Duy trì trật tự tại khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan

Thứ Hai, 14/03/2016, 14:25
Núi Chứa Chan xưa thuộc huyện Phước Khánh, trấn Biên Hòa, nay nằm trong địa phận của 5 xã: Xuân Trường, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; đây là ngọn núi cao thứ hai ở Nam Bộ (sau núi Bà Đen, Tây Ninh) với độ cao so với mực nước biển là 837 mét.


Hoạt động hành hương, thăm viếng di tích, danh thắng tại khu vực núi Chứa Chan đã có từ rất lâu. Các cơ sở thờ tự khá nổi tiếng, hằng năm thu hút đông đảo du khách đến thăm viếng tại khu vực danh thắng núi Chứa Chan là: chùa Bửu Quang (chùa Gia Lào), chùa Linh Sơn (chùa Ông Ngộ), Lâm Sơn Tự (chùa Cô Ba), Thuyền Bát Nhã và khoảng 20 cơ sở thờ tự lớn nhỏ với đủ các loại hình am, cốc, miếu, chùa… nằm rải rác xung quanh núi Chứa Chan.

Đặc biệt, dọc đường lên xuống chùa có một Cây Da Ba Gốc cao khoảng 12 mét (người dân còn gọi là Ông Ba Gốc), khách hành hương thường đến đây cúng viếng.

Nhằm giúp cho du khách đi lại tham quan các khu di tích lịch sử, di tích tâm linh tại quần thể Di tích lịch sử Danh thắng Quốc gia núi Chứa Chan được tiện lợi, an toàn, nhanh chóng, đặc biệt trong những ngày Tết Bính Thân và dịp Rằm tháng Giêng năm 2016, Ban Điều hành cáp treo Khu du lịch núi Chứa Chan - Gia Lào đã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Xuân Lộc, Ban quản lý di tích lịch sử Danh thắng núi Chứa Chan và chính quyền địa phương Công an 2 xã Xuân Trường, Xuân Thọ làm tốt công tác ANTT, tạo môi trường lành mạnh để thu hút du khách khi đến tham quan du lịch, hành hương thưởng ngoạn kết hợp với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khỏe, tài sản cho du khách. Riêng Công an huyện Xuân Lộc đã có Kế hoạch cụ thể do Đại tá Nguyễn Văn Thăng, Trưởng Công an huyện ký phân công cụ thể từng đội An ninh, đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Đội Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát trật tự Cơ động, Công an xã Xuân Thọ, Công an xã Xuân Trường,… căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch với Ban Quản lý di tích danh thắng Quốc gia núi Chứa Chan - Gia Lào… để nắm tình hình và rà soát, răn đe giáo dục các đối tượng hình sự, đối tượng ma túy lợi dụng khách du lịch để cướp giật, móc túi; kiên quyết xử lý các trường hợp gây rối ANTT, các trường hợp lôi kéo khách du lịch mua đồ thờ cúng; tuần tra, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, hướng dẫn xe chở khách du lịch đậu đỗ vào bến bãi xe theo quy định…

Đến với Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan - Gia Lào trong những ngày đầu Xuân Bính Thân đã có hàng chục ngàn lượt du khách trong cả nước không còn thấp thỏm lo âu về nạn móc túi, trộm cắp và việc đi lại được an toàn, tiện lợi, nhanh chóng.

Ngoài ra, du khách còn được những phút giây thư giãn, thưởng ngoạn tuyệt vời trên không ở độ cao hơn 800m. Từ trên cao nhìn xuống, du khách được dịp quan sát ngắm toàn cảnh của núi rừng thiên nhiên hùng vĩ, với thảm thực vật phong phú của núi Chứa Chan.

Ông Đoàn Quang Phương, Giám đốc Công ty TNHH TM&SX Toàn Xuân Hưng trực tiếp quản lý điều hành cáp treo cho biết, trong những ngày cáp treo Khu du lịch núi Chứa Chan - Gia Lào đi vào hoạt động đã có sự phối hợp hài hòa của cáp treo với các cấp chính quyền địa phương, đã có những câu chuyện thấm đẫm tình người giữa cán bộ nhân viên đơn vị cáp treo và giữa lực lượng Công an với du khách.

Đó là chuyện trẻ em bị lạc cha mẹ, trẻ em leo núi đùa giỡn bị té ngã hay người hành hương lên cơn bạo bệnh bị ngất xỉu khi đi đường bộ lên Cây Da Ba Gốc Một Ngọn hoặc lên Thuyền Bát Nhã đã được đi cáp treo miễn phí đưa về nhà điều hành cáp treo để nhân viên sơ cứu, chăm sóc.

Điển hình là trường hợp của chị Nguyễn Thị Sen, hộ khẩu thường trú tại ấp Bầu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: Sáng  13/2/2016 (tức mùng 6 Tết Bính Thân), chị cùng người thân trong gia đình lên chùa cúng viếng. Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, cả gia đình đi cáp treo xuống núi trên ca bin số 22.

