Vì sự bình yên thị xã trẻ bên vịnh Xuân Đài

Thứ Ba, 08/03/2016, 11:26
Giữa buổi sáng lấp loáng nắng xuân, từ trên đỉnh dốc Găng bên huyết mạch giao thông xuyên Việt, nhìn xuống phía đông là vịnh biển Xuân Đài như dải lụa mềm phơi trong nắng sớm, kết nối màu xanh mướt mát của những vườn dừa. Nơi ấy là điểm nhấn của thị xã Sông Cầu - cửa ngõ phía bắc Phú Yên, nối liền TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Những năm gần đây diện mạo kinh tế - xã hội thị xã này đã và đang đổi mới, phát triển…Để góp phần tạo nên nét khởi sắc đó, cán bộ - chiến sĩ công an ngày đêm vất vả, đối mặt với cuộc chiến đấu thầm lặng, bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống.

Ngồi bên Đại tá Trần Trọng Hiền - Trưởng Công an thị xã Sông Cầu trên chuyến xe xuôi về vùng biển Xuân Hải, tôi lắng nghe anh kể lại những đổi mới của một thị xã hình thành hơn 6 năm. Đến thời điểm này với 4 phường và 10 xã, thị xã Sông Cầu có 27.785 hộ gia đình gồm 108.012 nhân khẩu, sinh sống ở địa bàn rất rộng và phức tạp, với bên núi, bên biển. 

Trên hai tuyến quốc lộ 1A, 1D qua thị xã có nhiều cung đoạn đèo, dốc uốn lượn quanh co vắng vẻ, dễ phát sinh tội phạm cướp, cướp giật tài sản; nơi đó cũng là địa điểm những đối tượng hình sự từ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định dạt vào lẩn tránh các cuộc truy bắt; bên trong một số nhà hàng, khách sạn, quán nhậu, giải khát bên đường ẩn chứa tệ nạn cờ bạc, mại dâm…

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nên những năm qua Công an thị xã Sông Cầu luôn tạo thế chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm - tệ nạn xã hội, nhiều năm liền là đơn vị quyết thắng, riêng hai năm qua (2014-2015) được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Nét nổi bật đáng ghi nhận trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở thị xã Sông Cầu trong năm 2015 là số vụ phạm pháp hình sự giảm thiểu gần 16% so với năm trước. Với 54 vụ án hình sự đã được làm rõ, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 83,1%, tăng hơn năm trước 6,5% và vượt chỉ tiêu đề ra 8,1%. Không ít người dân thật sự cảm phục, tin yêu khi các trinh sát hình sự, điều tra viên đã nỗ lực vượt khó, ráo riết truy nóng tội phạm xuyên suốt ngày đêm và đã khám phá nhiều vụ án tưởng chừng bế tắc. 

Công an thị xã Sông Cầu tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn trọng điểm. Ảnh : Thành Hướng.

Đại tá Hiền nhớ lại : "Nửa đêm 16-10-2015, trực ban hình sự nhận được nguồn tin bà Nguyễn Thị Túc - trú ở thôn 4, xã Xuân Hải phát hiện 4 cái bánh xèo cất trong tủ đựng thức ăn bị nhiễm bẩn chất bột màu đen với dấu hiệu bất thường. Các trinh sát, điều tra viên và cán bộ kỹ thuật hình sự chưa kịp chợp mắt đã phải bật dậy, lên xe ô tô đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, thu giữ tang vật và ghi nhận thông tin có liên quan. 

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy chất bột màu đen trong 4 cái bánh xèo nêu trên là...thuốc diệt chuột, nên các trinh sát khẩn trương rà soát các mối quan hệ trong gia đình người bị đầu độc, qua đó phát hiện nghi can Lê Văn Tâm - con rể bà Túc. Lê Văn Tâm kết hôn chị Bùi Thị Bích Thanh, nhưng do mâu thuẫn gay gắt nên cuối tháng 9-2015 chị Thanh rời nhà chồng ở xã Xuân Hòa về xã Xuân Hải sinh sống với mẹ ruột. 

Cho rằng bà Túc chia rẽ quan hệ vợ chồng, nên Tâm lén lút bỏ thuốc diệt chuột vào bánh xèo để mưu sát mẹ vợ. Đấu tranh mở rộng, Tâm khai nhận trước đó đã bỏ thuốc diệt chuột vào lu nước uống nhà bà Túc nhưng bất thành. Sau khi bắt khẩn cấp Lê Văn Tâm về hành vi giết người, Công an thị xã Sông Cầu chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xử lý theo thẩm quyền".

Bằng thái độ cảm phục, chị Nguyễn Đỗ Tố Nguyên - nhân viên Bưu điện thị xã Sông Cầu, kể lại : "Giữa buổi sáng 18-10-2015, trong lúc tôi đang trên đường đi thu cước phí điện thoại thì một gã thiếu niên dùng dao Thái Lan khống chế, đe dọa tính mạng để cướp túi xách. Do bị giằng co, nên hung thủ đã đâm vào người tôi nhiều nhát dao trước khi tẩu thoát. Nửa giờ sau đó, trong lúc tôi con đang được cấp cứu tại bệnh viện, thì các trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu đã truy bắt được đối tượng gây án là Lê Xuân Long - trú ở thôn Cao Phong, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu". 

