Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Thứ Bảy, 22/12/2018, 15:38
Đại tá Hồ Tự Sang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá: Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn trong năm 2018 diễn biến hết sức phức tạp.


Ma túy được vận chuyển từ Trung Quốc, Lào, Campuchia và một số nước châu Âu, châu Mỹ qua các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum…và cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn thẩm lậu vào Thành phố với số lượng lớn.

Để triệt phá hiệu quả, ngay từ đầu năm, Ban chỉ huy Phòng đã xây dựng kế hoạch chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an các quận, huyện trong Thành phố, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất chủ động tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ, khám phá hàng trăm vụ (trong đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra khám phá 23 chuyên án, bắt 79 đối tượng, thu giữ 88,91kg heroin; 610,21kg ma túy tổng hợp; 37,2865kg cocain; 44,357kg cần sa)...

Đối tượng Nguyễn Chí Dũng ký vào biên bản phạm pháp quả tang khi đang cất giấu 26kg ma túy đá.

Ngoài ra, các trinh sát của Phòng còn thu giữ 1 khẩu súng, 8 xe ôtô, 18 xe gắn máy, 5,161 tỷ đồng, 850 USD, 450.000 kíp Lào cùng nhiều công cụ phương tiện khác có liên quan đến hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Đại tá Hồ Tự Sang cho biết, trong năm 2018, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy thành phố thu thập thông tin, ngoài nguồn ma túy tuồn vào từ Trung Quốc, Lào, Campuchia thì nhiều khả năng hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy tại chỗ vẫn đang tiếp tục diễn ra với tổ chức hoạt động chặt chẽ hơn trước.

Một ví dụ điển hình là khi vụ án Văn Kính Dương cùng đồng bọn bị triệt phá vào cuối tháng 10-2017, khi đang tổ chức sản xuất ma túy tại quận 7, 8 và một địa điểm trong rừng cao su ở tỉnh Bình Phước thì các đối tượng bán lẻ chỉ bị "đói hàng" trong một vài ngày và sau đó lại hoạt động bình thường.

Các đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn đa phần hoạt động trên địa bàn rộng, liên tỉnh hoặc xuyên quốc gia. Tổ chức hoạt động của chúng cũng hết sức chặt chẽ, có sự phân công trách nhiệm giữa các đối tượng là những mắt xích trong các đường dây.

Hầu hết các nhóm tội phạm có tổ chức thích ứng nhanh với công nghệ mới nhằm mở rộng địa bàn hoạt động, đa dạng phương thức, rút ngắn thời gian giao dịch với độ bảo mật cao.

Nhiều đối tượng khi bị bắt đã khai nhận, để đối phó với cơ quan Công an, chúng không dùng điện thoại di động hoặc điện thoại cố định để liên lạc, nhắn tin, mà sử dụng các phần mềm có chức năng nhắn tin, gọi thoại, gọi video theo nhóm với độ bảo mật cao, mã hóa các nội dung trò chuyện như Viber, WhatsApp, Telegram…

Cụ thể, đầu tháng 4-2018, các trinh sát của đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong lúc tuần tra nắm tình hình địa bàn đã phát hiện manh mối về hai đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua cửa khẩu Thomo, tỉnh Long An sang do Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà - chị gái Dung Hà) cầm đầu và một từ Lào qua cửa khẩu Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An chuyển vào do Phan Hữu Hiệu cầm đầu.

Manh mối ban đầu đã có thể xác định, nhưng để theo dõi, thu thập chứng cứ, tiến đến triệt phá gặp không ít khó khăn bởi các đối tượng không sử dụng điện thoại truyền thống để liên lạc và cũng không trực tiếp vận chuyển mà chia thành những công đoạn nhỏ để từng đối tượng trong đường dây đảm trách.

