Những cuộc đời tan nát vì... gà

Thứ Ba, 16/06/2020, 21:25
Đá gà, một thời là thú chơi tao nhã của những lão nông miệt vườn. Trải qua thời gian, thú vui đá gà đã biến tướng trở thành một hình thức của tệ nạn cờ bạc. Từ chỗ cá cược nhau bằng chén rượu, mồi nhậu nay thắng thua được phân định bằng tiền bạc, gia sản, thậm chí là sinh mạng của con người. Hệ lụy của cá cược đá gà khiến bao gia đình tan nát...


Nghiện đá gà

Căn nhà của mẹ con chị Lê Thị L. (35 tuổi, xã Biên Giới, Châu Thành, Tây Ninh) dột nát từ nhiều năm nay. Mùa mưa đang về, mẹ con L. lo lắng, thấp thỏm không biết khi nào thì ngôi nhà sẽ đổ gục xuống theo dòng nước lũ. Từ ngày chồng "nghiện" món đá gà, cuộc sống gia đình chưa bao giờ êm ấm. Chén bát, nồi xoong cũng chẳng còn cái nào lành lặn vì mỗi lần thua độ đá gà, Nguyễn Văn T. lại trút cơn thịnh nộ lên chúng. Không những đập phá đồ đạc trong nhà, T. còn đập luôn cả người nếu nghe lời cằn nhằn hay ca thán từ vợ. Hai đứa con đã quen với thói hư tật xấu của T., chúng sợ cha như sợ cọp, không dám hé răng nửa lời.

Nơi nương náu làm lại cuộc đời của ông Phát sau chuỗi ngày lao thân vào "đỏ đen".

Thời trai trẻ, T. vốn dĩ là gã đàn ông chăm chỉ cần cù. Những năm đầu lấy vợ, T. chí thú làm ăn. Vợ chồng gom góp sắm được chiếc xe tải chở hàng qua biên giới Campuchia buôn bán. Cuộc sống khấm khá, con người cũng phải đổi thay. T. rất mê gà, anh ta từng giấu vợ gom hết tiền trong nhà để tậu một con "gà chiến" giá 45 triệu đồng mang về nhà huấn luyện thành gà đá.

Có bạn chơi, T. bỏ bê những chuyến hàng, chỉ tập trung ở nhà chăm sóc gà đá chờ ngày xung trận. Chú kê của T. được đánh giá rất cao. Trong mỗi trận đấu, tỷ lệ đặt cược cho gà của T. luôn chiếm từ 60% trở lên. Ngoài thu tiền xâu, T. còn được hưởng tiền cá cược thắng cuộc.

Quá ham mê với trò chơi đá gà ăn tiền, T. bỏ hẳn công việc, tối ngày lê la tại các quán cà phê bàn chuyện "chiến kê" và tìm cách đặc cược. Càng thắng lại càng ham mà càng thua thì càng muốn gỡ gạc nên trò "đỏ đen" đá gà như một bóng ma bao phủ cuộc sống của T.

Trong một lần đi xem chồng chơi đá gà, L. mê mẩn lúc nào không hay. Từ chỗ cằn nhằn với chồng, L. chuyển sang đồng hành và ủng hộ chồng chăm sóc, huấn luyện gà đá.  

Gà đá có tuổi đời "chinh chiến" không cao, chú kê nào hùng mạnh nhất cũng chỉ duy trì được từ 1 đến 3 năm. Sau đó, phải trở về với thân phận "thường dân" rồi nhanh chóng lên bàn nhậu.

Vợ chồng T. "lên voi" được khoảng 2 năm với nghề huấn luyện gà chọi. Sau này, vì chìm trong nghiện ngập cá cược đá gà nên tài sản, tiền tài cứ lần lượt "đội nón ra đi".  Chiếc xe bán tải vốn là "cần câu cơm" duy nhất cũng bị T. mang đi cầm cố, trút hết vào mẻ cá cược "được ăn cả ngã về không". Và T. đã trở về hai bàn tay trắng, nợ nần như chúa chổm. Những trận cãi vã, xung đột xảy ra giữa hai vợ chồng như cơm bữa.

Nhóm người đá gà ăn tiền bị cơ quan Công an bắt giữ.

 L. thức tỉnh và nhận ra tương lai mù mịt của gia đình cùng hai cô con gái trước viễn cảnh "vườn không nhà trống" bởi "đỏ đen". Cô khuyên chồng từ bỏ đá gà, quay trở về làm lại cuộc đời. Nhưng T. đã lún quá sâu và trở thành "con nghiện" không có thuốc chữa. Những trận cá cược đá gà vẫn diễn ra lén lút trong các cánh rừng cao su, nương khoai sắn tại các vùng hẻo lánh khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Lực lượng chức năng đã triệt xóa nhiều tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia. Mới nhất là vào lúc 12h30 ngày 15-5-2020, Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) bất ngờ ập vào trường gà trong rừng cây cao su thuộc ấp Trường, xã Hảo Đước bắt 8 người tham gia cá cược ăn tiền. Tang vật gồm 8 con gà đá, 4 cây cựa sắt, trên 13 triệu đồng, 13 xe mô tô cùng nhiều đồ vật có liên quan.

Bạn bè, anh em bị vướng vòng lao lý vì đá gà, T. cảm thấy bất an, lo sợ nên đã bỏ nhà sang Campuchia. Chồng ra đi không một lời từ biệt, bỏ lại ngôi nhà rách nát và một đống nợ nần cho vợ. Quá đau khổ và căm tức nhưng chị L. chẳng biết phải làm sao, đành cắn răng chấp nhận và chịu đựng. L. cho biết, chị đã sang Campuchia tìm chồng nhưng anh ta không chịu trở về vì còn vài khoản nợ cá cược chưa thể trả, anh ta sợ nếu về Việt Nam sẽ bị chủ nợ "xử lý". 

