Các tổng thống Mỹ che giấu sự thật về người ngoài hành tinh?

Chủ Nhật, 08/04/2018, 10:40
Ngày 17-3-2015, cuốn sách “The Presidents And UFOs: A Secret History From FDR To Obama” (tạm dịch: Các đời tổng thống và UFO: Một bí mật lịch sử từ Franklin Delano Roosevelt đến Obama) đã gây ra một làn sóng tranh cãi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.


Theo nội dung cuốn sách  thì nhiều vị tổng thống Mỹ biết được điều đó nhưng bị buộc phải che đậy bằng chứng người ngoài hành tinh đã từng viếng thăm trái đất, để lại các mảnh vỡ của phi thuyền, thi thể người ngoài hành tinh, và hàng ngàn người đã báo cáo nhìn thấy UFO.

2 tổng thống từng gặp người ngoài hành tinh

Trong một văn bản bí mật, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt từng viết về việc “nắm rõ sự thật rằng hành tinh của chúng ta không phải là nơi duy nhất sản sinh ra cuộc sống thông minh trong vũ trụ này. Chúng ta sẽ tận dụng những người đi lang thang đến thăm chúng ta”. 

Những văn bản, tài liệu mật này là một phần trong số một núi chứng cứ mà Larry Holcombe - tác giả cuốn sách kể trên - đưa ra để chứng minh các đời tổng thống Mỹ từ Roosevelt cho đến Obama đều biết rất rõ về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và UFO.

Tác giả Holcombe cho rằng hai vị Tổng thống Mỹ 2 lần tiếp xúc với người ngoài hành tinh là ông Ronald Reagan và Jimmy Carter. Ông Reagan được cho là trở thành Tổng thống Mỹ sau đó nhờ vào sự cố vấn của người ngoài hành tinh. 

Hai nữ diễn viên Lucille Ball và Shirley MacLaine cho hay họ từng tham gia một buổi tiệc với ông Reagan, lúc bấy giờ là một diễn viên, vào đêm mà ông Reagan lần đầu tiên gặp người ngoài hành tinh. Người ngoài tinh đáp UFO xuống, tiến đến gần ô tô của ông Reagan và nói với ông rằng: “Hãy ngừng diễn xuất, tham gia vào chính trị”, theo ông Holcombe.

Ngoài ra, trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Jimmy Carter được cho là chứng kiến một vệt sáng xanh chuyển sang đỏ và trắng trên bầu trời, được cho là UFO bay hướng về ông rồi biến mất vào năm 1969.

Tổng thống cũng bị cấm

Cố Tổng thống Mỹ Harry S. Truman được cho là đã ra lệnh giữ bí mật vụ UFO rơi xuống Roswell năm 1947, lập ra "Majestic 12", một ủy ban bí mật bao gồm các chuyên gia quân sự và nhà khoa học nghiên cứu về người ngoài hành tinh. 

“Cố Tổng thống John F. Kennedy từng đề nghị Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) giao cho ông những tài liệu mật về người ngoài hành tinh. Ông Kennedy muốn chia sẻ thông tin trên với Liên Xô, nhưng một số người có quyền lực không đồng ý, dẫn đến vụ ám sát ông Kennedy hồi năm 1963”, ông Holcombe nói.

Cố Tổng thống Richard Nixon từng ra lệnh cho phép thực hiện phim tài liệu về UFO có sử dụng những đoạn video mật cho thấy UFO hạ cánh xuống Trái đất trong chiến dịch tái tranh cử hồi năm 1972, nhưng các quan chức tình báo đã ngăn chặn dự án làm phim tài liệu này. 

“Ông Nixon tin rằng hé lộ một ít thông tin về UFO sẽ đảm bảo vị trí của ông trong lịch sử”, ông Holcombe cho biết. Cũng theo ông Holcombe, các đời tổng thống Mỹ khác cũng từng đề nghị công bố thông tin về UFO và người ngoài hành tinh, nhưng Quốc hội và chính phủ không đồng ý.

Vào tháng 3-2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Roswell, bang New Mexico, nơi được cho là hiện trường vụ rơi đĩa bay của người ngoài hành tinh, hay thường được gọi là vật thể bay không xác định (UFO). 

Khi đó, ông Obama buộc miệng nó: “Tôi đến trong hòa bình”. Câu nói của ông Obama được cho là ám chỉ câu của người ngoài hành tinh nói khi họ đến thăm Trái đất, nhưng nhiều người Mỹ nghĩ rằng ông Obama chỉ nói đùa.

Và khi được phóng viên hỏi liệu có thi thể người ngoài tinh được phát hiện tại khu vực rơi UFO, ông Obama cho hay: “Nếu tôi cung cấp thông tin cho các bạn, tôi sẽ phải làm hại các bạn…; chúng ta phải giữ bí mật của chúng ta tại đây”.

Gia Huy
.
.
.