"Hiệp sĩ giao thông" liệt hai chân và chuyện tình đẹp như mơ

Thứ Năm, 14/06/2018, 16:18
Không nghĩ đời mình có ngày cưới vợ, lại là cô gái dễ thương, lành lặn, chàng trai liệt hai chân - "Hiệp sỹ giao thông" Nguyễn Quang Tạo vẫn nghĩ mình đang trong mơ.

22 tuổi, tai nạn ập đến khiến Tạo phải ngồi xe lăn suốt đời. Từ chàng thanh niên cường tráng sụt gần hai chục cân, cánh cửa cuộc đời khép lại. 

Nhưng, ông trời không cướp đi mọi thứ của chàng trai này, bằng sự nỗ lực của riêng mình, Tạo đã trở thành tuyên truyền viên an toàn giao thông (ATGT) xuất sắc, có một mái ấm gia đình, có việc làm để nuôi sống bản thân.

Đánh mất tương lai vì bồng bột tuổi trẻ

Tôi gặp Tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng 5, bên cạnh chàng trai gầy gò lọt thỏm trong chiếc xe lăn là một cô gái duyên dáng. 

Hôm nay Tạo là một trong 2 tuyên truyền viên ATGT đến tham gia diễn đàn "Câu chuyện của tôi - Bài học của bạn" do Trung tâm Nghiên cứu ATGT- Học viện CSND tổ chức. 

Nụ cười tỏa nắng của cô gái đẩy xe lăn cùng Tạo đã làm bừng sáng một góc hội trường. Một bạn đồng nghiệp bật mí với tôi, đó là người yêu của Tạo, cô gái ấy ở tận Bình Dương ra đây để chăm sóc cho cậu. 

Chuyện tình yêu của Tạo có thể được coi là một câu chuyện cổ tích giống như chuyện tình của cặp vợ chồng Hà Anh Mến và Lục Thị Loan (Bắc Giang). 

Tạo và Mến đều có hoàn cảnh giống nhau, cùng bị TNGT liệt hai chân, phải ngồi xe lăn, đều được những cô gái khỏe mạnh, xinh đẹp yêu. 

Mến cũng là một tuyên truyền viên tích cực về ATGT, đã tham gia hàng chục chương trình, đặc biệt tại diễn đàn "Câu chuyện của tôi - Bài học của bạn" đã không ít sinh viên dưới hội trường sụt sùi khi nghe câu chuyện của chàng trai này. 

Chỉ có thể là yêu mới khiến những người phụ nữ ấy vượt qua hết thảy chông gai, vất vả để đi bên cạnh hai người đàn ông bất hạnh. Cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh của vợ chồng Mến là minh chứng rõ nhất về tình yêu của họ.  

Nguyễn Quang Tạo đang kể lại câu chuyện của mình tại diễn đàn "Câu chuyện của tôi - Bài học của bạn".

Chia sẻ câu chuyện của mình với với hơn 500 sinh viên trong hội trường, tôi đã lặng người khi nghe Tạo nói: "Nếu có điều ước, tôi sẽ quý trọng bản thân hơn, không lạm dụng rượu, bia, chất kích thích". 

Sinh ra ở thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang), tốt nghiệp xong, Tạo đã tìm được công việc với mức lương cao, có một ngôi nhà hai tầng khang trang ngay trục đường chính của xã. 

Thế nhưng, vào ngày 18-10-2008, Tạo đi dự đám cưới một người bạn trong làng và nhảy lên xe tải của một người bạn để lái thử. Tới khúc cua, do không làm chủ được tay lái, xe bị lật. Tạo bị mắc kẹt trong xe, may mắn không thiệt mạng, nhưng chấn thương nặng cột sống đã khiến chàng trai 22 tuổi bị liệt suốt đời.

"Mở mắt ra tôi thấy mình trong bệnh viện, không biết mình bị liệt 2 chân, tôi chỉ nghĩ phẫu thuật mấy hôm sẽ khỏi. Hai tuần sau, tôi hỏi mẹ "Sao con không đi được". Mắt mẹ đỏ hoe quay đi, tôi linh cảm có chuyện không hay. Và chuyện bất hạnh đó đã đến, tôi bị vỡ đốt sống I, liệt hoàn toàn, sau này ngôi trên xe lăn vĩnh viễn. 

Không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn đó, tôi đã sụp đổ và khóc rất nhiều" -những tâm sự gan ruột của Tạo cứ thế vang lên trong hội trường. 

