Hành trình khám phá vụ cướp ở Trạm thu phí cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Thứ Tư, 13/02/2019, 07:05
Như tin đã đưa, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã nhanh chóng làm rõ vụ cướp xảy ra tại Trạm thu phí cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (ở xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), kịp thời bắt giữ các đối tượng gây án, thu hồi tài sản.


Sau 16 giờ tích cực điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng làm rõ vụ cướp xảy ra tại Trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (ở xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), kịp thời bắt giữ các đối tượng gây án, thu hồi tài sản. Đây là chiến công xuất sắc của Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị phối hợp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp đầu xuân…

Vụ cướp táo bạo ngày mùng 3 Tết

Anh N.V, nhân viên trạm thu phí vẫn chưa hết bàng hoàng, kể: "Khoảng 7h10' ngày 7-2, chúng tôi đang làm việc thì bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt mang theo súng và mã tấu vào uy hiếp. Chúng còn mang theo bom xăng khi xông vào phòng kế toán vé thẻ - nơi có két sắt đựng tiền thu phí. Lúc đó, các nhân viên vừa giao ca xong, két sắt đang mở để cất số tiền thu phí của ca trước".

Cũng theo lời kể nhân viên trạm thu phí: Bọn chúng xông vào bất ngờ kề dao và súng ngay cổ nhân viên để cướp tiền. Các nhân viên đã truy hô, nhưng kẻ cướp dùng súng uy hiếp nên buộc nhân viên trạm thu phí phải buông xuôi. Vụ cướp diễn ra trong tích tắc. Chưa dừng lại, bọn chúng đánh gục, đe dọa các nhân viên rồi lấy nhiều tỷ đồng trong két sắt cho vào balô. Tiếp đó, cả hai lên xe máy phóng về hướng xa lộ 25, huyện Thống Nhất để tẩu thoát...

Số tiền bị cướp được đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam nhanh chóng thống kê, làm rõ và cho biết, 2 kẻ cướp lấy hơn 2,2 tỷ đồng. Qua khám nghiệm hiện trường, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai xác định, thời điểm xảy ra vụ cướp là lúc giao ca nên tiền thu vé đang để trên bàn và một số được nhân viên trạm thu phí cất trong tủ. Tuy nhiên, tủ vẫn mở nên chúng đã nhanh chóng thực hiện hành vi cướp trong khoảng 6 phút.

Cả hai đối tượng đột nhập từ phía sau vườn cao su, leo qua tường rào, sau đó qua cửa sổ vào khống chế nhân viên trạm thu phí. Cướp xong, chúng nhanh chóng thoát ra ngoài bằng đường cũ. 

Trên đường tháo chạy, chúng đã làm rơi 2 con dao, mũ, 2 chai xăng, 1 bình xịt hơi cay. Một nhân viên bị các đối tượng dùng sống dao đánh vào gáy bị thương. Nhân viên trạm thu phí cho biết thêm, họ mở két sắt để cất tiền thu phí vừa thu được trong ca 3 ngày 6-2, hai đối tượng đã khống chế các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát để chiếm đoạt tiền.

Đại tá Lê Ngọc Phương cùng đồng đội khai thác "nóng" đối tượng.

Hành trình phá án

Cục Cảnh sát hình sự, cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn tại Trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phải nhanh chóng vào cuộc, truy tìm thủ phạm gây án để ổn định tình hình dư luận trên địa bàn.

Được sự phân công của Đại tá Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cùng đồng đội đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị khác thuộc Bộ Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai thủ quỹ, kế toán của Trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây để xác định đối tượng nghi vấn. 

Tuy nhiên, thông tin về hai đối tượng gây án rất mịt mờ. Bởi lẽ, cả hai đối tượng chuẩn bị rất kỹ về quá trình gây án. Cụ thể, chúng đeo găng tay, bịt mặt, chuẩn bị súng, dao và đột nhập từ tường rào phía sau của trạm thu phí vào khống chế các nạn nhân cướp tài sản.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác nhanh chóng rà soát các băng nhóm có nhiều tiền án, tiền sự về tội cướp, trộm tài sản nổi lên trong địa bàn trong thời gian gần đây. Đặc biệt, các đối tượng cộm cán có biểu hiện nghi vấn trước, trong và sau khi gây án. 

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tài liệu chứng cứ khác thu thập được, các điều tra viên dày kinh nghiệm của Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai đã loại trừ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, tập trung vào các đối tượng có quen biết với nạn nhân, từng làm việc tại trạm thu phí…

Qua rà soát các nhân viên "biến chất" của trạm thu phí, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai đặc biệt chú ý đến Tuấn Anh và Hoàng Nam. Cả hai từng là nhân viên phân luồng xe ra vào trạm thu phí. Bọn chúng nghiện cờ bạc và ăn chơi lêu lỏng, lười làm việc. 

Riêng Nam từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Do vậy, chúng đã phải nhận quyết định buộc thôi việc cách đây vài tháng. Đáng lưu ý, cả hai "biến mất" khỏi nơi cư trú sau thời gian xảy ra vụ án một cách bất thường.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Từ đây, các mũi trinh sát tập trung truy lùng thủ phạm tại TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu (nơi có người thân của Nam đang sinh sống). Tuy nhiên, Nam đã không về ăn Tết cùng gia đình, còn Tuấn Anh cũng không về địa điểm cư trú. 

