Gương thông minh chỉ hiện hình khi người soi cười

Thứ Hai, 28/05/2018, 08:14
Rất nhiều người khi bị chẩn đoán ung thư đã chán nản, rơi vào bĩ cực, thậm chí xa rời bạn bè, người thân, tự vẫn. Căn bệnh ung thư quái ác mỗi năm cướp đi sinh mạng hàng triệu người trên thế giới và vẫn chưa có phương thuốc chữa trị.

Thương cảm cho thân phận họ sau những lần thăm, nhà khoa học trẻ Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra gương thông minh chỉ hiện hình khi người soi cười, giúp bệnh nhân ung thư, những ai căng thẳng lạc quan hơn.

Giúp cho cuộc sống của bệnh nhân trở nên nhẹ nhõm hơn

Phát minh đậm tính nhân văn trên là chiếc gương có bề mặt màu trắng đục, được gắn camera đồng thời sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định nụ cười của người soi, sau đó giúp màn hình có thể phản chiếu hình ảnh. 

Gương chỉ có thể hiển thị khuôn mặt bạn ngay khi bạn nở một nụ cười tươi rói.

Gương cười hiện được sản xuất với số lượng hạn chế nên giá thành khá cao, từ 2.000 đến 3.000 USD/chiếc. Chiếc gương chỉ phản chiếu hình ảnh khi người soi gương cười là món quà ý nghĩa mà Berk Ilhan dành tặng các bệnh nhân ung thư với hy vọng giúp họ thấy thoải mái và có thể làm tăng chức năng miễn dịch của cơ thể, thậm chí kéo dài tuổi thọ.

Tác giả của chiếc gương chia sẻ, khi đang theo học thạc sĩ tại trường Nghệ thuật Trực quan, New York, anh đã nảy ra ý định và bắt đầu tạo ra một danh mục các sản phẩm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư. Berk đã dành nhiều tuần đến thăm các bệnh viện khác nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ, để trò chuyện cùng các bệnh nhân, người nhà của họ cũng như các bác sĩ chuyên khoa ung thư.

“Tôi nhận ra rằng, tinh thần và sự giúp đỡ từ xã hội là hai yếu tố rất quan trọng tạo ra những tác động tích cực đến người bệnh”, IIhan chia sẻ với CNN Tech. Anh cho biết nụ cười chính là “công cụ hiệu quả nhất”. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nụ cười và những tiếng cười sảng khoái có thể làm giảm căng thẳng và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Ilhan muốn làm điều gì đó để giúp cho cuộc sống của bệnh nhân trở nên nhẹ nhõm hơn, đặc biệt là các nữ bệnh nhân. 

“Có một bệnh nhân nữ đã tâm sự với tôi rằng, thời gian đầu khi biết mình bị ung thư, cô ấy không dám soi gương. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy không thể đối mặt với sự thật rằng, cô ấy đang mắc một căn bệnh nguy hiểm”, Ilhan nói. Tôi muốn chiếc gương này sẽ giúp các bệnh nhân nhìn thẳng vào sự thật và mang tới cho họ sự lạc quan, vẫn có thể mỉm cười ngay cả khi đang mang trong mình căn bệnh quái ác. 

Ilhan chia sẻ: Các biểu hiện trên khuôn mặt ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác của chúng ta. Nếu các cơ mặt được dãn ra mỗi khi bạn cười, bộ não sẽ nghĩ rằng chúng ta đang cảm thấy hạnh phúc". Nói cách khác, chính nụ cười và cảm giác hạnh phúc sẽ khiến mỗi bệnh nhân nói riêng hay chính mọi người nói chung có thêm động lực để đương đầu với nhiều khó khăn trong cuộc sống tốt hơn.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, tiếng cười có ảnh hưởng tích cực lên sức khỏe của trái tim và nó giúp làm giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tim. Cười làm tăng lưu lượng máu đến tim và cải thiện chức năng của mạch máu, ngăn ngừa các biến chứng tim mạch như đau tim. 

Một nụ cười sảng khoái không chỉ làm thư giãn cơ bắp của bạn, mà còn làm giảm căng thẳng hiệu quả. Không chỉ vậy, nụ cười còn giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và hạnh phúc hơn. Tiếng cười sẽ cải thiện việc cung cấp oxy đến não và các cơ quan khác nhau, từ đó làm dịu hệ thống thần kinh, giúp giảm căng thẳng và trầm cảm.

Còn những tranh cãi

Chiếc gương hiện có giá thành khá mắc, tuy nhiên, Ilhan đang kêu gọi hỗ trợ từ Kickstarter để có thể sản xuất với số lượng lớn để giảm giá thành xuống dưới 500 USD/chiếc. Thậm chí, Ilhan còn đang nghĩ đến việc tặng từ thiện những chiếc gương của anh sáng chế sau khi có đủ điều kiện tài chính bởi mục đích cuối cùng của anh là bất kỳ bệnh nhân ung thư nào cũng có thể sở hữu một chiếc Smile Mirror. 

Chiếc gương nhìn như gương bình thường.

Anh tin rằng “khi bạn nở nụ cười với ai đó, cũng đồng nghĩa với việc bạn trao cho họ một nụ cười”. Giống như các loại gương thông thường, người dùng có thể treo trên tường hoặc đặt tại mọi vị trí dễ dàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với ý tưởng này. 

Có người cho rằng bắt ép người khác phải cười là một hành động không đúng và với mức giá cao ngất ngưởng như vậy thì đây còn là hành vi bóc lột. Có người còn so sánh chiếc gương cười này với hành động phụ nữ bị quấy rối và bị ép nở nụ cười khi đi ngoài đường.

Nguyễn Lai
.
.
.