Sau bản án 16 năm tù trở thành giám đốc cưu mang nhiều phận đời

Thứ Sáu, 20/02/2015, 08:00
Bản thân từng tốt nghiệp đại học ngành dược, xung phong lên miền núi để giúp đỡ đồng bào. Trong vòng xoáy nghiệt ngã của mưu sinh, cơn lốc trắng đã cuốn xoáy anh vào vòng tội lỗi, trở thành nô lệ của “nàng tiên nâu”, đi vận chuyển thuê ma túy để kiếm tiền bất chính. Bị kết án 16 năm tù, sau khi thi hành xong bản án, anh trở về xã hội, vun vén lại hạnh phúc gia đình và lập công ty, cưu mang nhiều mảnh đời bất hạnh, một thời lầm lỡ.

Những ngày cuối năm, đến thăm Công ty TNHH Thông Nhâm do anh Ngô Văn Thông (SN 1960, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) làm Giám đốc, tận mắt thấy không khí làm việc tất bật, hối hả và hiệu quả của công nhân tại đây, mới thấy được nghị lực vượt qua mặc cảm để làm lại cuộc đời của người đàn ông đầy bản lĩnh này.

Trước đó, vì vướng vào ma túy, anh Thông đã phải chịu bản án 16 năm tù giam. Tuy nhiên, không đầu hàng số phận, ngày về lại với xã hội, từ hai bàn tay trắng, người đàn ông này đã tự mình làm lại cuộc đời. Không chỉ trở thành ông chủ, Ngô Văn Thông còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, phần lớn trong đó là những thanh niên một thời hư hỏng.

Bước sa ngã của cử nhân ngành Dược

Ngô Văn Thông là con thứ 3 trong gia đình nghèo có 8 anh em tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Dù gia cảnh khó khăn song Thông vẫn được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học và tốt nghiệp ngành Dược tại Hà Tây vào năm 1979. Cầm tấm bằng cử nhân trên tay, từ chối tất thảy mọi cơ hội để phát triển ở thành phố, mang trong mình hoài bão lớn là giúp đồng bào vùng cao cải thiện khả năng tự chữa bệnh cho mình, Thông đã lên huyện biên giới miền núi Quế Phong, cách gia đình 150km để khởi nghiệp và anh được nhận vào công tác tại Công ty Dược huyện Quế Phong.

Tại đây, Thông đã nên nghĩa vợ chồng với chị Lê Thị Nhâm, người con gái được ví như bông hoa của núi rừng, hai vợ chồng cất đất xây nhà tại khối 6, thị trấn Kim Sơn. Cuộc sống càng viên mãn hơn khi Thông với năng lực của mình, ngày càng được cân nhắc lên vị trí cao hơn trong công ty, cùng với đó, hai đứa con Ngô Anh Tuấn và Ngô Thị Thùy Hương lần lượt ra đời càng khiến cho cuộc sống thêm đủ đầy, viên mãn.

Anh Ngô Văn Thông, Giám đốc Công ty TNHH Thông Nhâm.

Hơn 10 năm lập nghiệp ở phố núi, Thông đã có tất cả, từ gia đình đến sự nghiệp, nhưng số phận dường như đã thử thách chàng trai vùng biển Quỳnh Ngọc ở phố núi, khi vào năm 1994, do không làm chủ được bản thân khi bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, Ngô Văn Thông đã bập vào ma túy. Từ nô lệ của “nàng tiên nâu”, Thông đã trở thành kẻ vận chuyển hàng về xuôi cho các đầu nậu, ông trùm cho đến ngày bị bắt quả tang.

Cũng năm đó, Thông bị kết án 16 năm tù giam, thụ án tại Trại giam số 3 (Bộ Công an), đóng chân tại huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An). “Những ngày mới vào trại, mặc cảm tội lỗi đã khiến tôi tuyệt vọng, sống thu mình. Tuy nhiên, những ngày sau đó, vợ con thường xuyên thăm nuôi, cán bộ quản giáo động viên, tôi đã lấy lại niềm vui sống bằng cách thường xuyên tham gia thăm khám sức khỏe cho các bệnh nhân trong các phân trại. Chính công việc này đã giúp tôi lấy lại được niềm tin, niềm vui sống để quyết tâm cải tạo tốt, đặng sớm trở về với gia đình và xã hội”, anh Thông chia sẻ.

Sau 12 năm thụ án, với những thành tích có được trong thời gian cải tạo, anh Ngô Văn Thông đã nhiều lần được giảm án và đến đợt đặc xá chào mừng năm mới 2005, anh đã được trở về trước thời hạn. Mùa xuân năm đó, đối với cá nhân anh Thông và đại gia đình, là một cái tết có ý nghĩa nhất từ trước đến nay sau đúng một con giáp đằng đẵng chờ đợi.

“Tôi vẫn còn nhớ cảm giác tủi phận bởi vẫn có nhiều người xa lánh, kỳ thị khi gia đình chúng tôi tổ chức tất niên mừng anh Thông trở về. Dẫu vậy, vẫn còn nhiều người thấu hiểu, trong đó có những cán bộ Công an thị trấn và Công an huyện Quế Phong nên gia đình chúng tôi được an ủi phần nào, đón cái tết đoàn viên trong niềm vui hạnh ngộ thực sự”, chị Nhâm, vợ anh Thông chia sẻ cảm giác cái tết đoàn viên đầu tiên sau 12 năm chờ đợi.

