, phát hiện 11/17 đối tượng dương tính với ma túy. Qua điều tra, trong số những người bị tạm giữ có nhiều đối tượng cộm cán, nhiều tiền án như: Đinh Duy Thuận, Nguyễn Văn Minh; Nguyễn Văn Hiệp; Phạm Minh Trí; Nguyễn Văn Hùng...

Mới đây, lúc 3h30 sáng 15-5, Đội CSHSĐN bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Hoàng Sơn (32 tuổi, ngụ Trà Vinh); Võ Văn Nhựt (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Mai Văn Hoàng (41 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) vận chuyển trái phép chất ma túy và xe mô-tô trộm cắp, đang trên đường đi tìm nơi tiêu thụ tại khu vực phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Lực lượng CSHSĐN phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang nhóm đối tượng từ TP Hồ Chí Minh xuống mở "tiệc" ma túy.  

Khám xét các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 5 gói "hàng đá"; 2 xe mô tô (trong đó xe Honda Winner BKS 68B1- 296.83, trị giá 45 triệu đồng là xe trộm cắp). Đáng chú ý, qua khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện đối tượng Hoàng đang giữ 1 giấy chứng minh CAND, 1 thẻ Đảng viên mang tên Võ Văn Thanh.

Tại cơ quan điều tra, Sơn và Hoàng thừa nhận mua 5 gói ma túy đá từ TP Hồ Chí Minh với giá 6,5 triệu đồng, mang về Kiên Giang bán lại cho đối tượng tên Ni (chưa rõ địa chỉ cụ thể). Tuy nhiên, do Ni không có tiền mua, nên Hoàng và Sơn mang số "hàng đá" trên quay về TP Hồ Chí Minh. Khi đi đến quán cà phê ven đường dẫn cầu Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng thì bị bắt quả tang.

Ngoài ra, Sơn và Nhựt còn khai nhận, đã trộm xe mô-tô Honda Winner BKS 68B1- 296.83 vào ngày 11-5, tại nhà trọ ở xã Hưng Yên, huyện An Biên, Kiên Giang, đang mang về Tiền Giang tiêu thụ thì bị bắt. Riêng giấy chứng minh CAND và thẻ Đảng viên, đối tượng Hoàng khai nhận thuê làm giả với giá 1,5 triệu đồng.

Đại úy Phạm Thanh Bình, Đội trưởng Đội CSHSĐN Công an TP Cần Thơ cho biết: "Tính chất công việc hết sức vất vả, nhưng anh em trong Đội rất đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng, vì sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân". 

Chính nhờ tinh thần đoàn kết, không ngại hiểm nguy, liên tục tấn công trấn áp tội phạm mà tình hình ANTT trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến rất tích cực, các loại tội phạm, nhất là cướp, cướp giật trên đường phố giảm hẳn; các băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" được ngăn chặn; đối tượng côn đồ hung hãn không dám manh động như trước.

Giờ đây, người dân thành phố an tâm mỗi khi lưu thông trên đường. Đối với các trinh sát CSHSĐN, để có được kết quả trên, ngoài tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của CBCS là sự ủng hộ, tin yêu, cổ vũ của người dân thành phố.

Sau hơn 4 năm thành lập, lực lượng CSHSĐN tham gia triệt phá hàng chục chuyên án; bắt giữ hàng ngàn đối tượng cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy và các loại tội phạm hình sự khác…; góp phần đảm bảo ANTT, phát triển KT-XH trên địa bàn thành phố. 

Thượng úy Phan Đình Ngót, Phó Đội trưởng Đội CSHSĐN cho biết: "Hơn 4 năm qua, thông qua đường dây nóng hoạt động 24/24h, chúng tôi đã tiếp nhận hàng ngàn tin báo của quần chúng nhân dân, hầu hết các tin báo đều có giá trị. Từ đó, giúp cho chúng tôi kịp thời có mặt tại hiện trường triển khai lực lượng ngăn chặn, vây bắt đối tượng, không để hậu quả nghiêm trọng xảy ra".

Ông Phan Như Thành (ngụ đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) chia sẻ: "Tôi thấy lực lượng CSHSĐN Công an thành phố hoạt động rất hiệu quả, luôn bám tuyến, bám địa bàn, nhất là vào ban đêm. Nhờ vậy mà tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tình trạng trộm cắp, cướp giật trên đường phố giảm hẳn, người dân chúng tôi yên tâm mỗi khi ra đường".

Văn Đức
.
.
.