Khoảng vài phút sau khi bước ra khỏi cabin, chị hốt hoảng báo với Ban Điều hành cáp treo là chị để quên 1 giỏ xách trong cabin, bên trong có gần 100 triệu đồng tiền mặt. Qua hệ thống camera, phát hiện khi chị Nguyễn Thị Sen cùng 2 khách nam vừa bước ra khỏi cabin số 22 thì có 4 thanh niên (3 nữ, 1 nam) bước vào và người nam thanh niên cầm chiếc giỏ xách màu trắng để sang một bên.

 Nhưng tại Ga đến không phát hiện thấy ai cầm chiếc giỏ xách màu trắng nữa. Với tinh thần trách nhiệm, anh Lê Minh Thiện - Trưởng ban Điều hành cáp treo đã điện báo cho Công an huyện Xuân Lộc để phối hợp xác minh làm rõ theo chức năng quyền hạn. Khoảng 30 phút sau khi nhận điện báo, đồng chí Thiếu tá Trịnh Duy Anh - Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Xuân Lộc cùng với các đồng đội đã có mặt tại cáp treo kiểm tra hình ảnh trên camera để nhận dạng đối tượng.

Đến 18 giờ cùng ngày, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Xuân Lộc và lực lượng Công an xã Xuân Trường, Công an xã Xuân Thọ phối hợp với cán bộ Ban điều hành cáp treo "đón lõng" 4 thanh niên nói trên cả ở đường đi bộ từ trên chùa xuống và đường cáp treo nhưng vẫn "bóng chim tăm cá". Các trinh sát Công an huyện Xuân Lộc không nản lòng, một mặt tiếp tục "đón lõng" đối tượng, mặt khác kiểm tra hệ thống camera ở bãi giữ xe Honda do anh Lục Văn Sơn làm chủ.

Thật bất ngờ, "chân dung" của 4 thanh niên đi cáp treo vào cabin số 22 hiện lên rõ mồn một và họ đã lấy xe Honda ra về lúc gần 14 giờ cùng ngày. Từ việc nhận dạng người và xe Honda tiến hành xác minh, đến 1 giờ 30 phút ngày 14/02/2016, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Xuân Lộc đã xác định anh Đoàn Văn Tâm (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, là người đã nhặt được tài sản trên.

Không ngại đêm khuya, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Xuân Lộc đã vượt gần 30 cây số đến nhà anh Tâm ở thị xã Long Khánh vận động và anh Tâm đã cùng với Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục đến nhà chị Nguyễn Thị Sen ở huyện Trảng Bom để trao trả lại toàn bộ số tiền bị bỏ quên cho chị Sen.

Nhận lại số tiền mà cả năm buôn bán mới dành dụm được, cả gia đình chị Sen mừng rơi nước mắt, cứ tưởng là trong mơ. Để động viên khích lệ tinh thần tận tụy và có trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Xuân Lộc, ông Đồng Minh Toàn - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc đã gửi thư cảm ơn Công an huyện Xuân Lộc và tặng thưởng cán bộ chiến sĩ Công an huyện Xuân Lộc 10 triệu đồng…

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, thực hiện kế hoạch bảo vệ Khu di tích quốc gia núi Chứa Chan, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp cùng Công an xã Xuân Trường tiến hành tuần tra đã phát hiện ra đối tượng Trần Thị Minh Nguyệt (SN 1974, hộ khẩu thường trú xã Vĩnh Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (hình thức móc túi) của anh Huỳnh Ngọc Bốn (SN 1971), ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là khách tham quan, viếng chùa tại Khu di tích quốc gia núi Chứa Chan.

Tiến hành mời đối tượng về làm việc, xác minh nhân thân lai lịch và thông báo phương thức thủ đoạn cùng hình ảnh đối tượng đến các đơn vị liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xác minh. Được biết, từ ngày Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan khánh thành đi vào hoạt động đến nay, tình hình ANTT luôn đảm bảo tốt, du khách hành hương đều tán thưởng khi  đi cáp treo ở Khu di tích quốc gia núi Chứa Chan được tiện lợi, an toàn, nhanh chóng,…

So với dịch vụ cáp treo trong cả nước, Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan - Gia Lào tọa lạc tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai "sinh sau đẻ muộn", nhưng từ ngày đi vào hoạt động đến nay đã để lại trong lòng du khách những ấn tượng tốt với đường đi sạch đẹp, thoáng mát, cáp treo chạy êm ái,…

Cáp treo núi Chứa Chan - Gia Lào sẽ tiếp tục đầu tư ở giai đoạn II nâng tổng số cabin lên thành 44 với công suất vận chuyển là 2.400 người/giờ và sẽ phát huy kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai luôn giữ vững ANTT phục vụ chu đáo, tận tình, an toàn, nhanh chóng  để  Khu du lịch cáp treo  núi Chứa Chan - Gia Lào mãi là điểm đến đối với du khách thập phương. 

Hà Thế Cương
.
.
.