Trở thành giám đốc, cưu mang nhiều phận người

Anh Ngô Văn Thông tâm sự, trở về sau bản án tù, điều anh lo sợ nhất là mọi người xa lánh, kỳ thị song khi về với gia đình, mọi chuyện đã hoàn toàn khác so với suy nghĩ của bản thân. Anh đã được mọi người chào đón và tạo điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng, nhất là trong bước đầu lập nghiệp.

Với quyết tâm làm lại cuộc đời chính từ nơi mình vấp ngã, anh Thông đã tìm hiểu kinh nghiệm làm ăn từ những mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn, sau đó vay mượn tiền bạc để mở vốn kinh doanh vật liệu xây dựng tại nhà riêng ở khối 6, thị trấn Kim Sơn. Vừa tận dụng được mặt tiền của gia đình, vừa đáp ứng nhu cầu về xây dựng đang trong thời kỳ cao điểm của người dân trên địa bàn.

Từ một cơ sở nhỏ ban đầu, khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện vay vốn, anh Thông đã mạnh dạn mở rộng kinh doanh, đầu tư thêm máy móc, thuê thêm nhân công và mạnh dạn đưa thêm những loại vật liệu xây dựng mới, chưa từng có mặt trên địa bàn để kinh doanh và quảng bá. Là người nhanh nhạy, tháo vát và luôn giữ chữ tín nên khách hàng đã luôn ủng hộ, tìm đến ngày càng nhiều.

Đến nay, sau gần 10 năm khởi nghiệp, vợ chồng anh Thông, chị Nhâm đã thành lập được Công ty TNHH Thông Nhâm, với số vốn khoảng 10 tỷ đồng, chuyên về kinh doanh vật liệu xây dựng do anh Thông làm giám đốc. Đặc biệt, trong số 14 lao động đang làm việc ổn định tại đây, có 5 người có quá khứ lầm lỡ khi sa chân vào tù tội nhưng vẫn được vợ chồng anh Thông tin tưởng nhận vào làm việc với mức lương từ 5 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Thông giới thiệu một số sản phẩm tại cửa hàng kinh doanh.

Chia sẻ về điều này, anh Thông cho biết, bản thân anh cũng đã từng nhúng chàm nên hiểu rất rõ cảm giác thế nào là bị kỳ thị, xa lánh, đặc biệt là khi vừa mãn hạn tù nên đã quyết định cưu mang, giúp đỡ họ để không giẫm lên vết xe đổ của quá khứ.

Trường hợp của anh Lô Văn Thanh, người từng ngồi tù với mức án 3 năm về tội cố ý gây thương tích, ngày anh Thông thành lập doanh nghiệp, anh đã nhận anh Thanh vào làm đầu tiên. Đến nay, sau gần chục năm gắn bó, anh Thanh đã trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong việc phát triển kinh doanh của công ty.

Hay như anh Lương Văn Phương, thụ án xong bản án tù 15 năm về tội buôn bán trái phép chất ma túy, ra trại xong về Công ty TNHH Thông Nhâm nhận việc rồi mới trở về nhà. Nhờ có công ăn việc làm ổn định mà anh này đã vun vén được hạnh phúc gia đình, các con được đi học trở lại.

“Trước đây, khi biết doanh nghiệp chúng tôi cưu mang người lầm lỡ, nhiều đơn vị bạn hàng và những kẻ xấu đã từng lôi kéo anh Thông trở lại con đường ma túy nhưng bất thành, đã tung tin chúng tôi là công ty “giang hồ”, đầu gấu để hạ uy tín nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, với sự kiên định của mình, hai vợ chồng vẫn giữ vững được uy tín nên khách hàng cũng đã hiểu ra cái tâm của chúng tôi nên đã không quay lưng”, chị Lê Thị Nhâm cho biết thêm.

Không chỉ thành đạt trong cuộc sống sau ngày mãn hạn tù, anh Ngô Văn Thông đã cùng với vợ nuôi dạy hai đứa con ăn học tử tế, tốt nghiệp đại học và có công việc làm ổn định. Cháu Ngô Tuấn Anh đi theo con đường của mẹ, hai mẹ con hiện đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Quế Phong. Trong khi đó, Ngô Thị Thùy Hương cũng công tác trong lĩnh vực ngân hàng, hiện đang làm tại Ngân hàng Quân đội, Chi nhánh Nghệ An tại TP Vinh. Hai đứa con của anh chị hiện cũng đã lập gia đình và sinh cho ông bà những đứa cháu nội, cháu ngoại xinh xắn. Những lúc rảnh rỗi, các con lại đưa cháu về chơi, làm cho căn nhà của hai vợ chồng anh chị ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Đại tá Hồ Hữu Ngọc, Trưởng Công an huyện Quế Phong cho biết thêm, anh Ngô Văn Thông là điển hình tiên tiến của thị trấn Kim Sơn trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, được Công an tỉnh Nghệ An tuyên dương tháng 7/2014. Không chỉ làm kinh tế giỏi, Công ty TNHH Thông Nhâm cũng là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong việc gây quỹ, đóng góp và ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội.

Thành Thảo
.
.
.