Ngay sau đó, Đại tá Lê Ngọc Phương tiếp tục cùng đồng đội và các đơn vị phối hợp, họp khẩn để phân tích, nhận định hướng điều tra. Khi đó, các điều tra viên tiếp tục đưa ra giả thuyết điều tra, cả hai đối tượng sẽ đón xe khách hoặc tàu để đến nơi khác lẩn trốn một thời gian, rồi mới quay lại TP Hồ Chí Minh. 

Đại tá Lê Ngọc Phương đã phân công nhiều mũi trinh sát tổ chức đón lõng hai đối tượng tại Bến xe Miền Đông và ga Sài Gòn. Tại hai địa điểm trên, trinh sát đã bí mật kiểm tra nhiều xe khách và các địa điểm trong bến, ga nhưng vẫn chưa phát hiện được tung tích đối tượng. Tuy khó khăn nhưng các anh vẫn kiên trì đeo bám.

Khoảng 23h ngày 7-2, trinh sát phát hiện hai đối tượng nghi vấn có đặc điểm giống Nam và Tuấn Anh xuất hiện tại khu vực ga Sài Gòn. Tuy nhiên, phương án vây bắt chúng cũng phải đảm bảo tính bất ngờ để đảm bảo an toàn cho CBCS và hành khách ở ga Sài Gòn.

Khi cả hai chuẩn bị vào mua vé cũng là thời điểm thuận lợi nhất để trinh sát tóm gọn chúng. Đúng như kế hoạch, chúng chuẩn bị vào ga mua vé thì bị các trinh sát bất ngờ quật ngã khống chế. Quá trình bắt giữ hai đối tượng, một trinh sát đã bị xây xát ở tay. Qua khám xét trên người đối tượng, Công an thu giữ hơn 100 triệu đồng và 10 miếng kim loại màu vàng.

Lúc đầu Nam tỏ ra bất hợp tác với cơ quan Công an. Đối tượng đã giả vờ ngáo đá như, sùi bọt mép, co giật người… để cán bộ Công an không thể lấy lời khai. Với bề dày kinh nghiệm phá trọng án, Đại tá Lê Ngọc Phương đã cùng đồng đội lấy nước cho Nam uống, đồng thời phối hợp cùng đơn vị chức năng kiểm tra sức khỏe của Nam. Qua đó, cơ quan Công an xác định, đối tượng có sức khỏe ổn định. Lúc này, Nam mới chịu làm việc với cơ quan Công an. 

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận, do mức lương ít ỏi không đủ chi tiêu, lại mang nợ do cá độ bóng đá nên lần lượt bỏ việc. Trước Tết, chúng nảy sinh ý định cướp tiền tại trạm thu phí thuộc địa bàn huyện Thống Nhất do nắm rõ quy trình làm việc. 

Hoàng Nam và Tuấn Anh bàn bạc, chốt thời điểm đi cướp là những ngày Tết, vì lúc này ngân hàng không hoạt động, tiền thu phí phải lưu giữ tại trạm. Theo đó, Tuấn Anh lên mạng tìm mua súng bắn bi với giá 6 triệu đồng, bình xịt hơi cay, bom xăng...

Hơn 7h ngày Mùng 3 Tết (7-2), bọn chúng chở nhau bằng xe máy che kín biển số, đến gần khu vực trạm thu phí giấu vào bụi cây ven đường, rồi đi bộ theo lô cao su đến phía sau trạm thu phí. 

Hoàng Nam và Tuấn Anh mặc áo khoác đen, bịt mặt, mang giày thể thao leo qua tường rào, đột nhập phòng kế toán tiền vé qua lối cửa sổ. Lúc này,  các nhân viên trạm thu phí đang giao ca, chuyển tiền vào két sắt, hoảng hốt khi thấy hai tên cướp xuất hiện. Hoàng Nam rút súng bắn vào máy tính để uy hiếp, Tuấn Anh dùng cán dao đánh vào cổ nhân viên, khống chế rồi cướp đi 2,2 tỷ đồng.

Sau đó, Nam mang xe đến gửi tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh (Đồng Nai), ra quốc lộ bắt taxi về TP Hồ Chí Minh. Đối tượng đã lấy tiền cướp được để mua 10 cây vàng, thuê trọ tại khu vực ga Sài Gòn rồi điện thoại kêu Tuấn Anh đến lấy trước 50 triệu đồng. Số tiền còn lại Nam hứa sẽ chia sau khi tình hình yên ổn. 

Đến 19h cùng ngày, Tuấn Anh đi bộ ra quốc lộ bắt xe về TP Hồ Chí Minh gặp Nam lấy tiền. Khi cả hai chuẩn bị mua vé lên tàu bỏ trốn ra Bắc thì bị các trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an ập vào bắt giữ. 

Ngày 8-2, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp điều tra làm rõ vụ án cướp hơn 2 tỷ đồng tại trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây. 

Nội dung Thư khen nêu rõ: Ngày 7-2-2019, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt 2 đối tượng dùng súng và dao uy hiếp nhân viên trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, cướp hơn 2 tỷ đồng. 

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 

Thành tích của Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạo hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị nói trên. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Mong các đơn vị phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đức Mừng
.
.
.