Mãi sau này Tạo mới biết, hôm tai nạn, do nồng độ cồn trong máu cao mà không thể gây mê, việc phẫu thuật phải dời lại. Chỉ mới một thời gian ngắn mà một chàng trai cường tráng đã gầy đến thê thảm. Không nỡ nhìn bệnh nhân hành hạ bản thân, bác sĩ khuyên "cháu hãy tập luyện trong một năm đầu, phải có niềm tin". 

Chấp nhận phục hồi chức năng một năm, rồi lại kiên trì tập luyện 2 năm, nhưng đôi chân cứ ngày một bé đi. Bi quan, chán nản bám riết lấy Tạo.

Mỗi ngày, nỗi đau trong Tạo càng dày thêm. Giam mình trong bốn bức tường, làm bạn với bóng đêm, Tạo không muốn tiếp xúc với ai. Chỉ đến khi một tổ chức tới nhà tặng xe lăn, gửi Tạo đi học một khóa tin học tại Hà Nội thì cuộc sống mới bắt đầu thức dậy. 

"Tôi thấy mình như được tái sinh lần thứ hai. Nếu có ai hỏi là động lực nào tôi được như ngày hôm nay thì đó là những ngày tôi đi học ở Hà Nội. Học hai năm, tôi đã vỡ vạc ra rất nhiều. Xung quanh mình có nhiều tấm gương liệt tứ chi mà họ vẫn lạc quan, vui vẻ, còn tôi thì sao? Suy nghĩ của tôi đã tích cực hơn, tôi thấy mình phải tự đứng lên" - Tạo trải lòng.

Tạo đã trở thành tuyên truyền viên xuất sắc về ATGT cũng từ đó. Chàng trai đem câu chuyện của mình để làm bài học cảnh tỉnh cho các bạn trẻ khác. Tạo thường đến các trường học trên toàn quốc, kể lại câu chuyện của mình để cảnh báo các bạn không lạm dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. 

Việc làm của Tạo không chỉ giúp ích cho cộng đồng, kéo giảm TNGT mà còn góp phần vào công tác giữ gìn, đảm bảo TTATGT. Đây là công việc mà Tạo cảm thấy vô cùng ý nghĩa, cũng là động lực để anh vươn lên cho ngày mai tươi sáng.

Tạo được Trang chăm sóc khi đi tuyên truyền ATGT.

Tình yêu chắp cánh cho ước mơ bay cao

Gặp lại Tạo sau 10 năm xảy ra vụ TNGT, nếu Tạo ngồi trên xe lăn thì tôi không nghĩ rằng đó là người liệt hai chân, từng bi quan giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. 

Tạo giờ đây vui vẻ, hoạt bát, năng động, đặc biệt trong ánh mắt tràn ngập niềm tin và hạnh phúc. Tạo nói vui rằng, em không nghĩ đời mình có ngày cưới vợ, lại là một người vợ yêu em, một người con gái bình thường. 

Hạnh phúc này quá lớn, nhiều lúc ngủ dậy em tưởng mình đang nằm mơ. Tôi thầm nghĩ, có lẽ ông trời không lấy đi tất cả mọi thứ của ai bao giờ. 

Dù Tạo có mất đi đôi chân, dù cậu ấy không bao giờ đứng dậy được, nhưng ông trời đã đem đến cho chàng trai này một người con gái yêu cậu tha thiết, cô sẽ là đôi chân của cậu, cũng là đôi cánh để Tạo thực hiện những ước mơ bay cao. Câu chuyện về tình yêu của họ khiến tôi vô cùng cảm động. Thì ra dưới mảnh trời kia, còn có những câu chuyện tình đẹp đến thế.

Cô gái đó là Phạm Kiều Trang, 27 tuổi, ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trang đã có một cuộc hôn nhân nhưng sớm tan vỡ. Trở thành bà mẹ đơn thân, Trang làm công việc bán hàng mỹ phẩm online để nuôi con gái. 

Còn Tạo, sau khi đi học ở Hà Nội về, cậu làm đủ nghề để kiếm sống. Từ chụp ảnh, mở quán game, quán nhậu, bán hàng online, nuôi chim bồ câu. Tạo là nhà phân phối mỹ phẩm, thế là họ gặp nhau trên mạng. 

Thấy Trang còn bỡ ngỡ, Tạo đã hướng dẫn cô bán hàng qua facebook. Trò chuyện qua lại một thời gian, Trang thầm cảm mến chàng trai ân cần này. 

Nhưng cô không hề biết Tạo tật nguyền, vì thế khi tình cảm nảy sinh, Trang đã xem lại các status trong facebook của Tạo thì cô bàng hoàng phát hiện người mình cảm mến đã lâu bị liệt hai chân. Trải qua những phút giây hốt hoảng, Trang đã lấy lại bình tĩnh, vào trò chuyện với Tạo. 

