Chuyện lạ thế giới số 234

Thứ Hai, 25/03/2019, 17:02
Bà Rose Griffiths, 69 tuổi, sống ở Liverpool, nước Anh, bị đột quỵ vào năm 2014 khi đang làm việc ở siêu thị Asda và tạm thời bị liệt mất tay phải và mất giọng nói. Một chuyên gia sức khỏe đã chẩn đoán rằng bà sẽ vĩnh viễn bị mất chức năng đọc, nói và viết của mình.


Giải cứu em bé... búp bê

Ngày 13-3 vừa qua, một ngôi nhà ở bang Oklahoma, Mỹ bị cháy lớn và Sở Cứu hỏa bang Oklahoma đã điều động các nhân viên cùng xe chữa cháy đến hiện trường. Sau khi giải cứu ngôi nhà bị cháy, khi kiểm tra qua camera, họ đã phát hiện vẫn còn một “em bé” chưa được giải cứu trong căn phòng bốc khói.

Ảnh minh họa

Ngay lập tức, các nhân viên cứu hỏa đã xông vào căn phòng đó và thật bất ngờ, không hề có bất cứ em bé nào trong phòng. Thay vào đó, chỉ có một con búp bê đang ngồi trên ghế. Mặc dù đã giải cứu một em bé… búp bê, nhưng các nhân viên cứu hỏa cho biết họ đã thực sự lo lắng khi nhầm tưởng con búp bê là em bé qua camera. (Hà Thanh)

Trúng số 30 lần một ngày

Cô Deborah Brown ở Virginia, Mỹ có thể được coi là người “may mắn nhất quả đất” vì trúng số đến 30 lần trong một ngày, mặc dù số tiền thu về không phải là nhiều nhất, chỉ 150.000 USD, khoảng 3,5 tỷ đồng.

Deborah cho biết lúc đầu cô mua 20 chiếc vé xổ số Pick 4 của Công ty xổ số Virginia, ở cửa hàng Irongate Shell nằm ở 6497 đường Iron Bridge, hạt Chesterfield. Tất cả 20 vé này đều giống nhau ở 4 con số. Sau đó, cô lại mua thêm 10 chiếc có cùng số như các vé đã mua là 1-0-3-1. Giải thưởng cao nhất với vé số 1 USD của xổ số Pick 4 là 5.000 USD. Khả năng trúng thưởng cả 4 con số chỉ là 1/10.000

Thế nhưng, khi theo dõi màn quay thưởng diễn ra vào tối 11-2, toàn bộ 30 chiếc vé số người phụ nữ này mua đã trúng 5.000 USD/vé. Tổng cộng 30 vé của cô là 150.000 USD, tương đương 3,5 tỷ đồng. (Tiến Vũ)

Suýt điếc vì sử dụng tai nghe khi ngủ

Chiếc tai nghe dường như quá quen thuộc với mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Nhưng bạn có biết mới đây đã có người bị điếc vì sử dụng tai nghe khi đi ngủ không?

Ảnh minh họa.

Đó là trường hợp của một sinh viên năm thứ 2, Tiến sĩ Tian Huiji, giám đốc Khoa Tai mũi họng tại Bệnh viện Đại học châu Á (Đài Loan), cho biết anh này đã sử dụng tai nghe với âm thanh quá lớn khi ngủ. Người này kể với các bác sĩ rằng anh có thói quen đeo tai nghe và nghe nhạc trước khi ngủ. 

Đêm trước khi gặp vấn đề với tai, anh đã đeo tai nghe để nghe nhạc và ngủ quên đến sáng. Thức dậy anh cảm thấy một bên tai không nghe được nên đến bệnh viện để kiểm tra. Lý do anh chàng chỉ cảm thấy một bên tai không nghe được vì trong lúc ngủ, tai nghe bên còn lại đã rơi ra do đó chỉ một tai còn lại của bệnh nhân bị ảnh hưởng. Bác sĩ Huiji cũng cho biết rất may là anh này đang dần hồi phục sau khi được điều trị.

