Báo CAND tặng quà Tết đồng bào nghèo vùng căn cứ cách mạng các tỉnh miền Trung:

Ấm áp những tấm lòng

Chủ Nhật, 24/01/2016, 08:56
Tết Bính Thân đã cận kề, những chuyến xe chở nặng quà Tết yêu thương đã kịp đến với người dân nghèo chịu nhiều bão gió ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, đến với đồng bào dân tộc Cơ Tu ở làng Rô căn cứ cách mạng, hay vùng xa của tỉnh Quảng Ngãi.  Trong niềm vui của sự sẻ chia, Báo CAND và các nhà hảo tâm đã và đang chung một tấm lòng "Để đồng bào nghèo ai cũng có Tết"!…

Chở nặng nghĩa tình đến với người dân nghèo

5h sáng 19/1/2016, những chuyến xe chở đầy quà Tết của Đoàn công tác từ thiện Báo CAND tại Đà Nẵng của chúng tôi bắt đầu lên đường khi ánh bình mình bắt đầu ló rạng. Phải "xuất hành" từ tờ mờ sáng, vậy mà "thành viên" lớn tuổi và quan trọng nhất của Đoàn, Trung tướng Lê Ngọc Nam (nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị CAND), vẫn nghiêm nghị: Đường "sẻ dọc Trường Sơn" hôm nay dốc thẳng, dốc quanh, núi cao nhiều dòng xóc, nhưng Đoàn chúng ta phải quyết vượt qua trước 9h sáng. Không được để bà con ở làng Rô, ở các xã Tà Pơơ và Cà Dy (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) phải đợi. Và cho kịp chiều nay, chuyến xe cuối cùng chở quà Tết đến với đồng bào nghèo ở hai xã Phước Năng và Phước Mỹ ( huyện Phước Sơn, Quảng Nam)…

Đoàn Công tác từ thiện Báo CAND trao quà Tết cho đồng bào nghèo tại các xã Tà Pơơ và Cà Dy (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

Nắng treo trên đỉnh đầu, những giọt mồ hôi mướt mát trên vai áo của những chiến sĩ Công an các huyện Nam Giang, Phước Sơn, đẫm trên khuôn mặt từng thành viên của Đoàn công tác từ thiện Báo CAND, nhưng chúng tôi vẫn tay chuyền tay, nặng những gói quà gạo, mắm, muối, mì tôm trao tận tay các mế, các cụ, các chị ở làng Rô. 

Ôm chặt gói quà Tết nặng đầy nghĩa tình trong lòng, cụ Nguyễn Thị Á Chơn (75 tuổi, người Cơ Tu) xúc động chia sẻ: Cảm ơn Báo CAND, cảm ơn nhà từ thiện Công ty TNHH Việt Tuấn, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Việt Tuấn Trinh tại TP Đà Nẵng đã đem đến cho người dân vùng căn cứ cách mạng chúng tôi thêm một cái Tết đủ đầy và ấm áp nghĩa tình… 

Cụ A Lăng De (86 tuổi), cụ Hồ Nước (67 tuổi), bà Hồ Thị Bưởi (52 tuổi) sáng nay phải nhờ mấy đứa cháu nội, ngoại dắt vượt đoạn đường gần 3km, băng con dốc đứng cao chênh vênh trên triền núi mới đến được trụ sở UBND xã Phước Năng. Vậy mà thương lắm, tay run run nhận gói quà trĩu nặng, các cụ vẫn cười thật tươi. 

"Đại diện cho 100 bà con dân tộc Cơ Tu, Bh'noong, hôm nay chúng tôi cảm ơn những tấm lòng của Đoàn Công tác từ thiện Báo CAND, đã không quản ngại vất vả, vượt đường xa  đem "Tết đến với đồng bào" chiến khu xưa, hỗ trợ cho những gia đình nghèo ở huyện miền núi cao này được có cái Tết sung túc, đầm ấm"... 

Vậy là, một ngày thấm mệt và vất vả nhưng cả Đoàn Công tác từ thiện của chúng tôi đã có một chuyến đi thật thành công. Đã cùng nhà tài trợ trao tận tay 200 suất quà cho người dân các xã Tà Pơơ và Cà Dy, cái nôi của cách mạng, nơi có làng Rô anh hùng trong kháng chiến đánh Pháp và chống Mỹ cứu nước. Và tại huyện Phước Sơn, 200 suất quà cũng được trao cho bà con 2 xã Phước Năng và Phước Mỹ. Nơi xã có đến 317 hộ nghèo, chiếm đến 90% dân số của xã là đồng bào Bh'noong có điều kiện kinh tế còn hết sức khó khăn…

Các mế, các chị Cơ Tu ở hai xã miền núi Phước Năng, Phước Mỹ khi nhận được quà tết sớm ấm áp nghĩa tình của Báo CAND.

