Máy bay chở gia đình đến Key West đón Giáng sinh rơi, 5 người chết

Thứ Hai, 25/12/2017, 12:11

5 người, bao gồm 4 người trong 1 gia đình đã thiệt mạng khi chiếc máy bay có 2 động cơ chở họ rơi trong khi cất cánh vào sáng 24-12 tại một sân bay nhỏ cách phía Đông Tampa khoảng 64 km.

Chiếc máy bay Cessna 340 cất cánh từ Cảng hàng không Bartow Minicipal sau 7 giờ sáng (giờ địa phương) trong sương mù dày đặc thì rơi xuống đường băng và bốc cháy, Cảnh sát trưởng Hạt Polk, ông Graddy Judd cho biết.

“Không còn cơ hội, không còn ai sống sót", ông Gradd Judd xác nhận.

 "Đây là một vụ tai nạn thương tâm vào đúng dịp Lễ giáng sinh”, cán bộ an ninh cho biết thêm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Kênh truyền hình FOX18

Phi công được xác nhận danh tính là ông John Shannon, 70 tuổi, một luật sư công tác ở Lakeland, bang Florida, 2 con gái, 1 con rể và 1 người bạn với gia đình đều tử nạn.

Olivia Shannon, 24 tuổi, một sinh viên Đại học Nam Lakeland, Victoria Shannon Worthington, 26 tuổi và chồng cô Peter Worthington Jenior, 27 tuổi đều đi trên máy bay.

Người bạn của gia đình, Krista Clayon, 32 tuổi là một giáo viên đang công tác ở Lakeland và người mẹ đã có 2 con.

Ông Judd cho biết, luật sự John Shanoon là một thành viên tích cực của cộng đồng, giữ chức chủ tịch câu lạc bộ những người cao tuổi Kiwanis kiêm bí thư Đảng Cộng hòa Lakeland. Họ bay đến Key West để chào đón Lễ giáng sinh thì gặp nạn, theo cảnh sát địa phương.

Một nhân viên cảng hàng đã dùng điện thoại di động  quay được video ghi lại khoảng khắc chiếc máy bay Cessna 340 gặp tai nạn thảm khốc.

Sau khi xem video, Cảnh sát trưởng Judd cho biết mọi máy bay không nên cất cánh trong điều kiện thời tiết xấu như vậy.

 “Có thể nghe rõ tiếng động cơ khi nó rít lên và khi máy bay cất cánh, và rõ ràng là không thể nhìn thấy máy bay bị chìm trong lớp sương mù dày đặc”, ông nhận xét.

Hiện các nhà chức trách Mỹ đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phạm Trúc
.
.
.