Mối lo thực từ “giang hồ ảo”

Thứ Sáu, 12/04/2019, 16:58
Dương Minh Tuyền, biệt danh “thánh chửi” nổi như cồn trên cộng đồng mạng nhờ những clip với những phát ngôn tục tĩu, gây sốc. Điều đáng nói, những clip như thế của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền lại nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những thanh, thiếu niên. Ngày 4-4 vừa qua, kênh youtube kiếm hàng trăm triệu đồng/ tháng của Dương Minh Tuyền đã bị youtube chính thức xóa sổ.


Từ đầu bếp thành "thánh chửi"

Dương Minh Tuyền, sinh năm 1986, quê ở Bắc Ninh. Trước đây, Tuyền từng làm đầu bếp chính cho nhà hàng 5 sao nhưng sau đó đã bỏ việc trở về làm tự do ở quê nhà. Vài năm trở lại đây, Tuyền bất ngờ trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội với biệt danh “thánh chửi”.

Người đàn ông này thường đăng tải lên mạng xã hội những clip bình luận về các sự kiện, nhân vật đang gây chú ý với lời lẽ khiếm nhã như vụ cô giáo cung Bọ Cạp, chửi hotboy xăm trổ, chửi Manchester City... Thông thường mỗi khi xã hội xảy ra một chuyện “chướng tai gai mắt” là Dương Minh Tuyền sẽ quay clip chửi bới với những lời lẽ vô cùng thô tục, sau đó đăng clip lên Youtube hay lên trang Facebook cá nhân.

Hình ảnh Tuyền ra tù được mọi người chào đón nồng nhiệt.

Điều đáng nói là những clip như thế này lại được các bạn trẻ đón nhận rất nồng nhiệt và coi Tuyền như một hiện tượng của mạng xã hội. Mới đây, Dương Minh Tuyền đã có mặt tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên - nơi xảy ra vụ việc một em học sinh lớp 9 bị 5 bạn học bạo hành.

Trong lần gặp gỡ em học sinh này tại bệnh viện Dương Minh Tuyền đã kêu gọi được 50 triệu để ủng hộ gia đình nữ sinh. Cuộc gặp gỡ này được nhiều diễn đàn, thậm chí là nhiều tờ báo livestream (đăng tải trực tiếp). Điều đặc biệt là khi Dương Minh Tuyền đã được chào đón như một “người hùng”.

Hàng trăm người ùa ra xin được chụp ảnh cùng rồi mừng rỡ quay video hay phát trực tiếp như để khoe với cả thế giới là tôi đang được tận mắt trông thấy “người nổi tiếng”. Trong cuộc trò chuyện với gia đình nữ sinh, “thánh chửi” này đã cảnh tỉnh tới những nữ sinh đánh bạn rằng: “Bố mẹ chúng mày không dạy được chúng mày thì để tao dạy cho”.

Khi những hình ảnh trên được đăng tải trên mạng xã hội, có nhiều luồng ý kiến trái chiều nổ ra. Bên cạnh lời khen ngợi dành cho việc làm từ thiện của “thánh chửi” thì nhiều người cũng cho rằng việc tung hô chào đón quá mức như vậy thật sự không nên vì cách nổi tiếng của người đàn ông này gắn liền với tai tiếng.

Lần gần đây nhất, Dương Minh Tuyền chia sẻ một đoạn video có độ dài 10 phút. Trong đó “thánh chửi” này cầm một tập tiền (theo chia sẻ là 30 triệu đồng) tuyên bố sẽ thưởng cho ai chỉ điểm chủ nhân tài khoản facebook L.H – người trước đó có đăng những lời lẽ xúc phạm anh ta và gia đình. “Thánh chửi” khẳng định nếu tìm được người này, anh ta sẽ sử dụng các biện pháp mạnh, ghê rợn để dạy cho bài học để đời, kể cả việc anh ta phải đi tù.

Một cảnh trong đoạn video mà Tuyền đăng tải thu hút được rất nhiều người thích và chia sẻ.

Không chỉ nổi tiếng là “thánh chửi” mà Dương Minh Tuyền còn nổi tiếng vì hàng loạt chiêu trò như tặng thẻ điện thoại cho những ai chia sẻ dòng trạng thái của mình, lập bàn thờ cầu mưa, cuộc chiến trên Facebook với “hot boy xăm trổ” Hoàng Anh Lê.

Ngày 1-4, Ngô Bá Khá, biệt danh Khá “bảnh” bị bắt, sau đó kênh youtube của “giang hồ” này cũng bị khóa thì chỉ sau đó 3 ngày kênh youtube của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền cũng nối gót đàn em khi bị xóa xổ khỏi youtube. Hành động mạnh tay lần này được xem là động thái quyết liệt của ông lớn trong cam kết xử lý các hành vi tiêu cực trên Youtube.

Trước thời điểm bị Youtube xóa sổ, dù không sở hữu lượng người đăng ký khủng như kênh của Khá “bảnh” nhưng kênh của Dương Minh Tuyền cũng đã có tới hơn 500.000 người đăng ký. Hầu hết các video được đăng tải trên kênh Dương Minh Tuyền đều có nội dụng bạo lực.

Với lượng người đăng ký như vậy, mỗi tháng kênh này đem về cho Dương Minh Tuyền khoản thu nhập khoảng 180 triệu đồng từ tiền quảng cáo của Youtube.

