Ly kỳ tình dục giữa người và Rôbốt

Thứ Ba, 17/09/2013, 10:09

Hãy gặp Roxxxy, rô-bốt tình dục thuộc bộ tam XXX. Tùy vào cái nhìn của bạn, "cô ấy" đang ở rìa cắt của giao diện "người rô-bốt" hoặc một sự phản ánh hiện đại về nỗi khổ của người đàn ông trong việc gần gũi với bạn tình thực tế của mình.

Thật ra hỗ trợ tình dục không phải là đề tài mới, nhưng điều khiến cho Roxxxy trở nên khác biệt chính là "chúng tôi đã đem trí thông minh nhân tạo" và "kết hợp nó trong hình dạng của con người", dẫn lời của nhà sáng tạo Douglas Hines. Tất nhiên, rô-bốt hình người đã là đề tài chính trong các tác phẩm phim khoa học viễn tưởng trong suốt hàng thập kỷ - kể từ bộ phim "Metropolis" của Fritz Lang vào năm 1927, hoặc loạt phim "I Robot" của Isaac Asimov.

Trong thực tế, có một số phiền phức hơn thế. Những loại rô-bốt đi bộ hiện tại đang có giá trị thương mại nhỏ: chế tạo chúng khá tốn kém và hay ngã đổ khi chúng không được đặt trên những bề mặt phẳng. Một trong những sản phẩm người rô-bốt đáng chú ý nhất là rô-bốt nữ nhân múa hát ở Nhật Bản, mang tên gọi HRP-4C. Hạn chế chính của loại rô-bốt này là chúng có tuổi thọ pin rất ngắn - chỉ hoạt động đúng 20 phút.

Rô-bốt tình dục

Năm 2007, kỳ thủ cờ vua Anh kiêm chuyên gia về trí tuệ nhân tạo David Levy đã nói trong cuốn sách của ông mang tựa đề "Tình yêu và tình dục với rô-bốt" rằng: "trong vòng 5 năm tới, con người sẽ làm tình với rô-bốt, và xa hơn nữa trong vòng 40 năm tới, người và người máy yêu nhau là chuyện thường tình".

Lập luận của David Levy dựa trên những cải tiến trong kỹ thuật rô-bốt và lập trình tin học, và những phương pháp ngoại suy được tạo ra từ ngành công nghiệp "phim con heo" mỗi năm. Ông David Levy lập luận: "Những loại rô-bốt như thế sẽ đem lại "niềm sung sướng tuyệt đối" cho nhân loại".

Đối với Roxxxy, "cô" nặng 27kg, cao 1,70m và đi kèm với nhiều loại sắc màu tóc, chân tay chuyển động và da "sống động" như người thật. "Cô" là đứa con tinh thần của kỹ sư điện tử và nhà khoa học vi tính Douglas Hines, nhà sáng lập ra TC Systems và True Companion, người trước đây từng làm việc trong phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo tại AT&T Bell Laboratories.

Liệu trong tương lai, có một mối tình giữa người và rô-bốt?

"Phút hứng khởi"

Ông Douglas Hines cho hay rằng mục tiêu chính của ông trong phát triển động cơ trí tuệ nhân tạo cho các loại rô-bốt của mình là đi xa hơn nhu cầu tình dục đơn giản, đồng thời khắc phục những sự cố trong "chuyện ấy" giữa cánh đàn ông với bạn tình. Tuy nhiên, những con rô-bốt hình nhân này dù được lập trình kỹ lưỡng vẫn không sao thay thế người thật được vì dù sao chúng cũng chỉ là cỗ máy, những con rô-bốt hình nhân bằng nhựa và kim loại không thể thay thế cho người sống.

Nhưng ông Douglas Hines dẫn giải: "Chúng tôi đang tiến đến gần hơn và chặt chẽ hơn. Lỗ hổng giữa rô-bốt và máy móc sẽ được tối đa hóa bằng hình ảnh con người, đó là phút hứng khởi".

"Cô rô-bốt" Roxxxy hiện có giá vào khoảng 9.000USD (tương đương 5.700Euro) và đang có một phiên bản người máy nam mang tên gọi là Rocky. Dự kiến cuối năm 2013 này, hãng TC Systems và True Companion sẽ tung ra thị trường một phiên bản rô-bốt hình nhân tiên tiến hơn, nó tự động di chuyển và tự điều khiển hành vi của mình.

Hấp dẫn mới lạ

Liệu có sự tôn sùng hay hấp dẫn mới lạ đối với những rô-bốt này hay không? Trong một cuộc khảo sát hồi đầu năm 2013 này, cứ 1 trong số 11 người, chiếm tỷ lệ 9% - đã nói trong cuộc bầu chọn YouGov trên hãng tin Huffington Post (Mỹ) rằng họ có khuynh hướng thích làm tình với người máy. Hiện đang có khoảng 25 triệu người Mỹ tỏ ra thích thú với kiểu quan hệ tình dục với người máy, điều đó cho thấy doanh số bán rô-bốt tình dục sẽ rất cao.

Tại hội nghị trong khuôn khổ của Hiệp hội tiến bộ khoa học Mỹ (AAAS) trong năm 2013 này, GS Sherry Turkle phát biểu: "Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta chỉ làm nên những con rô-bốt, nhưng thực sự chúng đã trở nên giống người và kết nối với đời thực của con người. Con rô-bốt không thể làm thay cái chức năng tình dục của con người, vấn đề cốt lõi trong chuyện này là con người cần phải sống chân thực và điều hướng thực tế. Tình dục là chuyện muôn thủa của nhân loại"

Nguyễn Thanh Hải
.
.
.