Trước đó vào tầm 1h ngày 3-12-2014, trên địa bàn khu phố Long Phước Đông, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là một cô gái trẻ đang say giấc ngủ tại nhà riêng trong đêm tối mịt, bất ngờ một gã thanh niên lạ mặt đột nhập, gí dao vào cổ đe dọa tính mạng để hiếp dâm. Khi "yêu râu xanh" giở trò đồi bại xong, nạn nhân bật dậy chạy ra ngoài thì gã đuổi theo túm tóc, đập đầu cô gái trẻ vào cột gỗ căn nhà khiến nạn nhân choáng váng vì chấn thương, tranh thủ cơ hội đó kẻ gây án tẩu thoát nhanh trong đêm tối. 

Đại tá Trần Trọng Hiền trực tiếp chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân đến bệnh viện thu thập các dấu vết sinh học có liên quan đồng thời rà soát các mối quan hệ sinh hoạt của hàng chục đối tượng ở phường Xuân Phú trước, trong và sau thời điểm xảy ra vụ việc, qua đó phát hiện nghi can là Võ Minh Soái - một thanh niên địa phương. 

Sau một cuộc truy xét ráo riết, trinh sát xác định Soái đang lẩn trốn trên đồi núi hoang vắng ở thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, nên Đại tá Hiền huy động ba mũi trinh sát hình sự cùng công an và người dân triển khai phương án mai phục, truy chặn và tuần tra khép chặt vòng vây suốt hai ngày đêm trong tiết trời mưa gió. Kết cục kẻ gây án đã sa lưới khi vừa mò ra một con suối nhỏ để tìm nước uống.

Nói đến công tác đấu tranh ngăn chặn những nhóm tội phạm hình sự, Thượng tá Lê Đồng Úy - Phó Trưởng Công an thị xã Sông Cầu chia sẻ: "Dù không lộng hành như một số băng, nhóm tội phạm ở các thành phố khác, nhưng thời gian gần đây ở thị xã này đã xuất hiện nhóm đối tượng đòi bảo kê nhà hàng, khách sạn để cưỡng đoạt tài sản. Khi mới hình thành chúng tôi đã kịp thời triệt phá". 

Kẻ cầm đầu nhóm này là Nguyễn Văn Hào, biệt danh Hào "lùn" - trú ở khu phố Long Bình Đông, phường Xuân Phú. Do cần tiền ném vào các cuộc bia rượu, Hào cùng đồng bọn tiếp cận quán karaoke Thùy Dương ở khu phố Long Bình Đông, phường Xuân Yên để diễn trò "anh, chị", dằn mặt chủ quán. 

Sáng ngày 10-10-2015, Hào điện thoại gặp chị Thái Thu Giang - nhân viên quản lý karaoke Thùy Dương để đòi tiền bảo kê thường xuyên. Hào lớn tiếng đe dọa nếu không nộp tiền bảo kê 4,5 triệu đồng vào ngày 28 mỗi tháng, gã sẽ huy động "đàn em" đến tận nơi cản trở khách hàng, đập phá tài sản. 

Lo ngại nên chủ quán là chị Mai Thị Thủy - trú ở khu phố Chánh Bắc, phường Xuân Thành phải đến quán cà phê Mỹ Tâm ở khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên gặp Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Nhật Thành để xin nộp tiền bảo kê mỗi tháng 3,5 triệu đồng, nhưng Hào từ chối và lớn tiếng đe dọa đập phá quán karaoke Thùy Dương để buộc chị Thủy nộp đủ số tiền theo yêu cầu. Khi kẻ cưỡng đoạt tài sản cầm tiền từ tay chị Thủy, một mũi trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu bất ngờ ập đến vây bắt quả tang.

Thời gian gần đây, Công an thị xã Sông Cầu đã phải vất vả truy xét một số vụ trộm hết sức phức tạp. Kẻ trộm từ phía bờ vịnh Xuân Đài đi thuyền thúng ra những lồng bè nuôi trồng thủy sản rồi lặn xuống biển cắt lưới bắt trộm tôm hùm trong đêm tối. Hiện trường dưới nước không để lại dấu vết gì ngoài những vết đứt trên tấm lưới, thế nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn và thu thập được những chứng cứ giàu sức thuyết phục để lật tẩy 2 vụ trộm tôm hùm, nổi cộm nhất là vụ Võ Văn Bổn - trú ở thôn Dân Phú 2, xã Xuân Phương cùng đồng bọn cắt lưới lồng bè thủy sản của người dân để trộm cắp hơn 1.100 con tôm hùm, trị giá 340 triệu đồng. 

Trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận thị xã Sông Cầu trong năm 2015, các trinh sát không chỉ mai phục, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Phùng Kim Tưởng - trú ở khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú cùng 2 đối tượng đồng bọn gây ra 19 vụ trộm cắp 24 bình ắc quy xe ôtô tải liên tỉnh tạm dừng bên đường, mà còn lật tẩy hành tung 6 đối tượng do Lê Hoàng Phong - trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Phú chuyên chặn xe ôtô tải để cưỡng đoạt tài sản...

Tạm biệt vùng đất nhiều cảnh quan thơ mộng, tôi không sao quên được câu nói chân tình của Đại tá Trần Trọng Hiền: "Trong những chiến công đấu tranh phòng chống tội phạm mà tập thể cán bộ - chiến sĩ Công an thị xã Sông Cầu lập nên luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thị ủy Sông Cầu và sự hỗ trợ tích cực của nhiều người dân địa phương. Trên chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thử thách, chúng tôi luôn nâng cao nhận thức trách nhiệm, chủ động dự báo tình hình tội phạm để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương".

Phan Việt Tường
.
.
.