Xưa tàu, nay nhà

Thứ Sáu, 12/05/2017, 15:58
Người dân trong ngôi làng ở vùng biển Equihen Plage, nước Pháp đã tận dụng những tàu thuyền đánh cá cũ không còn có thể ra khơi, kéo chúng lên đất liền để kiến thiết thành những ngôi nhà ở cực kỳ độc đáo, được gọi là “Quilles en l’air”.


Equihen Plage trở thành địa danh nổi tiếng bởi sức hút từ những căn nhà độc đáo này. Những con tàu được úp ngược xuống, đặt lên trên một lớp tường bằng gỗ hoặc gạch kiên cố. Phần thân tàu trở thành trần nhà được phủ bởi lớp hắc ín để chống thấm nước. Họ thiết kế cửa ra vào, cửa sổ ở hai bên thân tàu để đón ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành, sau đó trang bị những tiện nghi cần thiết. Đây luôn là một không gian mở có thể đưa mắt ngắm nhìn cả vùng ven biển xanh mênh mông, đẹp tuyệt.

Ngôi làng luôn chào đón khách du lịch tới nghỉ mát và tận hưởng không gian cực kỳ thú vị này. Giá thuê những căn nhà “Quilles en l’air” tối thiểu 300 euro/ngày đêm (tương đương 7,3 triệu đồng).

Trần Duy
.
.
.