Đối với đường dây do Oanh Hà cầm đầu, sau hơn một tháng lần theo dấu vết, các trinh sát đã xác định được đối tượng phân phối ở trong nước là vợ chồng Nguyễn Thị Huệ và Trần Văn Thìn, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, Oanh Hà không giao cho Huệ, Thìn công đoạn vận chuyển mà ngắt ra, đưa cho nhiều đàn em thân tín thay phiên nhau tuồn vào trong nước khiến các trinh sát phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để xác định danh tính đối tượng. Riêng "cáo già" Vũ Hoàng Oanh thì rất ít khi xuất hiện ở trong nước.

Oanh thuê một sảnh casino 666 nằm sát biên giới giữa hai tỉnh Long An của Việt Nam và Svayrieng - Campuchia vừa để tổ chức sòng bài cho một số người từ trong nước sang sát phạt, vừa làm nơi giao dịch mua bán, tập kết ma túy lấy từ hai đối tượng người nước ngoài, sau đó chỉ đạo đàn em tuồn vào trong nước theo đường mòn cho Trần Văn Cường, Đồng Dương Nam và Vũ Quang Trung chuyển về TP Hồ Chí Minh giao cho vợ chồng Huệ và đàn em thân tín là Phạm Thị Bình và Trần Thị Lệ Chi cất giữ.

Do Vũ Hoàng Oanh chỉ ở trong casino bên kia biên giới nên Ban chỉ huy chuyên án đã quyết định hành động theo kế hoạch 2 là chặt đứt từng nhánh một trong đường dây và đến ngày 24-5-2018 thì bắt quả tang các đối tượng Cường, Nam, Trung, Chi, Bình khi chúng đang bốc dỡ 39 bánh heroin, 30kg ma túy tổng hợp, 103.000 viên thuốc lắc giao vào kho của Huệ, Thìn ở quận Gò Vấp.

Trong quá trình lần theo dấu vết của các đối tượng đàn em Oanh Hà, các trinh sát nắm được một nhánh khác cũng nằm dưới sự chỉ đạo của bà ta do Nguyễn Nhật Trường, ngụ chung cư Happy Citi và Phạm Duy Minh, ngụ quận Gò Vấp đảm nhận tiêu thụ.

Tuy nhiên tại thời điểm triệt phá nhánh của Huệ, Cường, Nam, Trung, chỉ huy Ban chuyên án phát hiện Trường, Minh đang cùng người tình đi du hí nên quyết định giao cho Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi để bắt quả tang.

Đến ngày 7-11-2018, khi hai đối tượng này dùng xe ôtô riêng vận chuyển ma túy đi giao cho đám bán lẻ ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, các trinh sát quyết định phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Đa Phước (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt) tổ chức đón lõng, bắt quả tang hai đối tượng, thu giữ tổng cộng 40kg ma túy các loại. 

 Bùi Đình Trọng, Nguyễn Thành Nam mang ma túy vào TP Hồ Chí Minh giao cho Lý Phước Dân, Trần Thị Ánh Nguyệt, Trần Đức Tâm tiêu thụ. Trên đường vận chuyển, Hiệu chạy xe ôtô đi theo sau để vừa theo dõi, vừa quan sát nếu thấy bị trinh sát ma túy bám theo thì tìm cách cản lại, và đặc biệt là hắn thuê nhiều tụ điểm ở các quận 1, 3, Tân Bình, Tân Phú và tỉnh Bình Dương để cất giấu ma túy.

Quá trình điều tra, truy tìm dấu vết của Hiệu cũng khá vất vả bởi hắn không sử dụng điện thoại truyền thống mà sử dụng phần mềm mã hóa các cuộc thoại để liên lại với đàn em.

