Khánh Hòa:

Sự thật về "gấu rừng thành tinh" xuống rẫy quấy nhiễu người dân

Thứ Năm, 11/08/2016, 07:14
Ngay sau khi có thông tin gấu rừng khổng lồ thoắt ẩn, thoắt hiện ở khu vực rừng núi Lỗ Buông, Đá Bạc xuất hiện liên tiếp những ngày qua khiến người dân làm rẫy hoang mang, PV Chuyên đề CSTC đã tìm về khu vực giáp ranh hai xã Vĩnh Phương và Vĩnh Lương (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để tìm hiểu thực hư sự việc này...

Một vài người dân làm rẫy cho rằng: Đã "đụng độ" với gấu rừng ở khu vực Lỗ Buông, giáp ranh giữa hai xã Vĩnh Phương và Vĩnh Lương (TP. Nha Trang). Con gấu này không chỉ thân hình to lớn, lông đen sì, đứng hẳn bằng hai chân sau, vào ban đêm, mà nó còn gầm rú rất dữ tợn… Một người kể, mười người rồi hàng trăm người truyền tai nhau khiến tin đồn “gấu rừng thành tinh” về quấy nhiễu lan nhanh, đã khiến người dân hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống hàng ngày. Người dân không ai dám ra rẫy, ở nhà thì cửa đóng then cài thật chặt.

Ngay sau khi có thông tin gấu rừng khổng lồ thoắt ẩn, thoắt hiện ở khu vực rừng núi Lỗ Buông, Đá Bạc xuất hiện liên tiếp những ngày qua khiến người dân làm rẫy hoang mang, PV Chuyên đề CSTC đã tìm về khu vực giáp ranh hai xã Vĩnh Phương và Vĩnh Lương (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để tìm hiểu thực hư sự việc này.

Suốt dọc đường từ trung tâm TP Nha Trang đến địa phận xã Vĩnh Phương, nhất là gần đến Lô Buông, hễ dừng lại hỏi đường, chúng tôi lại nghe người dân kể vanh vách chuyện "ông gấu tinh". Theo câu chuyện của họ, một vài người dân làm rẫy đã đụng độ với ông gấu ở khu vực rừng núi giáp ranh giữa hai xã Vĩnh Phương và Vĩnh Lương.

Khu vực Lỗ Buông, nơi được cho là có gấu rừng xuất hiện.

Theo đó, những  người làm rẫy ở Lỗ Buông đã gặp một con gấu to lớn ở gộp đá trên đỉnh núi. Thân hình nó to lớn, lông đen sì, đứng hẳn bằng hai chân sau. Ban đêm, thì thường nghe tiếng con gấu này gầm rú rất dữ tợn. Thậm chí, con gấu này đã rượt theo một người thanh niên làm rẫy trên đó, nhưng may mắn là người này nhanh chân thoát được…

Sau đó, thông tin này nhanh chóng lan ra bà con làm rẫy ở xung quanh. Ai nấy đều cẩn trọng đề phòng. Ban ngày làm rẫy thì mắt láo liên, nhìn trước ngó sau. Ban đêm nằm ngủ dù cửa đóng then cài vẫn không yên tâm. Có người sợ quá ban đêm không dám ở lại rẫy mà bỏ chạy xuống thôn gần đó để ngủ…

Tại một điểm tập kết nông sản trên đường, khoảng 7-8 người dân đang túm tụm tán chuyện ông gấu còn rôm rả hơn. Họ cho biết, đều là người đi rẫy, do sợ ông gấu tinh nên phải chờ nhau thành từng tốp để lên khu vực Lỗ Buông.

Chị Trần T. N. (34 tuổi, trú TP Nha Trang), một thương lái thu mua xoài chia sẻ: "Lâu nay thương lái chúng tôi vẫn thường xuyên "đơn thương, độc mã" băng rừng vào Lỗ Buông để thu mua nông sản từ các hộ làm rẫy trên đó. Nhưng giờ nghe thông tin gấu xuất hiện trên núi nên mọi người vô cùng lo lắng. Chưa biết sự thể như thế nào, dù vậy để an toàn, chúng tôi quyết định phải đi cùng nhau thành từng tốp lên đó, chứ chẳng dám đi một mình nữa".

