Người đàn ông đột tử khi chơi Pokemon

Thứ Tư, 01/03/2017, 13:31

Người đàn ông 67 tuổi đã lên cơn đau tim dẫn đến tử vong sau khi đang bắt “quái thú quý hiếm Lapras” trong trò chơi thực tế ảo Pokemon vào cuối tuần qua tại Khu đô thị Marina Bay Bands gần cổng vào Ga tàu điện Bayfront, Singapore.


Người vợ 66 tuổi của ông cho các phóng viên biết, trong khi sự cố bi thương xảy ra, người quá cố đang chơi Pokemon tại Marin Bay Bands, Báo điện tử Lianhe Wanbao đưa tin hôm 1-3.

Theo bà vợ, ông thường đến khu vực này để bắt Pokemon kể từ khi trò chơi này được phát hành vào năm ngoái.

Người vợ đau buồn bên di ảnh chồng trong đám tang (Ảnh: AsiaOne)

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, gia đình đã gặp nhau để ăn cơm chung khi chúc mừng sinh nhật một thành viên.

Sau bữa ăn, ông trở về phòng riêng thay quần áo trước khi đến Marin Bay Bands để bắt Pokemon.

Bà quả phụ buồn rầu cho biết: “Gia đình chúng tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp sau 6 giờ tối. Các bác sĩ thông báo chúng tôi cần đến ngay bệnh viện để nhìn ông ấy lần cuối”.

“Khi đó, tôi hiểu điều bất hạnh đã xảy ra”, bà nói với các phóng viên rằng chồng có tiền sử bệnh tim, và khi gia đình nhận cuộc gọi từ bệnh viện,  bà ngay lập tức nghĩ ông bị đau tim.

Theo một tuyên bố được phát hành từ Lực lượng Dân phòng Singapore vào lúc 5h30’ chiều ngày 26-2, các bác sĩ  đưa một người đàn ông đến Bệnh viện Đa khoa Singapore.

Bệnh nhân tử vong ngay sau khi nhập viện. Tín hiệu GPS trên điện thoại di động cho thấy ông chơi Pokemon tại khu vực Marin Bay Bands.

Phạm Trúc
.
.
.