"Nghe anh ấy kể lại cuộc đời mình, không hiểu sao trong lòng em không thấy sợ, mà chỉ thấy thương anh ấy hơn" - Trang chia sẻ. Những tin nhắn qua lại, những lời hỏi thăm ân cần của Trang cứ ngày một nhiều hơn kể từ khi biết câu chuyện của Tạo đã làm trái tim chàng trai ngập tràn ấm áp. Tình cảm chân thành ngày một nảy nở trong hai con người ở tận hai đầu đất nước.

Đám cưới đẹp như mơ của Tạo - Trang.

Chia sẻ với chúng tôi, Tạo nói rằng, thật ra mình yêu Trang lâu rồi nhưng nghĩ cô ấy là người lành lặn, sợ trở thành gánh nặng cho người con gái mình yêu nên Tạo vẫn ngập ngừng không dám thổ lộ. Nhưng tình yêu của Trang đã chắp cánh cho Tạo thêm niềm tin và dũng khí để đối mặt với cuộc sống. 

Xa xôi cách trở cũng không ngăn cản được tình yêu của đôi trẻ. Tháng 8-2017, Trang đã vượt ngàn dặm ra thăm Tạo. Đón cô là chàng trai ngồi trên xe lăn, nhưng vừa thấy nhau, họ đã cảm thấy đây là một nửa của cuộc đời mình. 

Những ngày ở nhà Tạo, Trang càng có nhiều thời gian hiểu người yêu hơn. Càng hiểu cô càng yêu và thương Tạo nhiều hơn. "Nghị lực của anh ấy đã hoàn toàn chinh phục em" - Trang vui vẻ nói. Chứng kiến những việc làm mà không phải người thường nào cũng làm được của Tạo, Trang đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông này.

Tình yêu của họ không hề có mầu hồng mà trải qua bao gập ghềnh, trắc trở. Trang gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Giống như bao cha mẹ khác, họ lo sợ con gái sẽ khổ. Lấy một người liệt cả hai chân, sự vất vả có lẽ không cần nói cũng có thể hình dung ra được. 

Cô vừa làm vợ, vừa phải chăm sóc chồng, vừa phải gánh vác mọi việc trong gia đình. Không chỉ có vất vả, cô còn phải có dũng khí để đối mặt với mọi khó khăn trong tương lai. 

Hơn ai hết, Trang hiểu sâu sắc những lo lắng mà cha mẹ dành cho mình nên cô cố gắng thuyết phục họ cho phép mình được cưới người mình yêu. Trang dẫn con gái ra Bắc lần thứ hai để gặp Tạo. Tạo kể rằng mình rất yêu quý đứa bé, coi bé như con ruột và luôn mong chờ sớm đón con ra ở cùng.

Gần đến ngày cưới, Trang vẫn vấp phải sự phản đối của gia đình. Hôm tôi gặp họ, Trang bẽn lẽn "chúng em tuần sau tổ chức đám cưới, em mời chị đến chung vui”. Tôi hiểu được lo lắng trong đôi mắt của hai bạn trẻ. Không chỉ có hồi hộp, họ rất mong chờ sự chúc phúc của người thân. 

Ngày 20-5 vừa qua, đám cưới của Tạo - Trang đã diễn ra trong niềm vui hạnh phúc khôn xiết. Cuối cùng tình yêu đầy trắc trở của họ đã đi đến bến bờ hạnh phúc. Cô dâu đẩy xe lăn cho chú rể, ánh mắt họ trao nhau âu yếm, cả hai cùng nghẹn ngào khi trao nhẫn cưới cho nhau. 

Một tình yêu đẹp đã có cái kết. Dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trước mắt, nhưng tôi tin rằng, với nghị lực và tình yêu của mình, cả hai sẽ hạnh phúc. 

Vợ chồng họ ngoài bán hàng online thì đang nuôi chim bồ câu và làm thêm nhiều nghề để kiếm sống. Trong nhà Tạo có hàng trăm đôi chim bồ câu Pháp được anh nuôi, gây giống và bán ra thị trường cả chim giống lẫn chim làm thịt. 

Vợ chồng họ dự tính sẽ phát triển đàn bồ câu lên 500 đến 1.000 đôi. Ngoài làm việc, Trang dành hết thời gian còn lại chăm sóc chồng. Chàng trai nói rằng, mình vô cùng cảm động vì tình yêu của vợ. Chúng em sẽ chứng tỏ với mọi người mình sống thật hạnh phúc, tàn nhưng không phế. 

Trần Hằng
.
.
.