Lập nhiều chiến công trên đường tuần tra

Chủ Nhật, 23/08/2015, 07:27
Các anh là những người gan gạ, mưu trí, dũng cảm, dám đương đầu với hiểm nguy. Quên mình giúp dân trong biển lửa; tóm gọn đối tượng truy nã ngay trên xe khách; khống chế 10 tên côn đồ có hung khí đang truy sát tài xế xe tải…

Những chiến công liên tiếp và xuất sắc của các anh vào những ngày tháng 7 và đầu tháng 8/2015 này đã để lại hình đẹp về người chiến sĩ CAND trong mắt người dân miền Trung. Các anh chính là những chiến sỹ Cảnh sát Giao thông của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, với phương châm: "An toàn giao thông trên mọi tuyến đường, bình yên cho mỗi người dân thành phố"...

Quên mình cứu cả gia đình thoát khỏi biển lửa

Giữa tháng 7/2015, Công an thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhận được thư của một gia đình người dân sinh sống tại khu vực 3, thị trấn Phú Lộc gửi đến. Nội dung bức thư có đoạn: "Cả gia đình tôi  đang giấc ngủ say, bỗng nghe tiếng gõ cửa và tri hô ngắt điện. Nghe tiếng gõ cửa tôi và gia đình tỉnh dậy thì phát hiện đám cháy dữ dội. Trong ngọn lửa bừng cháy, tôi đã thấy các anh chiến sỹ CSGT đẫm mồ hôi và ám khói vẫn lao vào dập tắt ngọn lửa, kịp thời cứu cả 5 mạng người và tài sản trong gia đình tôi.

Thượng úy Lê Viết Hoàng Anh.

Sau khi dập tắt, các đồng chí CSGT còn căn dặn gia đình tôi phải hết sức cẩn thận, nhất là mùa hè phải chú ý điện và bếp củi vì rất dễ gây ra cháy. Nói xong, chưa kịp để nghe cảm ơn từ phía người dân, các anh lại vội lên xe tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Bấy giờ, tôi chỉ kịp nhìn thấy trên bảng tên có chữ Hoàng Anh"...

Người chiến sĩ CSGT được người dân nhắc đến, khen ngợi và đầy cảm kích về hành động dũng cảm này là Thượng úy Lê Viết Hoàng Anh, Đội phó đội tuần tra kiểm soát (TTKS) số 3, thuộc Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế. Anh và đồng đội của mình trong lúc TTKS, đã phát hiện và quên mình cứu được tính mạng 5 người dân thoát khỏi biển lửa.

Trước đó, vào khoảng 0h15' ngày 10/7, trong lúc TTKS  tại km 865 QL1A, ở thị trấn Phú Lộc, Đội tuần tra của đồng chí Hoàng Anh đã phát hiện trong khu dân cư có đám cháy lớn. Ngay lập tức, cả Đội chạy đến hiện trường và phát hiện trong gian bếp nhà của ông Trương Công Lộc, trú tại khu vực 3 thị trấn Phú Lộc, đang xảy ra cháy lớn, đám cháy mỗi lúc một dữ dội, lan sang nhà bên.

Bất chấp nguy hiểm, đồng chí Hoàng Anh cùng các đồng đội trong tổ nhanh chóng dùng các dụng cụ có sẵn tại chỗ như: gàu nước, xô, thau, thùng nước.... để cùng chữa cháy, đồng thời hô hoán người dân, chủ nhà tỉnh dậy để sơ tán. Sau hơn 1 giờ nỗ lực giúp dân chữa cháy, cuối cùng đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Liên tiếp lập công

Người mà chúng tôi muốn nhắc đến là Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ, đội trưởng đội  TTKS số 1, Phòng CSGT (công an tỉnh Thừa Thiên - Huế). Bằng nghiệp vụ sắc bén, khả năng phân tích tâm lý sắc sảo, trong vòng 2 tháng, thiếu tá Vũ đã liên tiếp bắt gọn nhanh 2 đối tượng trộm cắp tài sản của người dân...

Vụ việc gần đây nhất là vào khoảng 23h15' đêm 9/7, tại KM23 (QL1A) tuyến đường tránh Huế, thuộc địa bàn thôn Nguyệt Biều, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Tổ TTKS của Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ tình cờ phát hiện, giữa đêm tối có một thanh niên ở trần, đi bộ, mặc quần đùi, đi lại trên tuyến đường tránh rất khả nghi.