Từng bóc lịch trong nhà đá

Năm 2017, Dương Minh Tuyền đã bị TAND TP Bắc Ninh tuyên phạt 32 tháng tù giam về 2 tội danh “Gây rối trật tự nơi công cộng” và “Hủy hoại tài sản”. Theo cáo trạng của VKSND TP Bắc Ninh, vào khoảng 22h ngày 7-10-2016, Tuyền đi hát karaoke cùng Nguyễn Mạnh Hùng và một số nam thanh niên khác tại quán Karaoke Golden (TP Bắc Ninh).

Trong quá trình vui chơi, giữa Tuyền với một nhân viên phục vụ phòng hát tên Lệ phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Tuyền đã ném chiếc điện thoại di động của Lệ xuống sàn nhà. Thấy bạn mình quá nóng nảy, Hùng đã quay qua nhắc nhở Tuyền. Cảm thấy bị mất mặt trước nhiều người nên Tuyền đã cự cãi lại Hùng dẫn đến 2 người nảy sinh xô xát.

Trong lúc nóng giận, Hùng sử dụng 2 chai bia đập vào trán Tuyền. Không chịu thua kém, Tuyền dùng vỏ bia chống cự lại. Tuy nhiên, do được mọi người can ngăn kịp thời nên không xảy ra chuyện đáng tiếc, sau đó Tuyền dời phòng hát.

Ai cũng nghĩ mọi chuyện chỉ đến đó là kết thúc nhưng không ngờ rằng Tuyền đã về nhà lấy 1 khẩu súng, 1 túi xách bên trong có 1 quả lựu đạn và 1 dây có 30 lỗ đựng đạn, rồi đi bộ từ nơi ở ra phố Nhà Chung, TP Bắc Ninh. Trên đường đi, Tuyền vừa đi vừa chửi bới.

Khi đi đến ngã 3 phố Nhà Chung, Tuyền giơ súng lên trời nổ 3 phát súng. Thấy vậy, người dân xông vào giằng súng, dây đựng đạn và túi xách đựng 1 quả lựu đạn, sau đó đẩy Tuyền về nhà. Tuyền bỏ đi, nhưng sau đó cầm 1 con dao quắm có lưỡi dài 40cm quay lại tiếp tục chửi bới Hùng.

Những cảnh giang hồ thế này lại được nhiều bạn trẻ thích thú.

Lúc này, một người dân chứng kiến sự việc đã gọi điện thông báo cho lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bắc Ninh đến giải quyết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh sau đó đã khởi tố, bắt tạm giam Tuyền và Hùng.

Sau khi nghị án, TAND TP Bắc Ninh đã tuyên phạt Dương Minh Tuyền 32 tháng tù (trong đó 26 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”). Đối tượng Hùng cũng bị lĩnh mức án hơn 20 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời gian thụ án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh Dương Minh Tuyền tỏ ra rất hối hận về hành vi nông nổi của mình.

Tuyền chia sẻ: “Do lúc đó tôi uống đã khá say nên không làm chủ được hành vi của mình. Đến khi phải vào trả án trong trại giam, tôi mới thực sự ân hận về lỗi lầm mà mình gây ra”. Có thể đã ý thức được việc làm sai trái của mình nên trong trại tạm giam, Tuyền đã cố gắng cải tạo tốt. Kết quả anh ta được được thả tự do trước thời hạn.

Ngày Tuyền ra trại, dân tình lại được một phen trầm trồ, ngạc nhiên khi đón anh ta là cả một dàn siêu xe của anh em giang hồ. Chỉ vài tiếng sau khi “tái hòa nhập cộng đồng”, Dương Minh Tuyền đã lên trang facebook cá nhân để viết lời cảm ơn vợ với những lời lẽ rất nồng nàn: “Cảm ơn em, người vợ tuyệt vời nhất đã luôn luôn theo anh trên cung đường đầy chông gai này! Cảm ơn em đã lên đón anh”. Được biết, trong thời gian Tuyền ở tù, trang Facebook cá nhân của anh ta vẫn được người vợ cập nhật thường xuyên.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa khẳng định, những điều mới lạ, những hành vi khác biệt luôn có sức hấp dẫn hơn, đặc biệt với những người ở độ tuổi chưa phân biệt được cái tốt, cái xấu. Quan niệm của một bộ phận giới trẻ về cái đẹp, lý tưởng thẩm mỹ chưa đúng nên họ thấy cái gì lạ thì đều bị hấp dẫn. Đây không phải điều cá biệt bởi trước đó, có bộ phận giới trẻ còn thần tượng các nhân vật như Lệ Rơi… Theo chuyên gia tâm lý này, hiện tượng trên là một điều đáng buồn, đáng lo ngại khi giới trẻ bị sức hút của những điều lệch chuẩn xã hội lôi kéo dẫn đến những hành vi lệch chuẩn. “Thế hệ trẻ chạy theo thần tượng lệch chuẩn sẽ là điều nguy hại cho xã hội. Không chắc giới trẻ có mô phỏng hành vi không nhưng đáng ra phải lên án lại ngưỡng mộ. Khi hành vi sai bị lên án, những kẻ làm việc xấu phải dè chừng. Nhưng nếu được tung hô, khuyến khích những hành vi lệch chuẩn đó sẽ bị nhân rộng” – ông Hoà khẳng định.
Phong Anh
.
.
.