Tá hỏa khi biết vé số gán nợ trúng thưởng độc đắc tới 3 tỷ đồng

Thứ Ba, 04/03/2014, 08:00

Sau khi nhậu đến độ “quắc cần câu”, ông Khương cùng 3 người khác chơi đánh bài ăn tiền mỗi ván 5.000 đồng. Đánh đến cháy túi, không đủ tiền chung (trả), ông Khương lấy tờ vé số mà mình đã mua hồi sáng loại 20 nghìn đồng chung cho người thắng bài. Đến chiều, ông này mới tóa hỏa vì tờ vé số đã trúng thưởng có thể lên tới 3 tỷ đồng.

Thua bạc cắm cả vé số

Chiều 24/1, ông Trương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Chánh An (huyện Mang Thít) xác nhận chuyện ở địa phương có trường hợp đang tranh cãi về một tờ vé số được mang ra chung tiền đánh bài. Tờ vé số này ngày hôm sau được người bán vé số khẳng định đã trúng. Nhưng người nhận tờ vé số lại bảo vé số đó không trúng, đã vò nát rồi vứt đi mất. Câu chuyện bi hài đó là về ông Nguyễn Ngọc Khương (ngụ ấp Tân Mỹ B, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Nghe được câu chuyện, nhiều người thầm tiếc cho ông khi thần tài gõ cửa mà không biết tận dụng cơ hội. Chỉ trong một chốc say xỉn, ông đánh mất số tiền khổng lồ mà may mắn hiếm có đến với mình.

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chúng tôi tìm về nhà ông Khương và được nghe kể lại toàn bộ câu chuyện. Ông Khương cho hay, hôm đó là ngày 19/1, khi ông đang nhậu tại nhà bạn, bà Đẹp chuyên bán vé số đi ngang qua, nài nỉ các ông mua, thấy vậy, ông Khương hỏi: “Con bò số mấy, bò cái nhà Sáu Đài mới sinh bò nghé?”. Bà Đẹp trả lời: “Số 41”. Sẵn trên tay bà Đẹp có tờ vé số có 3 số cuối là “… 441” của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng ký hiệu 1K3 nên ông Khương đồng ý mua. Sau khi nhận tờ vé số từ tay bà Đẹp, ông Khương móc trong túi ra tờ giấy bạc 20.000 đồng trả tiền rồi yêu cầu bà Đẹp thối lại 10.000 đồng. Bà Đẹp trả lời: “Gần Tết, công ty xổ số in loại vé số 20.000 đồng/tờ, trúng 3 tỉ đồng”. Không đòi hỏi gì thêm, ông nhét tờ vé số vào túi và tiếp tục nhậu cùng bạn bè. Sau chầu nhậu lâng lâng, ông Nguyễn Ngọc Khương cùng bạn đánh bài ăn thua bằng tiền. Sau đó, ông Khương cháy túi, còn thiếu tiền nên chung nợ bằng tờ vé số loại 20.000 đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Khương viết đơn gửi đến Công an nhờ giải quyết vụ việc.

Trò chuyện với phóng viên, ông Khương kể lại: “Ngay ván đầu tiên, thằng Mãi tới (thắng). Tui móc trong túi ra chỉ còn 3.000 đồng với 1 tờ vé số vừa mua của bà Đẹp. Không có tiền, tui lấy vé số chung cho thằng Mãi. Nó thối lại tui 5.000 đồng rồi đánh tiếp. Chỉ đánh 4 ván bài là tụi tui nghỉ, sau đó, ai về nhà nấy”.

Về đến nhà, ông Khương ngủ một giấc tới gần 17h thì thấy bà Đẹp hớt ha hớt hải chạy đến nói: “Tờ vé số mua hồi trưa trúng thưởng rồi”. Như mở cờ trong bụng, cuối năm gặp “Thần tài”, ông Khương vội vàng lục hết túi áo, rồi đến túi quần nhưng vẫn không thấy tờ vé số. Nghĩ lại, ông sực nhớ khi trưa nhậu xong, có ghé nhà người bạn đánh bài, thiếu tiền nên chung mất tờ vé số cho ông Mãi. Ngay lập tức, ông Khương vội vàng chạy đến nhà ông Mãi nhưng ông này không thừa nhận tờ vé số trúng và cho đứa con xé nát.

Thua ván bài 5.000 đồng, mất tiền tỷ

Theo Đài Lâm Đồng ngày 19/1 thông báo, giải đặc biệt có 6 chữ số, gồm: 958441.