Ngoài ra trước mỗi chuyến vận chuyển ma túy, hắn không bao giờ cho chất "hàng" rồi đi ngay mà thường bỏ ra nhiều ngày lặn lội trên nhiều con đường mòn biên giới xuyên rừng miền trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, lúc bằng xe ôtô, lúc bằng xe gắn máy để vừa dò xét tình hình, vừa đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Những đối tượng mà Hiệu gặp gỡ, trò chuyện trên tuyến biên giới cũng đều hành nghề buôn bán hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (rất phù hợp với điều kiện kinh doanh của công ty bình phong mà hắn mở ở TP Hồ Chí Minh), chứ hoàn toàn không liên quan gì đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chính vì Hiệu sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để đối phó nên mặc dù bị phát hiện vào giữa tháng 5-2018, nhưng phải đến tận ngày 11-7, hắn và đồng bọn mới bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 179 bánh heroin vào TP Hồ Chí Minh và Bình Dương tiêu thụ.

Cũng theo Đại tá Hồ Tự Sang, trong năm 2018, tình hình tội phạm về ma túy liên quan đến yếu tố nước ngoài vẫn còn nhiều tiềm ẩn. Các đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ châu Âu, cocain từ các nước Mỹ La-tinh qua đường hàng không, đường biển được phát hiện, bắt giữ gần đây tiếp tục cho thấy TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung đang là địa bàn được bọn tội phạm có yếu tố nước ngoài hướng tới hoạt động làm nơi trung chuyển ma túy, điển hình nhất là 3 vụ.

Cụ thể, vào ngày 18-1-2018, các trinh sát của đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phát hiện có vật thể lạ (nghi là ma túy) trong thùng hàng của đối tượng Nikolaenko Galina, sinh năm 1992, quốc tịch Nga (tạm trú phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) gửi bằng đường bưu kiện theo chuyến bay từ Cộng hòa liên bang Đức về TP Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, các đơn vị phối hợp phát hiện 1.390 viên thuốc lắc được giấu rất tinh vi trong các món đồ chơi Lego xếp.

Bị bắt quả tang, nhưng Galina nhất quyết không khai nhận gì mà giữ im lặng, và cho đến khi luật sư của hắn đến thì đối tượng đổ thừa rằng chỉ nhận giúp người bạn, song không chứng minh được người đó là ai, tên gì.

Tiếp tục đấu tranh với loại hình tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài, ngày 22-1-2018, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 2, Phòng Quân sự Bảo vệ - Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 Hải quan và Viện kiểm sát Quân sự khu vực 2 Hải quân phát hiện nhiều nghi vấn trong 2 khoang lạnh nằm ở phần đầu của container số MWCU 6828087 được vận chuyển từ Chilê về khu vực Bãi Lạch - Cảng Cát Lái. Thực tế kiểm tra, các đơn vị phối hợp phát hiện có 29 túi nylon dạng hình khối chữ nhật chứa 30,9kg chất bột màu trắng (qua giám định cho kết quả là cocain).

Tuy nhiên vụ việc này vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ bởi đơn vị nhận hàng chỉ là được thuê nhập ủy thác, còn đối tượng cầm đầu hiện không có mặt ở trong nước.

Ma túy tang vật.

Gần đây nhất vào ngày 20-10-2018, qua kiểm tra hành lý của nữ hành khách tên Kalaivani G Muniandy, quốc tịch Malaysia, các trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện bên trong có cất giấu 3,257kg cocain.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai đã nhận lời vận chuyển giúp một đối tượng từ Brazil quá cảnh qua sân bay Dubai về TP Hồ Chí Minh với giá 1.200USD.

Với tính chất hết sức phức tạp về tình hình tội phạm ma túy và dự báo sẽ tiếp tục tiềm ẩn trong thời gian tới, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động lên kế hoạch đề xuất Ban Giám đốc nhiều giải pháp để chủ động phát hiện, tấn công tội phạm.

Ngoài ra còn giao cho các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện và các ngành chức năng, chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt thông tin đối tượng tạo bản lề vững chắc cho công đoạn đấu tranh triệt phá các băng nhóm đối tượng.

Đức Cương
.
.
.