Khuất phục tội phạm bằng nhân tâm

Thứ Ba, 14/07/2015, 08:00
Ngoài 50 tuổi, mái tóc đã ngả màu thời gian, Đại tá Nguyễn Nam Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an tỉnh Phú Thọ vẫn giữ bầu nhiệt huyết như thủa nào... Sự khác biệt có lẽ ở "độ chín" của người lãnh đạo từng kinh qua nhiều trận đánh, điềm tĩnh và mưu lược trong những lần đối đầu với tội phạm. Những câu chuyện có thật 100% xảy ra ở đơn vị chiến đấu, qua giọng kể hài hước của Đại tá Nguyễn Nam Hồng phần nào nói lên sự gian khó của những người lính ma túy, trong cuộc đối đầu với những kẻ gieo rắc cái chết trắng, vì sự bình yên đất Tổ…
1. Đó là câu chuyện cảm động, chứa chan tình người, thể hiện trách nhiệm của người chỉ huy đơn vị, Thiếu tá Phạm Trung Kiên, Phó trưởng phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ. Trong khi đang cùng đồng đội triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, anh nhận tin dữ về người mẹ thân yêu… Nén đau thương, anh vẫn cùng đồng đội hoàn tất các thủ tục bắt giữ rồi tất tả về Hà Nội.

Chuyện một trinh sát có bề dày kinh nghiệm suýt ngất xỉu vì đói lả và mệt mỏi trong quá trình truy bắt một đối tượng trong đường dây mua bán người. Hay chuyện cảm động về những "bông hoa thép" của Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ, có đồng chí cả tuần lăn lộn ở địa bàn, chỉ có một xô nước để vệ sinh cá nhân nhưng vẫn không bỏ nhiệm vụ. Chuyện một nữ trinh sát trẻ, bụng mang dạ chửa giữa cái nắng hè như thiêu đốt, vẫn cặm cụi vào trại, đấu tranh với những kẻ gieo rắc cái chết trắng giúp đồng đội phá án trong thời gian ngắn nhất…

Bao năm qua, cán bộ Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ không có một ngày phép; những ngày nghỉ cuối tuần cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Bởi bắt tay vào một vụ án, nghĩa là anh em cùng lúc bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Những cuộc chiến như chạy đua với thời gian… Ngoài trách nhiệm còn là sự tự trọng, lòng đam mê nghề nghiệp, kiên quyết đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Và còn rất nhiều nữa…

Một buổi họp án của các trinh sát Phòng PC 47 với lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ.

Cho đến bây giờ, cán bộ Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ vẫn còn nhớ từng tình tiết trong chuyên án bắt giữ Nguyễn Chí Sanh và đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy. Từ một thông tin mong manh, nhờ sự kiên trì, tỉ mỉ của các trinh sát và điều tra viên, lần lượt các mắt xích trong vụ án đã được bóc gỡ, 25 đối tượng được đưa ra ánh sáng.

Thiếu tá Phạm Trung Kiên, Phó trưởng Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ kể lại: Vụ án mở ra từ nguồn tin về đường dây cung cấp ma túy với số lượng lớn từ Vĩnh Phúc về Phú Thọ… Thông tin ban đầu rất mong manh, có một đối tượng làm nghề xe ôm, thường giao dịch mua bán ma túy với các con nghiện quen biết. Sau những đợt kiểm tra gắt gao, đối tượng giao hàng trên đường, việc giao dịch diễn ra chóng vánh. Trong vụ án này, khó khăn từ việc xác định danh tính kẻ cầm đầu đến việc lựa chọn phương án tiếp cận, bắt giữ…

Sau một thời gian dài theo đuổi, Phòng PC 47 xác định đó là Nguyễn Chí Sanh (SN 1966, ở xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Thủ đoạn của Sanh là để hàng ở một vị trí, sau đó đứng ở một điểm khác quan sát. Nếu thấy người lạ, tên này sẽ lập tức "next" ngay. Cái khó nhất là làm sao tiếp cận, bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Thiếu tá Kiên nhớ lại: Hôm đó trời rét đậm, tiết trời như chiều lòng người cũng vì thế mà Sanh thiếu cảnh giác, giúp anh em tính toán các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận đối tượng. Khi Sanh đang chuẩn bị giao hàng thì bị bắt giữ, cùng tang vật… Từ khai của Sanh, các đối tượng trong đường dây lần lượt sa lưới.

2. Phú Thọ có nhiều tuyến quốc lộ, đường thủy và đường sắt nối với một số tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên là những địa bàn trọng điểm về ma túy. Với vị trí địa lý như vậy, địa bàn tỉnh là mảnh đất thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng, hoạt động mua bán, vận chuyển, trung chuyển ma túy, đặc biệt là từ các tỉnh Tây Bắc đi vào các địa bàn nội địa…

Từ đó, hình thành các đường dây phân phối ma túy đến khắp nơi trên địa bàn tỉnh. Chứng kiến sự tàn phá khốc liệt của ma túy đối với những làng quê từng một thời trù phú, giờ xơ xác tiêu điều, sự bào mòn khủng khiếp của ma túy đối với tinh thần và thể xác của mỗi con người…, các trinh sát Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ càng quyết tâm phá án.

Ba năm đã trôi qua, nhưng kỷ niệm về việc bóc gỡ một đường dây mà đối tượng tham gia hầu hết là anh chị em ruột, vợ chồng hoặc đang quan hệ chung sống như vợ chồng vẫn in đậm trong tâm trí các trinh sát Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ. Nhóm đối tượng trong đường dây không mua bán ma túy với đối tượng trong tỉnh mà chỉ giao dịch với các đối tượng tỉnh ngoài, che mắt chính quyền địa phương nơi cư trú. Ở đây, phần lớn các hộ gia đình đều phát triển kinh tế bằng lao động thủ công, riêng những đối tượng này không tham gia lao động gì mà cuộc sống lại rất khá giả, sung túc.

