Nga hối thúc Mỹ rút quân khỏi Syria

Thứ Sáu, 22/12/2017, 11:10
Đúng 10 ngày sau tuyên bố rút quân khỏi Syria của Tổng thống Putin, Nga tiếp tục hối thúc Mỹ hành động tương tự, nhấn mạnh Washington không có lý do nào để ở lại Syria và sự hiện diện quân sự của họ ở đó phải chấm dứt.

“Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của Mỹ trong việc đánh bại khủng bố ở Syria”, ông Alexander Lavrentiev, đặc phái viên về Syria của Tổng thống Nga Putin nói, Reuters đưa tin ngày 21-12. “Tuy nhiên, mọi lý do Mỹ đưa ra để tiếp tục hiện diện quân sự ở Syria đều là những lời bao biện và họ nên rút quân khỏi đây".

Phát biểu cứng rắn của ông Lavrentiev được đưa ra ở thủ đô Astana, Kazakhstan trước thềm cuộc hòa đàm về tình hình Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Quân đội Mỹ đứng cạnh một xe thiết giáp ở Syria. Ảnh: Reuters

Đây không phải là lần đầu tiên Nga thể hiện quan điểm mạnh mẽ về việc này. Sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại, Moscow nhiều lần cho rằng Mỹ không còn mục đích gì khi hiện diện quân sự ở Syria và nên rút quân về nước giống hành động của Nga.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Washington không có kế hoạch rút quân khỏi Syria trong tương lai gần. Lầu Năm Góc nói họ sẽ tiếp tục hoạt động ở Syria để “hỗ trợ các lực lượng tại chỗ” quét sạch tàn quân IS rồi “giúp những người Syria bị mất nhà cửa” được trở về nhà.

Cần nhắc lại rằng, việc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thực hiện các nhiệm vụ quân sự ở Syria không hề được người Syria hoan nghênh, khác với chiến dịch của Moscow, vốn được Liên Hợp Quốc công nhận và theo lời đề nghị của chính quyền hợp pháp ở Damacus. Theo các số liệu từ Lầu Năm Góc, Mỹ có gần 2.000 binh sĩ ở Syria. 

Kể từ khi nổ ra vào năm 2011, các cuộc giao tranh phức tạp ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 400.000 người và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ. 

Với sự giúp đỡ của Nga, Damacus đã giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị IS chiếm đóng, đặt nền móng cho việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột kéo dài gần 7 năm tại quốc gia Trung Đông.

Thiện Nhân
.
.
.