Theo lời trình bày của ông Khương với cơ quan chức năng: Sáng 19/1, ông có mua của bà Nguyễn Thị Đẹp một tờ vé số, đài Lâm Đồng số ký hiệu 1K3 và chỉ nhớ có 3 số đuôi là 441. Sau chầu nhậu, ông đến nhà bạn tên Mười Xuân và ông rủ thêm 3 người nữa cùng đánh bài, ăn thua 5.000 đồng/ván.Đánh được 4 ván, ông thua hết tiền và thiếu ông Nguyễn Hồng Mãi (cùng xóm) 5.000 đồng nên đã lấy tờ vé số khi sáng mua của bà Đẹp chung và ông Mãi thối lại 5.000 đồng vì tưởng tờ vé số 10.000 đồng.

Đến chiều, bà Đẹp đến nhà ông Khương báo tin vui là tờ vé số mua lúc sáng đã trúng. Do không nhớ hết số nên bà Đẹp chỉ cho biết trúng từ an ủi đến độc đắc. Ông Khương đến nhà ông Mãi báo tờ vé số trúng và yêu cầu ông Mãi chia đôi số tiền trúng, bởi tờ vé số ông còn 10.000đ. Tuy nhiên, ông Mãi phủ nhận: “Tại nhà ông Mười Xuân, tôi có nói chiều nay trúng số độc đắc sẽ mua con bò làm thịt nhậu cho Khương tức chết luôn. Tuy nhiên, tờ vé số có số cuối là 42, không phải 41. Dò không trúng, tôi cho đứa con xé nát quăng mất tiêu rồi”.

Tuy nhiên, bà Đẹp khẳng định: “Tôi còn nhớ số rất rõ, số đuôi là 441. Sau khi hay tin, tôi đến nhà Khương báo tin vui thì biết tờ vé số đã bị chung cho anh Mãi. Gặp anh Mãi thì anh phủ nhận không có tờ vé số, rồi có lúc anh thừa nhận có tờ vé số nhưng không trúng. Trong khi đó, chị Lê (vợ của Mãi) còn ra chợ Chánh An khoe trúng số 200 triệu đồng cho nhiều người nghe. Ngày 19/1, đài Lâm Đồng số ký hiệu 1K3, lô giải đặc biệt số: 958441. Tôi nghĩ tờ vé số đó trúng từ 200 triệu đến 3 tỷ đồng”.

Bà Nguyễn Thị Đẹp, người bán vé số, khẳng định, tờ vé số bán cho anh Khương trúng từ 200 triệu đến 3 tỉ đồng.

Chủ quán nước tại bến phà kể lại: “Tôi hỏi chị Lệ, vụ tờ vé số trúng thưởng sao rồi, có chia cho nhà ông Khương không? Bà Lệ trả lời: “Chia chứ sao không chia. Vì mấy bữa nay kẹt đám ma (mẹ chồng) bận lu bù nên chưa đi lĩnh thưởng, chưa chia được. Nhưng mà hôm sau khi hỏi lại thì bà Lệ nói là không hề trúng số”.

Để rõ thực hư sự việc, chúng tôi tìm tới nhà ông Mãi. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Mãi tỏ vẻ rất khó chịu, không muốn nói chuyện và khẳng định rằng không có chuyện trúng vé số, chỉ là do mọi người đồn đại làm ảnh hưởng đến gia đình ông. Trò chuyện với bà Đẹp thì bà vẫn chắc chắn rằng: “Giải đặc biệt đài Lâm Đồng là “958441”, nhưng tui chỉ nhớ được 5 số “58441”, còn số thứ 6 thì không nhớ. Như vậy, ít nhất thì tờ vé số đó trúng giải an ủi cũng 200 triệu đồng, còn độc đắc là 3 tỉ đồng”.

Hiện vụ việc 2 người bạn đánh bài ăn thua, chung tờ vé số trúng gây xôn xao ở địa phương. Tuy nhiên, chưa ai xác minh được thực chất có trúng hay không và trúng an ủi hay lô độc đắc. Ngày 10/2, Trưởng Công an xã Chánh An Nguyễn Anh Kiệt cho biết: Sau Tết, ông Khương có làm đơn gửi đến Công an nhờ giải quyết vụ tờ vé số trúng an ủi 200 triệu đồng. Trong đơn, ông yêu cầu Công an huyện xác minh, làm rõ sự việc để ông được nhận một nửa số tiền trúng thưởng, tức 100 triệu đồng. Tuy nhiên, qua bước đầu làm việc, ông Mãi không thừa nhận tờ vé số trúng và đã cho con xé bỏ. Công an sẽ tiếp tục xác minh để sớm làm rõ vụ việc

Ngọc Nga
.
.
.