Từ những thông tin thu được trong những ngày "nằm gai, nếm mật", anh em trinh sát sau một thời gian vật lộn, đấu tranh đã chứng minh các đối tượng mua bán hơn 217 bánh heroin. Sau khi tụ điểm trên được triệt phá, Đảng ủy, UBND xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) và nhiều khu dân cư, quần chúng nhân dân đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn… Với các trinh sát Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ, đó là phần thưởng vô giá.

Bí quyết làm nên bề dày của một tập thể đơn vị có nhiều thành tích đơn giản chỉ là kinh nghiệm trong việc cảm hóa đối tượng, đó là việc dùng nhân tâm cảm hóa lòng người. Không ít tên trùm cộm cán, những kẻ lóa mắt vì đồng tiền đã gục ngã trước ý chí và bản lĩnh của những người trinh sát ma túy bình dị mà cao quý… Hàng chục đường dây mua bán ma túy lần lượt được bóc gỡ, triệt phá đã chứng minh điều đó. Có thể kể ra một số chuyên án điển hình như bóc gỡ đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Ngô Minh Nam (trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) điều hành. Mở rộng điều tra, Phòng PC 47 bắt giữ 57 bị can, thu giữ tang vật gồm một lượng lớn ma túy, các đối tượng đều là những kẻ có tiền án, tiền sự, từng nhiều lần vào tù, ra tội; trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh Vĩnh Phúc- Phú Thọ đã khởi tố 36 bị can, đấu tranh làm rõ hành vi mua bán 208 bánh heroin…

Rồi còn nhiều và rất nhiều nữa. Song đáng chú ý hơn cả là việc bóc gỡ thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực Trại giam Tân Lập (Bộ Công an). Trong số 51 bị can chỉ có 8 đối tượng ở ngoài xã hội, số còn lại đều là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Tân Lập. Trong số này, 16 trường hợp án tù chung thân, 2 phạm nhân được ân xá từ tử hình xuống chung thân. Số đối tượng còn lại có mức án từ 5 năm trở lên…

Niêm phong tang vật một trong các vụ ma túy được khám phá.

Chỉ con số ấy thôi cũng phần nào nói lên sự lỳ lợm của những kẻ chẳng còn gì để mất. Như để minh chứng, các trinh sát Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ kể với chúng tôi về lần đấu trí với một trong những đối tượng cộm cán, là phạm nhân đang cải tạo với mức án chung thân tại Trại giam Tân Lập về hành vi giết người. Đối tượng đó là Nguyễn Ngọc Kiên (38 tuổi, trú tại xã La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), còn có biệt danh là Kiên "chó rồ", có 3 tiền án.

Cái biệt danh ấy cũng gắn liền với sự liều lĩnh và quá khứ bất hảo của anh ta. Trước khi bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy, Kiên đã sát hại bố đẻ và mẹ kế. Vào trại, Kiên lỳ lợm, sống chẳng biết ngày mai. Đối tượng nhiều lần bị kiểm điểm, phê bình vì vi phạm quy chế của trại giam, song vẫn bất cần… Để khiến Kiên mở miệng là cả một quá trình tác động. Trong qúa trình điều tra vụ án, các trinh sát trẻ phát hiện có một phụ nữ vẫn thường, vào trại thăm Kiên.

Chị ta là vợ đồng thời cũng là người Kiên tin tưởng nhất. Kiên tâm sự với các bạn tù rằng, điều anh ta ân hận nhất là không để lại trên đời này một đứa con… Đây cũng chính là điểm yếu nhất trong con người của kẻ tội phạm máu lạnh, dường như không còn tính người. Từ một chi tiết tưởng rất nhỏ nhặt đó, các trinh sát Phòng PC 47 đã tận dụng để chuyển hóa. Kiên đã thay đổi, đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ lời khai của Kiên, anh em trinh sát tiếp tục điều tra, mở rộng  đường dây…

3. Mỗi đường dây mua bán trái phép chất ma túy được đưa ra ánh sáng, đó là những đòn cân não giữa một bên là những người lính lặng thầm trên mặt trận phòng chống tội phạm, một bên là những kẻ vì đồng tiền, bán rẻ lương tâm…

Trong cuộc chiến ấy, những người con trên quê hương đất Tổ luôn phải đối mặt với nguy hiểm trong quá trình vây bắt tội phạm; chiến thắng chính mình trước sự cám dỗ của đồng tiền. Song trong bất kể hoàn cảnh nào, không một cán bộ, chiến sỹ của đơn vị sa ngã, đánh mất chính mình. Từ năm 2010 đến 2015, đơn vị đấu tranh xử lý 171 vụ, bắt giữ 647 đối tượng. Trong đó, đã triệt phá 111 ổ, nhóm  tội phạm về ma túy với hơn 30 chuyên án, đồng thời sung công quỹ nhiều tỷ đồng…

Với những chiến công, thành tích trên, tập thể Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ nhiều lần được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại; tập thể, các nhân trong đơn vị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Song đối với mỗi người lính trên mặt trận thầm lặng, ngăn chặn sự thẩm lậu của ma túy ở mảnh đất từng đi vào thơ ca với rừng cọ đồi chè và nắng cháy sông Lô… phần thưởng xứng đáng nhất là những lá thư cảm ơn của Đảng ủy, UBND xã, của quần chúng nhân dân, khi các tụ điểm, đường dây mua bán trái phép chất ma túy được đưa ra ánh sáng.

Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho mỗi cán bộ, chiến sỹ của đơn vị tiếp tục đấu tranh với tội phạm ma túy, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Xuân Mai
.
.
.