Lý giải về biến chứng trên, bác sĩ Huiji giải thích rằng khi ngủ việc lưu thông máu trong cơ thể chậm lại, nhưng các tế bào lông trong tai vẫn bị kích thích bởi âm thanh từ tai nghe, khiến cơ thể không cấp đủ máu lên vùng cơ thể này dẫn đến việc điếc đột ngột. 

Do đó, những ai hay nghe nhạc bằng tai nghe trước khi ngủ thì cần chú ý những triệu chứng tương tự và phải đi khám sớm để tránh bị điếc vĩnh viễn. Đặc biệt không nên đeo tai nghe bít thường xuyên mà nên dùng loại tai nghe có mút đệm thì âm thanh sẽ thoát ra ngoài một ít sẽ an toàn hơn. (Trang Lê)

Cuốn sách tưởng bỏ xó lại bán được giá ngàn đô

Một cuốn sách có trong thư viện sách công cộng ở Tennessee, Mỹ tưởng như bị bỏ xó lâu năm thì bất ngờ lại bán được giá khủng tới 1.250 đô la, khi nó được phát hiện là ấn bản đầu tiên và hiếm hoi.

Cuốn sách có tựa đề “Do Androids Dream of Electric Sheep?” - tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Philip K. Dick và được phát hành lần đầu tiên vào năm 1968. Cuốn sách cũng là nguồn cảm hứng cho bộ phim “Blade Runner” được sản xuất năm 1982, do Harrison Ford đảm nhận vai chính.

Louise Brown, người quản lý tổ chức tại thư viện cho biết, một nhân viên đã tìm thấy và xem xét rất kỹ cuốn sách này, có giá bìa 3,95 đô la. Khi nhân viên tìm kiếm nó trên trang Amazon, anh ta đã tìm thấy hai bản gốc của cuốn sách này cũng được rao bán - với giá lần lượt là 2.500 đô la và 3.000 đô la.

Sau khi phát hiện ra, ông Brown đã định giá cuốn sách này ở mức 1.250 đô la rồi rao bán. Và không lâu sau đó, đã có người hỏi mua nó.

Ông Brown chia sẻ: “Một thứ tưởng chừng như sắp bị bỏ đi lại mang đến nguồn “tài trợ” bất ngờ cho thư viện của chúng tôi được phát triển hơn nữa.” (Hải Tú)

Đổi giọng sau khi bị đột quỵ

Bà Rose Griffiths, 69 tuổi, sống ở Liverpool, nước Anh, bị đột quỵ vào năm 2014 khi đang làm việc ở siêu thị Asda và tạm thời bị liệt mất tay phải và mất giọng nói. Một chuyên gia sức khỏe đã chẩn đoán rằng bà sẽ vĩnh viễn bị mất chức năng đọc, nói và viết của mình.

Nhưng mới đây bà Griffiths bỗng nhiên nói chuyện được nhưng điều kỳ lạ là bà nói giọng đặc sệt Nga, mặc dù bà sinh ra và lớn lên tại thành phố Liverpool. Các bác sĩ cho biết bà Griffiths bị Hội chứng giọng nước ngoài, tình trạng này khiến giọng nói của bà bị thay đổi. Giọng nói của bà sau đó đã thay đổi tiếp sang một nước khác ở Đông Âu và giờ là khẩu âm kiểu Đức.

Bà Griffiths cho biết: “Tôi sẽ không bao giờ lấy lại được khẩu âm của mình nhưng tôi chẳng quan tâm mình nói giọng nước nào, miễn là có thể nói lại là được. Các con gái của tôi rất tuyệt vời và chúng không bao giờ từ bỏ chữa trị cho tôi. Chính các con đã giúp tôi được như hiện tại”. (Trúc Phương)

PV (tổng hợp)
.
.
.