Hơn một giờ đồng hồ sau, lúc 0h15' ngày 10/7, tại đoạn Km 20+700 tổ tuần tra của đồng chí Vũ lại tiếp tục phát hiện nam thanh niên ban nãy điều khiển xe máy BKS: 74F1-109.46 (hiệu Exciter) với dáng vẻ vội vã. Ngay lập tức, Thiếu tá Vũ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng chẳng những không dừng lại mà còn rú ga bỏ chạy…

Cuộc truy đuổi đầy gay cấn, hàng chục km trong đêm của tổ CSGT do Thiếu tá Vũ làm đội trưởng và đối tượng chỉ kết thúc tại km 23+800. Bấy giờ, bằng biện pháp nghiệp vụ, lợi dụng đoạn đường cua khó, thiếu tá Vũ đã tiếp cận, ép sát xe, sau đó khống chế, mặc sự chống đối rất manh động của đối tượng. Qua đấu tranh, gã thanh niên này khai nhận hắn tên Lê Tất Việt (trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế). Chiếc xe máy hiệu Exciter trên là do hắn trộm của một bảo vệ ở mỏ đá Xuân Long (đóng trên địa bàn thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) chỉ ít phút trước đó. Tuy nhiên, khi trên đường chạy chiếc xe máy vừa trộm được đi cất giấu thì bị tổ TTKS của Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ phát hiện và bắt giữ.

Các chiến sĩ CSGT luôn có mặt tại hiện trường, kịp thời xử lý mọi tình huống.

Trước đó, vào tháng 6/2015 cũng ngay ca trực trên đường TTKS, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ kịp thời phát hiện một tên trộm trong đêm. Bấy giờ, trong đêm tối bị Thiếu tá Vũ phát hiện và truy đuổi gắt gao nên đối tượng đã bỏ lại tài sản trộm cắp được là chiếc ti vi (trị giá trên 15 triệu đồng) để tẩu thoát. Tuy nhiên, hắn không thể trốn chạy được bao xa, ngay sau đó hắn đã bị tóm khi đang lẩn trốn ở thôn bên cạnh. Riêng chiếc ti vi bị trộm cắp đã được tổ TTKS của Thiếu tá Vũ bàn giao lại cho Công an thị xã Hương Thủy để trả lại tài sản cho người dân...

Vừa vây bắt đối tượng trốn lệnh truy nã, vừa tóm gọn 10 tên côn đồ

Đó là chiến công mới nhất vào đầu tháng 8/2015 của Đội TTKSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Kể lại quá trình vây bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Nguyên (SN 1976; trú xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có Quyết định truy nã vào ngày 19/5/2015 về tội "Gây rối trật tự công cộng" vừa qua, Trung tá Nguyễn Ngọc Hoàng - Đội trưởng Đội TTKSGT số 2 cho biết: Ngày 14/8, nhận được thông tin, hình ảnh từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phối hợp vây bắt đối tượng Nguyên, hiện đang xuất hiện tại Thừa Thiên - Huế và có dấu hiệu tiếp tục lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam. Anh em trong đội ngay lập tức triển khai chốt chặn các điểm nghi vấn dọc tuyến quốc lộ 1A ngang qua địa bàn tuần tra. Đồng thời tiến hành xác minh, thu thập thông tin từ một số xe khách nghi có đối tượng đóng giả hành khách để lẩn trốn.

Khoảng 20h20' cùng ngày, tổ công tác của Đội TTKSGT số 2 do Thiếu tá Hoàng Liên Sơn (đội phó) làm tổ trưởng (đang làm nhiệm vụ trên QL1A, đoạn thuộc khu vực xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) đã yêu cầu dừng kiểm tra xe khách giường nằm BKS: 95B-07643 lưu thông hướng Bắc - Nam. Sau khi làm công tác tư tưởng với người của nhà xe cùng hành khách, tổ công tác đã đề nghị kiểm tra toàn bộ hành khách có mặt trên xe.