Tan cửa nát nhà, gia đình ly tán bởi gà đá, khi tỉnh ngộ thì đã mất tất cả. Nói về thú chơi và cá cược đá gà, trong mắt của L. vẫn toát lên niềm hứng thú. Tuy không nói ra, nhưng chúng tôi phần nào cảm nhận được, sức hút của trò "đỏ đen" này đã mê muội và làm say đắm cả đàn ông lẫn đàn bà, nó như thứ ma lực khó mà buông bỏ.

Hiện nay, L. đã gửi lại con ở quê và xuống TP. Hồ Chí Minh kiếm việc làm. L. đi gom hàng từ các đầu mối lớn tại chợ Bình Điền rồi về đổ lại cho cánh buôn bán nhỏ lẻ. Công việc bắt đầu từ 2 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng, sau đó L. nhận thêm việc thu tiền chợ cho xe tải hàng.

Mỗi ngày, L. kiếm được khoảng 500.000 đồng, số tiền không hề nhỏ đối với nghề lao động chân tay. Dù rất nhớ con nhưng L. không dám về thăm vì sợ chủ nợ nhìn thấy. L. đang cố gắng kiếm tiền, trước mắt là sửa lại ngôi nhà cho hai đứa con ở an toàn, sau đó mới tính chuyện trả nợ.

"Nếu hai vợ chồng không dính vào trò đá gà thì gia đình tôi cũng khấm khá lắm", chị L. bộc bạch. Nói về chồng, L. buộc miệng thở dài: "Chắc là bỏ thôi". 

Mất trắng nhà cửa

Ngồi bên bậu cửa căn chòi lá dừa hiu quạnh ven dòng kênh nhỏ tại huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Văn Phát (55 tuổi) cứ thơ thẩn như một gã điên. Ông luôn nhớ về ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát nằm thênh thang trên khu vườn cam xum xuê trái ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long). Hơn một năm trước, tài sản này vẫn thuộc về ông, mang tên ông. Vậy mà chỉ sau một mùa Tết, nó đã vào tay người khác một cách đau đớn và tủi nhục.

Chị L. và những đêm dài kiếm sống xa gia đình.

Vợ ông Phát mất cách đây 8 năm, hai đứa con lớn đều lập ra đình đi làm ăn xa. Trong nhà chỉ còn một mình, mảnh vườn nhỏ không đủ làm, ông Phát có quá nhiều thời gian nông nhàn. Hết bầu bạn với người già, ông lại làm bạn cùng lớp trẻ, cũng tập chơi facebook, chơi game, đi xem đá gà...

Những trận thư hùng của "chiến kê" đã tác động mạnh lên cảm xúc của ông Phát. Ông hò hét, gào thét cổ vũ như một dân chơi đích thực. Rồi, như lẽ tự nhiên, ông ập vào những màn cá cược sôi động. Lúc đầu ông chỉ dám đặt vài trăm, sau máu quá chơi vài triệu. Nắm rõ luật chơi và trở thành "con bạc" của gá đá, ông Phát thường xuyên đi về các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau tham gia cá cược.

Càng thua càng hăng máu, muốn gỡ gạc nên ông Phát lao vào cuộc chơi không biết điểm dừng. Tết năm 2020, ông cầm cố chiếc xe máy được 10 triệu lận lưng đi chơi một chuyến nhỏ lẻ trong tỉnh. Chỉ mới một trận, ông phủi mông ra về. Thói đời, đã nghiện "đỏ đen" thì môn nào cũng nghiện.

Ngoài đá gà ra, ông Phát còn chơi lô đề, xóc đĩa. Không có tiền để "ngốn" vào cờ bạc, ông Phát đi cầm "sổ đỏ" nhà đất cho dân vay nặng lãi. Cả gia tài ông cầm được 50 triệu, lãi suất 200%. Cứ thế nhân lên, lãi mẹ đẻ lãi con, rốt cuộc số nợ của ông Phát vọt lên 120 triệu chỉ chưa đầy 5 tháng. Không còn khả năng trả nợ, ông Phát phải gán căn nhà và một nửa mảnh vườn. Ông cầm 80 triệu đồng ra khỏi nhà. Con cái biết chuyện đã gào khóc thảm thiết, chúng hận quá tuyên bố từ mặt cha.

Ông Phát cầm chút vốn liếng rời xứ ra đi, quyết tâm "cai nghiện" đá gà. Ông dựng một căn chòi nhỏ ở "làng Miền Tây" (Bình Chánh), hằng ngày ông đi chặt lá dừa ở các dòng kênh, phơi khô rồi mang bán cho các quán cà phê hoặc nhà hàng. Công việc không thường xuyên, lúc có lúc không nhưng cơ bản vẫn đủ sống qua ngày.

Ông tìm niềm vui ở việc huấn luyện 3 chú gà chọi. Ông bảo, nuôi gà chọi cho vơi bớt cô đơn, nhưng sâu xa chính là để nguôi ngoai nỗi thèm khát của những trận cá cược gay cấn ngày nào.

Nói rồi, ông Phát vỗ đùi bôm bốp, bảo rằng ngày 17-5-2020 vừa rồi Công an huyện Long Hồ có triệt xóa một trường gà, bắt 16 đối tượng tham gia cá cược ăn tiền. Ông cho biết, mấy đối tượng đó ông quen và từng chơi với nhau cả.

"Tôi thành ra thế này cũng là may, nếu còn chơi, còn ham mấy trò cờ bạc ở dưới quê thì sớm muộn cũng bóc lịch trong tù", ông Phát tâm sự để an ủi chính mình.

Ngọc Hoa
.
.
.