Thừa Thiên - Huế:

Dư luận hoang mang chuyện "Thuỷ quái" xuất hiện trên sông

Thứ Ba, 12/11/2013, 10:00

Tin đồn "Chạch thiên hạ giới" bắt đầu vào khoảng ngày 20-21/10/2013 từ làng Vân Quật Thượng, rồi lan nhanh với tốc độ hơn lũ quét khiến dư luận người dân một phen "dậy sóng"...

Theo quan niệm dân gian "Cẩu xuất gia, xà nhập trạch, chạch thiên hạ giới" có nghĩa là: Chó bỏ nhà mình mà đi đến nhà người khác là điềm xấu, rắn vào nhà mình càng xấu hơn, nhưng chạch thiên (một loài cá trời) xuất hiện là điềm lành, mùa màng tốt tươi (PV). Nên từ khi xuất hiện thông tin "Chạch thiêng hạ giới", nổi trên sông chảy qua địa phận 2 thôn Kim Đôi (xã Quảng Thành) và Vân Quật Thượng(xã Hương Phong) dư luận tại tỉnh Thừa Thiên - Huế không khỏi chấn động, xôn xao. Này, đã có hàng hàng ngàn người dân hiếu kỳ khắp nơi ùn ùn kéo đến để chầu chực, đồn thổi, bàn tán...

Tin đồn "Chạch thiên hạ giới" bắt đầu vào khoảng ngày 20-21/10/2013 từ làng Vân Quật Thượng, rồi lan nhanh với tốc độ hơn lũ quét khiến dư luận người dân một phen "dậy sóng". Theo như một số người  dân tự nhận là am tường và thấy tận mắt thủy quái "miêu tả" thì: Sau cơn bão số 11 là triều cường, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến các con sông của tỉnh Thừa Thiên - Huế lên; "ngài Chạch thiên" thương dân khốn khổ đã hiển linh, nổi trên sông để đem điềm lành đến xá độ. Địa điểm ngài xuất hiện là đoạn giữa khúc sông chảy qua địa phận 2 thôn Kim Đôi (xã Quảng Thành) và Vân Quật Thượng (xã Hương Phong), thị xã Hương Trà. Ngài cũng có hình thù rất kỳ dị, người thì cho rằng ngài giống con trẹng (chạch - PV) khổng lồ thân dài hàng chục mét, bề ngang to hơn chiếc thuyền. Người thì bảo ngài mình sấu đầu rắn, có tin lại bảo là con thuồng luồng, lưng nóng nhẫy như lưng trâu lướt đi rất nhanh. Mỗi khi di chuyển ngài rất hung bạo, thường vùng vẫy khuấy động cả khúc sông, bọt trắng xóa. Thậm chí khi ngài trường mình còn làm cho cây cối ngã đổ, bật rể cuồn cuộn xoáy theo dòng nước"…

Trẻ em, người dân hiếu kì đổ xô vây dọc bờ sông để chầu chực xem ông chạch khổng lồ.

Mười đồn trăm, hàng trăm câu chuyện thêu dệt, ly kỳ ngày một lan xa, đến nổi người dân ở các xã lân cận dù chưa một lần chứng kiến nhưng cũng ra vẻ rất tường tận về "thủy quái" này. Ông Trương Đình Định (thôn Thủy Điền, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) khẳng định chắc nịch: "Tui nghe người ta nói là con vật đó to lắm, như con thuồng luồng rứa, cứ 6h sáng là nó nổi khoảng 15 phút, rồi đến 6h chiều lại nổi lên tí rồi lại lặn xuống sông. Dư luận càng "nóng" lên khi những người bán cá ở khu vực xã Hương Phong loan tin đồn này lên đến tận thành phố, và cứ thế người dân đua nhau kéo về. Cũng theo nhiều người dân hai xã Quảng Thành và Hương Phong nhận chứng kiến cảnh "quái vật" khổng lồ nổi trên sông khẳng định: Đó là một con vật rất khác thường, to lớn đang nằm dưới sông Kim Đôi này.

Một câu chuyện cũng rất đỗi ly kỳ: "Hôm đó là lúc trời chạng vạng, sâm sẩm tối cách đây khoảng hơn tuần lễ vào ngày thứ 2. Nhiều người dân đang thả lưới bắt cá trên sông thì một cuộn nước lớn dâng cao sau đó là cái đầu rắn rất to rẽ nước ló đầu lên. Quá hoảng hốt, nên những thuyền ngư dân gần đó đều vội nhanh chèo bỏ chạy. Nhiều hôm sau ''thủy quái'' vẫn xuất hiện, nhưng mấy ngày gần đây do người dân kéo đến ngày càng đông, nên giờ thi thoảng "ngài" mới nổi lên. Tuy vậy, các thuyền chài không ai dám qua lại hay đánh bắt cá ở đoạn sông này nữa"…

Còn theo anh Lê Văn Quang, một người dân ở xã Hương Phong cho biết, người dân vì hiếu kì đã đổ xô về thôn Vân Quật Thượng ngày càng đông khiến Công an đã phải cật lực để khuyên người dân ra về. Thuồng luồng, ''thủy quái'' thì chẳng thấy đâu, mà toàn thấy người đi xem người. Thực hư chưa rõ như thế nào, nhưng tin đồn đã khiến con đường quê chật hẹp bị ách tắc một đoạn dài. Và hiện vẫn không ít người khăng khăng đã nhìn thấy con vật kỳ bí "có một không hai" này. Hoặc tin rằng "ngài" xuất hiện báo hiệu một điềm lành, không biết điều gì sẽ đến, nên họ cố gắng nán lại, chầu chực dọc sông để đợi xem ''ngài'' nổi.

Ông Ngô Quang Thảo, Trưởng Công an xã Hương Phong cho biết:

"Tin đồn về chuyện quái vật lạ xuất hiện dưới đáy sông Kim Đôi bắt đầu lan truyền từ ngày thứ 2 (21/10) cho đến ngày 28/10 thì đã tạm lắng. Mặc dù lực lượng Công an xã đã ngăn chặn và giải thích hoàn toàn không có chạch thiên, hay thuồng luồng xuất hiện ở đoạn sông Kim Đôi (nối 2 xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền và Hương Phong, thị xã Hương Trà). Nhưng không những dân ở thị xã Hương Trà, mà còn tứ xứ khắp nơi nghe lời đồn vẫn kéo về tập trung rất đông, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã. Công an xã phải huy động lực lượng túc trực 24/24 ở nhánh sông này để tuyên truyền, đưa người dân rời khỏi hiện trường."...

 

Hoài Thu - Thiên Phúc
.
.
.