Để đến được khu vực Lỗ Buông, nơi được cho là có gấu rừng thành tinh xuất hiện, thì từ quốc lộ 1C phải băng qua con đường bê tông liên thôn qua địa bàn hai thôn Đắc Lộc 1, 2 (xã Vĩnh Phương) khoảng gần 10km, tiếp đó men theo con đường đất đỏ dẫn lên núi. Đây là con đường mòn người dân làm rẫy tự mở, rộng chỉ chừng 2m, đá sỏi nhấp nhô, chi chít ổ gà, ổ voi, cộng thêm cơn mưa lớn vừa trút xuống mấy ngày trước nên sình lầy chất đống giữa đường, có những đoạn lầy lội đất đỏ buộc phải dắt bộ.

Sau gần 1h đồng hồ hì hục đánh vật với những khúc cua khúc khuỷu cùng những đống sình lầy lội, rốt cuộc chúng tôi cũng theo chân những người thương lái mua xoài đến được khu vực Lỗ Buông. Dưới chân núi là những vườn xoài, điều, chuối bạt ngàn, chỉ có vài ba nóc nhà đơn sơ của người dân cất lên để trông rẫy. Phía trên đỉnh núi, vài chiếc lán trại tạm bợ bằng gỗ, che chắn bởi những chiếc bạt ni lông bạc phếch ẩn trong đám cây rừng.

Thôn Đắc Lộc, nơi đang được đồn đại có gấu xuất hiện.

Tìm gặp nhân chứng"từng đụng độ với gấu rừng, anh Lê Quốc Tuấn (31 tuổi), người dân làm rẫy ở Lỗ Buông, anh Tuấn cho biết: Gia đình anh lên khu vực này làm rẫy từ mấy chục năm nay. Thời gian gần đây, ban đêm hay nghe tiếng gầm rú ghê rợn phát ra từ bên kia núi nhưng không biết là con gì. Chỉ đến chiều 31-7, anh nghe người đi rẫy đồn thì mới biết đó là gấu rừng.

Anh Tuấn kể: "Lúc đó khoảng 17h45, tôi đang cắt cỏ trong rẫy điều thì thấy ở bìa rẫy, giáp ranh với những lùm cây rậm rạp có một con gấu đen to lớn đang đứng bằng hai chân sau nhìn về phía mình. Khi ấy tôi mất hồn, mang luôn cả máy cắt cỏ bỏ chạy về phía lán trại. Thấy nó gầm, di chuyển về phía mình, chúng tôi liền bỏ chạy, tri hô cho anh trai mình cầu cứu…", anh Tuấn nhớ lại.

Theo những người dân làm rẫy ở khu vực Lỗ Buông, Đá Bạc thì vào ban đêm có thời điểm "ông gấu" mò xuống cạnh lán trại, chỉ cách chưa đến 10m, thở phì phò. Còn vào ban ngày, thỉnh thoảng người dân còn bắt gặp cảnh những cây chuối gãy đỗ, vỏ chuối vứt la liệt khắp rẫy… Đáng nói, trên đường từ đỉnh Lỗ Buông trở xuống, PV có dịp giáp mặt với một số thợ săn, mang theo súng trên vai lặng lẽ tiến vào vùng núi Lỗ Buông, Đá Bạc…

Ngay tại Lỗ Buông, PV gặp ông Nguyễn Văn Oai (57 tuổi, trú thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương), một trong những người dân làm rẫy lâu năm nhất ở khu vực này. Ông Oai cho biết: "Gia đình tôi làm rẫy ở Lỗ Buông từ năm 1978 đến nay. Tôi từng chứng kiến cảnh một con bò bị chúng vồ chết, rồi ăn thịt ngay cạnh bờ suối đường lên núi Lỗ Lương.