Tại giường nằm số 12, các chiến sĩ CSGt đã phát hiện một hành khách nam có nhân dạng trùng khớp với đối tượng truy nã cần tìm. Khi thấy các chiến sĩ CSGT lên xe, đối tượng này ban đầu cố nép sâu vào vách, cúi gằm mặt. Nhưng biết khó "ẩn mình" được lâu, bị các chiến sĩ CSGT gọi đúng tên, gã hành khách khả nghi này vội hoảng hốt vứt hành lý, nhảy vọt ra khỏi xe. Chỉ vài giây sau hắn đã bị khống chế và lộ bộ mặt thật không ai khác chính là kẻ đang có lệnh truy nã Nguyễn Văn Nguyên...

Đối tượng Nguyên - trốn lệnh truy nã trên đường lẩn trốn thì bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Đặc biệt hơn, ngày 13/8 nghĩa là chỉ một ngày trước đó, Đội TTKS số 2 cũng vừa lập công "quật ngã" 10 tên côn đồ có hung khí ngay tại quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế). Vụ việc xảy ra vào lúc 12h ngày 13/8 tại đoạn km 857. Vào thời điểm trên, 3 chiến sĩ gồm trung tá Trần Đình Quý (tổ trưởng), Đại úy Võ Bá Bình, Trung úy Ngô Hoài Nhân thuộc Tổ TTKS số 2 phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường này thì một nam thanh niên trên mình nhiều vết thương, hốt hoảng chạy đến cầu cứu.

Thanh niên này cho biết, anh là tài xế đang điều khiển xe tải đậu trước Cửa hàng xăng dầu 17 thuộc địa phận xã Lộc Điền thì mâu thuẫn với một nhóm côn đồ tại đây. Bị vây đánh, quá sợ hãi, tài xế này phải bỏ lại xe tải để thoát thân. Giữa lúc tổ tuần tra đang tiếp nhận thông tin từ tài xế, thì bất ngờ một nhóm côn đồ khoảng 10 đối tượng mang theo hung khí gồm gậy, dây xích… từ xa lao xe máy vào truy sát tài xế, bất chấp sự ngăn cản của 3 CSGT đang có mặt.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, để bảo vệ nạn nhân thoát khỏi nơi nguy hiểm, ngăn cản sự hung hăng, manh động của nhóm đối tượng, Trung tá Trần Đình Quý đã dùng võ thuật khống chế một đối tượng mang dây xích. Hai chiến sĩ CSGT là Đại úy Bình và Trung úy Nhân cũng nhanh chóng quật ngã, tước gậy gộc của các đối tượng còn lại. Tuy bị CSGT quật ngã và khống chế, nhưng nhóm côn đồ này vẫn tiếp tục chửi bới, đòi truy sát tài xế đến cùng. Sự việc buộc tổ tuần tra phải báo cho Công an huyện Phú Lộc và cơ quan này khẩn trương huy động lực lượng cảnh sát hình sự đến hiện trường hỗ trợ, xử lý...

Trao đổi với PV Chuyên đề CSTC, thiếu tá Phạm Anh Tuấn, Phó phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (PC67) Công an Thừa Thiên - Huế  cho biết: chuyên ngành của CSGT là xử lý vi phạm, nhưng thông qua công tác xử lý vi phạm giao thông lại phát hiện các loại tội phạm và làm tốt được công tác ngăn chặn, truy bắt các đối tượng. Những vụ việc như trên đường tuần tra phát hiện nhà dân bị cháy, lao vào dập lửa, cứu được tính mạng của 5 người dân giữa đêm khuya ở thị trấn Phú Lộc, hay vụ việc 10 tên côn đồ có hung khí đòi truy sát tài xế xe tải, dù "bất tương quan lực lượng" nhưng 3 chiến sĩ CSGT vẫn đủ bản lĩnh, nghiệp vụ để khống chế các đối tượng… Điều này cho thấy, tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ CSGT Công an Thừa Thiên - Huế rất đáng được biểu dương khen ngợi. Các đồng chí ấy cũng đã phát huy tốt được tinh thần "vì nhân dân phục vụ" vì "sự bình yên và ANTT trên địa bàn". Hiện Phòng PC67 đã làm đề xuất gửi giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế để khen thưởng và biểu dương các chiến sĩ CSGT đã có những thành tích như vừa qua.

Hoài Thu - Thiên Phúc
.
.
.