Quên mình, xông pha trong biển lửa

Thứ Tư, 01/02/2017, 06:03
Nói đến những người lính phòng cháy chữa cháy hay cách gọi quen thuộc là lính cứu hỏa, hẳn ai cũng nghĩ đến cuộc chiến với giặc lửa. Nhưng không hẳn vậy, với nhiều vụ cháy trong những toàn nhà, khu hóa chất, tại một khu chợ… họ còn phải chiến đấu với “kẻ thù” không chỉ là lửa mà còn là hóa chất độc hại hay những hiểm nguy có thể rình rập lấy đi tính mạng bất cứ lúc nào.


Ngoài ra, họ còn là một trong những lực lượng nòng cốt để giải cứu người dân, khắc phục sự cố trong những thảm họa thiên nhiên, các vụ tai nạn…

Nỗ lực hết mình trong trận chiến với “giặc lửa”.

Qua không biết bao nhiêu vụ cháy, trải qua bao nhiêu lần hút chết xông pha trong biển lửa, họ không bao giờ lùi bước trước “kẻ thù” và luôn luôn sẵn sàng để lao vào cuộc chiến. Hằng năm, lực lượng Phòng cháy chữa cháy trên cả nước vẫn thường tổ chức những buổi diễn tập phòng cháy chợ, cháy khu hóa chất…

Điều đó thể hiện sự sẵn sàng đối chọi với hiểm nguy, luôn đề cao tinh thần phòng tránh, chuẩn bị cho những biến cố có thể xảy ra ngay lập tức và các buổi diễn tập cũng là một cách để rèn luyện kinh nghiệm, tổ chức trước khi cuộc chiến thật sự bắt đầu.

Một xe cứu hỏa hiện đại của lực lượng Phòng cháy chữa cháy
Sơ cứu nạn nhân tại hiện trường.
Đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất.
Tập trung dập tắt ngọn lửa trong sự cố hóa chất.
Lê Phong – Ngọc Trâm
.
.
.