Vụ hai mẹ con sản phụ tử vong ở Huế:

Người nhà nạn nhân tố bệnh viện tắc trách khiến nhiều sản phụ tử vong

Thứ Ba, 29/07/2014, 09:00

Sáng 18/7, con đường dẫn vào thôn Dạ Khê, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy trở nên vắng lặng, u buồn hơn bao giờ hết đón thi thể hai mẹ con sản phụ Lê Thị Thu về quê nhà an táng...

2 mẹ con sản phụ tử vong và những cái chết bất thường của nhiều sản phụ trước đó

Sáng 18/7, con đường dẫn vào thôn Dạ Khê, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy trở nên vắng lặng, u buồn hơn bao giờ hết đón thi thể hai mẹ con sản phụ Lê Thị Thu về quê nhà an táng.

Trong căn nhà cấp bốn xập xệ, heo hút giữa núi đồi, anh Dương Anh Tuấn, chồng sản phụ Thu đẫm nước mắt bên hai chiếc quan tài vắng lặng: "Vợ ơi, em ao ước được một mụn con gái cho có nếp có tẻ, em hứa vậy mà em nỡ lòng bỏ anh và con ra đi  thật sao em". Đến viếng mẹ con sản phụ Thu, bà con làng Dạ Khê, xã Thủy Bằng ai cũng tiếc thương, "Thu tốt tính, tốt nết... sống không mất lòng một ai, nhà nó thì không khá giả gì nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ những người hoạn nạn. Cô ấy mất đi là một mất mát vô cùng to lớn cho gia đình"...

Một trường hợp khác cũng tố cáo với báo chí về sự tắc trách của BV thành phố Huế là anh Phan Nguyên Như Nguyện.  Theo anh Nguyện, vợ anh là sản phụ Hoàng Thị Lan (39 tuổi, ở khu vực 1, làng Trúc Lâm, phường Hương Long, TP. Huế) đã tử vong cùng với thai nhi khi đến sinh con ở bệnh viện này. Anh Nguyện cho biết: Vợ anh nhập viện sinh nở lúc 19h tối 12/7/2012, bác sỹ siêu âm bảo thai nhi bình thường, tim thai cũng bình thường. Trước khi mổ, bác sỹ và hộ lý ở bệnh viện còn nói anh chạy về nhà để lấy áo quần thay cho chị. Khoảng nửa tiếng sau, bác sỹ bảo đã mở 2 phân rồi, thế mà một lát sau có bác sỹ đi ra khỏi phòng mổ nói, bây giờ chỉ cứu mẹ chứ không thể cứu con. Tôi như chết lặng trước tin bác sỹ báo, thế rồi, ít lát sau đến 21h30' cùng ngày thì bác sỹ bảo cả 2 mẹ con đều đã mất"…

Khi chúng tôi yêu cầu bác sỹ cho biết nguyên nhân vì sao vợ con tôi chết thì họ im lặng, sau đó nói: "Thôi anh cứ đưa vợ con về để lo mai táng, sau đó bệnh viện sẽ trả lời kết quả xét nghiệm sau". Tuy nhiên đến nay đã hơn 2 năm qua rồi mà bệnh viện vẫn không trả lời kết quả cho gia đình tôi được rõ. Vợ tôi chết quả là oan ức.

Hai cha con anh Như Nguyện tố cáo bệnh viện Huế tắc trách đã gây chết người.

Mới đây là trường hợp con của một sản phụ tử vong đó là con của anh Nguyễn Minh Đức và chị Nguyễn Thị Mai, nhà ở sau lưng Bệnh viện Tâm thần Huế. Vào lúc 1h30 phút khuya 19/10/2013, anh Đức đưa chị Mai nhập viện bệnh viện Thành phố Huế để sinh. Bác sỹ bảo: "Cháu bị dây quàng cổ nên em có khả năng sinh mổ. Đến 13h30 trưa 19/10, thấy Mai đau nhiều", tôi ra gọi bác sỹ mổ thì bác sỹ đang mổ 2 ca trước. Bác sỹ có ra khám, nhưng nói đi ăn trưa đã. Khi bệnh tình nặng, bác sỹ bảo thai yếu, chuyển viện thì không có xe, gọi taxi đến thì đã quá trễ. Lên đến Bệnh viện Trung ương Huế thì các bác sỹ ở đây bảo, cháu đến trễ rồi, đâu có tim thai mô nữa" - bà mẹ của anh Đức nói. 

Người dân tố cáo bệnh viện "neo" bệnh nhân làm chết người

Cũng liên quan đến những trường hợp tắc trách của Bệnh viện thành phố Huế, anh Huỳnh Viết Linh (37 tuổi, kiệt 36 Phạm Thị Liên, thành phố Huế) đã gửi đơn đến báo chí và Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế phản ánh bức xúc về việc Bệnh viện thành phố Huế) tắc trách để vợ anh rơi vào nguy kịch.

Theo anh Linh, ngày 21/10/2013, anh Linh đưa vợ là chị Lê Thị Hoa (30 tuổi) trong tình trạng đau đầu, sốt cao vào Bệnh viện thành phố Huế cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán chị Hoa bị sốt xuất huyết nên cho nhập viện điều trị. Đến trưa 23/10, chị Hoa có triệu chứng xuất huyết âm đạo, chảy máu chân răng, chảy máu hậu môn, ho ra máu… nên anh Linh vội xin bệnh viện cho vợ được chuyển viện nhưng bị bác sĩ từ chối. Đến chiều 24/10, bụng chị Hoa phình to, nhưng một lần nữa vẫn bị bác sĩ từ chối yêu cầu của người nhà bệnh nhân... Mãi đến sáng 25/10, sau khi siêu âm, thấy tính mạng của chị Hoa nguy kịch, Bệnh viện thành phố Huế mới đồng ý để người nhà chuyển bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế (Bệnh viện Trung ương Huế), nhưng sự việc cũng đã quá muộn.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế các bác sĩ chẩn đoán chị Hoa đã suy đa phủ tạng, tràn dịch màng phổi, nhiễm trùng máu, hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch. Chiều 31/10 thì bệnh nhân Hoa đã tử vong trong sự hụt hẫng, thất vọng của gia đình.

Đều trùng hợp và đáng lên án, cùng một thời điểm trên gia đình anh Linh có đến 2 người liên tiếp gặp rủi ro, nguy hiểm đến tính mạng cũng do chính sự tắc trách của các bác sĩ Bệnh viện thành phố Huế. Theo anh Linh, 3h sáng 23/10, gia đình đưa cháu Huỳnh Viết Minh Nhật (8 tuổi, con trai anh Linh và chị Hoa) vào Bệnh viện thành phố Huế cấp cứu. Đến 8h sáng, các bác sỹ siêu âm cho cháu và chẩn đoán cháu bị viêm ruột thừa rồi chỉ định mổ. Đến 10h sáng, khi cháu Nhật được đưa lên bàn mổ thì có biểu hiện sốt cao nên bác sỹ cho dừng ca mổ.  Đến 14h cùng ngày, cháu Nhật dứt cơn đau, các bác sỹ siêu âm lại thì mới phát hiện cháu Nhật không bị ruột thừa mà chỉ bị sốt xuất huyết nặng như mẹ Hoa nên không tiến hành mổ nữa!?…

Thiết nghĩ, từ những vụ việc trên rất cần lời giải thích thấu tình từ các bác sĩ của Bệnh viện TP Huế, để gia đình các nạn nhân giải tỏa những bức xúc trước nỗi đau mất người thân

PV miền Trung
.
.
.