Hiện, trên đỉnh Lỗ Buông có nhiều gộp đá lớn, ít người lên xuống, lại nối thông với Lỗ Lương, Ba Hồ (thị xã Ninh Hòa), khu vực rừng vẫn còn nhiều nên thông tin có gấu không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, đã hơn 15 năm trở lại đây, tôi chưa từng thấy gấu xuất hiện trở lại ở khu vực này. Chuyện gặp gấu lần này cũng chỉ mới nghe anh em thằng Tuấn kể lại mà thôi. Chứ tôi ở đây có thấy gấu nào đâu".

"Khu vực Lỗ Buông từng có gấu sinh sống là thông tin mà nhiều người lớn tuổi ở trong thôn đều biết. Mấy năm trước, một người đang chăn bò tại đây đã gặp gấu. Bản thân tôi có rẫy ở đây nên từng giáp mặt với gấu rừng nhiều lần. Theo tôi được biết thì ở đây có hai con, một con bị đánh bẫy nên thọt một chân. Con gấu chó thì to lớn hơn nhưng rất nhát người. Trước đây nó hay lởn vởn quanh khu vực này, nhưng vài năm trở lại đây không thấy bóng dáng chúng đâu nữa. Nhiều khả năng con gấu mà anh Tuấn nhìn thấy chính là một trong hai con này. Nhưng khả năng này khá thấp vì hiện nay người dân phát rẫy khá nhiều. Cánh thợ săn cũng lùng sục khắp khu vực này như cơm bữa thì lấy đâu ra còn gấu rừng để xuống núi quấy nhiễu dân"…

Ông Nguyễn Văn Oai khẳng định chưa hề gặp gấu thời gian gần đây.

Theo  ông Phan Văn Nay (Kiểm lâm xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) cho biết: "Khi tiếp nhận thông tin ở thôn Đắc Lộc 1 phát hiện gấu tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Đỏ, trưởng thôn để xác minh nhưng ông Đỏ cho biết, đó mới chỉ là tin đồn người dân kể lại với nhau và người kể cũng không phải là người địa phương. Để chính xác hơn, tôi đã lên khu vực rẫy của em ruột tôi ở ngay tại Lỗ Lương để xác minh. Tuy nhiên, chỉ thấy một số cây chuối ngã đổ, một số vỏ chuối vứt lại, em tôi cũng xác nhận là chưa nhìn thấy gấu ở khu vực này trong thời gian vừa qua, có chăng chỉ là một số con khỉ hay xuống phá vườn chuối của dân mà thôi".

Trao đổi với PV Chuyên đề CSTC về sự việc gấu rừng xuất hiện tại khu vực Lỗ Buông, gây tâm lý hoang mang cho người dân thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương khẳng định: Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã đã cử lực lượng nhanh chóng xác minh thông tin trên. Theo bà Tuyết, đa phần người dân Vĩnh Phương chỉ mới nghe kể lại chứ chưa có ai trực tiếp gặp gấu. Anh Lê Quốc Tuấn, người được cho là trực tiếp đối mặt với gấu có hộ khẩu thường trú ở thôn Văn Đăng 2 (xã Vĩnh Lương), chứ không phải là Vĩnh Phương như người dân vẫn đồn đại.

"Qua điều tra bước đầu, anh Tuấn cho biết là mới chỉ nhìn thấy một con vật to lớn, màu lông đen sì ở khoảng cách 10m, nghi là gấu rừng. Sau đó, có thêm hai người dân mang theo máy quay lên Lỗ Buông ngủ lại một đêm trên rẫy của anh để ghi hình gấu nhưng không gặp, đặt máy ghi âm thì chỉ nghe tiếng gầm rú phát ra từ phía núi…

Hiện Công an xã Vĩnh Phương và Vĩnh Lương đang phối hợp chặt chẽ để xác minh vụ việc", bà Tuyết thông tin thêm. Ông Nguyễn Khương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết: "Chi cục sẽ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm TP Nha Trang xác minh cụ thể thông tin này. Trước khi biết chính xác đây có phải là gấu hay một loài động vật hoang dã khác, có biểu hiện hung dữ, xuống núi quấy nhiễu hay không thì người dân cũng phải nên đề cao cảnh giác để tránh nguy hiểm".

Hoài Thu - Trị Quảng
.
.
.