"Để đồng bào nghèo ai cũng có Tết"…

Hưởng ứng chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Bính Thân 2016" do Báo CAND thông qua sự vận động của Trung tướng Lê Ngọc Nam, không chỉ riêng 400 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng được trao cho đồng bào nghèo tại 4 xã miền núi của hai huyện Phước Sơn và Nam Giang. Mà bắt đầu từ những ngày đầu tháng 1/2016, hàng chục chuyến xe, hàng nghìn suất quà Tết tổng trị giá gần 1,5 tỉ đồng đã được Đoàn Công tác từ thiện của Báo CAND tại Đà Nẵng và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp như Công ty Xây dựng Bắc Nam 79; Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi; Công ty TNHH Việt Tuấn, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Tuấn Trinh; Công ty TNHH Hữu Thanh (trụ sở 20 - Đống Đa, Đà Nẵng) cùng nhiều cá nhân có tấm lòng vàng tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam… đã "tất bật" lên đường để đến với đồng bào nghèo ở khắp các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Quảng Trị…

Niềm vui của bà con khi nhận được những gói quà tình nghĩa của Báo CAND.

Nằm trong chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Bính Thân 2016" do Báo CAND phát động, trước đó chiều 8/1, Đại diện Báo CAND - Văn phòng thường trú miền Trung cùng gia đình Anh hùng LLVTND, Trung tướng Châu Văn Mẫn (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND), Công ty TNHH Hữu Thanh (trụ sở 20 - Đống Đa, Đà Nẵng) và một số cá nhân có tấm lòng vàng tại TP Hồ Chí Minh cũng đã về xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tặng 198 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 110 triệu đồng. Trong đó gia đình Trung tướng Châu Văn Mẫn hỗ trợ gần 40 triệu đồng. 

Được biết, Bình Sa là 1 trong 6 xã vùng sâu của huyện Thăng Bình, nằm bên con sông Trường Giang thơ mộng, có Trường Ấp Hội, chợ Bến Đá nổi tiếng. Vượt qua bao khó khăn về địa lý và thiên nhiên khắc nghiệt, đến nay việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Bình Sa đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2017 sẽ hoàn thành 19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo từ 20,09% năm 2010 đến nay giảm xuống còn 9,67%. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình là vùng cát, đất sản xuất nông nghiệp đã ít, lại nhiễm mặn, cây khoai lang là cây chủ lực ở địa phương không mang lại hiệu quả kinh tế cao nên hộ gia đình nghèo vẫn chưa thể xóa hết; đặc biệt là các hộ người già neo đơn, người tàn tật,… đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đến nay, Bình Sa hiện có 1.789 hộ, với hơn 6.700 nhân khẩu, trong đó vẫn còn 180 hộ nghèo. 

Do đó, khi được tin Báo CAND cùng với Trung tướng Châu Văn Mẫn và một số doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng vàng về tặng quà Tết Bính Thân 2016 cho người nghèo, cán bộ và người dân trong xã ai cũng hồ hởi, vui mừng. 

Trung tướng Châu Văn Mẫn xúc động chia sẻ: "Trong những ngày cuối năm này, những suất quà nghĩa tình được gửi đến bà con nghèo thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" của lực lượng CAND nói chung, Báo CAND nói riêng. Tôi mong rằng với sự sẻ chia ý nghĩa này sẽ giúp bà con có được một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Từ đó tạo tiền đề tốt để năm 2016 tiếp tục cố gắng phát triển kinh tế, ổn định đời sống". Hàng nghìn suất quà Tết (trị giá 500.000 đồng/suất) của Báo CAND và các nhà hảo tâm lần này sẽ giúp thêm nhiều gia đình ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn sẽ có được cái Tết thật đầm ấm bên gia đình và người thân.

Hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa nhân văn vào dịp Tết cổ truyền của Báo CAND chúng tôi sẽ còn tiếp tục được trao tận tay những món quà xuân ấm áp cho nhiều cảnh đời bất hạnh, khó khăn trên cả nước. Khép lại chương trình trao quà "Tết vì người nghèo - Xuân Bính Thân 2016" của Đoàn Công tác từ thiện của Báo CAND tại miền Trung, hơn 2000 suất quà đã được trao tận tay hàng nghìn người nghèo cần giúp đỡ trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị… 

Trong chương trình triển khai "Tết vì người nghèo - Xuân Bính Thân 2016" tại miền Trung, những ngày tới, Đoàn công tác từ thiện - xã hội của Báo CAND và các Mạnh Thường Quân sẽ tiếp tục rong ruổi về những địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, Quảng Trị để trao những phần quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến, Xuân về cho các gia đình nghèo cần hỗ trợ.

Hoài Thu
.
.
.