Nhật Bản:

Quán bar toàn nhân viên nam mặc đồ nữ

Chủ Nhật, 24/01/2016, 09:00
"Trong đời tư, tôi là đàn ông. Đương nhiên là thế, tôi chỉ ăn vận như phụ nữ vì công việc. Điều này vừa khiến tôi mệt mỏi, vừa khiến tôi thỏa mãn"- Kuriko 31 tuổi, đang ngồi trong phòng trang điểm miệng nhấp một ly trà đá cho hay. Anh đang quản lý Onnanoko Club (Câu lạc bộ Thiếu nữ) từng kinh doanh bất động sản trước khi chuyển sang công việc này. Japan Times ngày 13/1 cho biết.

Thực tế, Onnanoko Club khác với nhiều câu lạc bộ ở Nichome - khu vực dành cho người gay ở Shinjuku (Tokyo), nơi đây đón chào khách hàng đủ mọi giới tính, khuyến khích đàn ông thử mặc váy. Nhân viên ở đây ăn vận đẹp, tóc tai chải chuốt và trang điểm kỹ lưỡng, luôn mỉm cười nhã nhặn với khách hàng. Sự khác biệt duy nhất là họ không tô vẽ móng tay - một phần tất yếu trong xu thế thời trang của phụ nữ Nhật. 

Quán bar này chào đón mọi người muốn tới thử ăn mặc như phụ nữ, hay trò chuyện với các nhân viên nam mặc đồ nữ. Kuriko thường ngồi trên một chiếc sofa màu hồng, dáng điệu như một phụ nữ đầy tự tin. Có điều, anh tự mô tả mình là nam giới chính hiệu. 

Onnanoko Club không phải là quán bar trình diễn, nơi vũ công mặc trang phục diêm dúa và biểu diễn cho khách xem, mà là một nơi thư giãn. Sau giờ tan tầm, đàn ông có thể đến thẳng đây, trên người vẫn mặc đồ công sở rồi tự thưởng thức vẻ nữ tính của mình bằng cách thay trang phục. 

Trong một góc quán bar là khu vực treo quần áo. Mọi kiểu mốt từ áo khoác không tay cho đến áo ren tay phồng, đều được cập nhật ở đây. Những miếng sticker nhiều màu sắc dán đầy trên tấm gương dài phía sau giá treo quần áo. Cạnh đó với núi mỹ phẩm, tóc giả, sản phẩm dưỡng da tay cho khách hàng lựa chọn.

Kuriko ăn vận như nữ giới.

Theo Kuriko, những bộ đồ được ưa chuộng nhất lại không phải những bộ thời trang nhất - loại bây giờ phái đẹp hay mặc. "Tôi thích nhìn khách hàng mặc trang phục màu trắng, kết hợp với nhiều màu rực rỡ khác, nhưng ban đầu họ thường có xu hướng chọn màu sắc nhẹ nhàng do ảnh hưởng từ gu thời trang nam giới"- Kuriko nói. 

Quán bar chào đón cả đàn ông và phụ nữ, bất kể đó là người mới thử nghiệm mặc trang phục nữ, hay là những chuyên gia thời trang sành điệu, hoặc chỉ đơn thuần tò mò ghé qua. Kuriko cảm thấy thỏa mãn khi nhiều khách quen bắt đầu tự tin vào bản thân hơn trước mặt anh. 

"Có lẽ lần đầu đến đây, họ không đổi trang phục nữ mà chỉ ngồi yên lặng quan sát. Nhưng lần đến tiếp theo, họ sẽ thử nghiệm, nhận ra mình đẹp thế nào và tiếp tục lặp lại cho đến khi thoát khỏi vỏ ốc của mình", Kuriko nói.

Bất chấp một đêm chủ nhật lạnh buốt của tháng 12/2015, tiếng cười đùa và âm nhạc vẫn vang lên từ đường phố Nichome. Ngoài vỉa hè một quán bar là nhóm trai tráng ăn mặc sành điệu đang ngồi tán dóc, một vài cặp nam nữ tay trong tay nhàn nhã tản bộ. Một tấm biển quảng cáo lớn khuyến khích nên thường xuyên đi xét nghiệm HIV nổi bật giữa phố. "Nichome trước đây là một cộng đồng khép kín, nhưng trong bối cảnh suy thoái kinh tế những năm gần đây, những quán bar dành cho gay phải mở cửa cho 'người ngoài' vào để tồn tại", Kuriko giải thích. Anh rất vui với sự tươi mới này, nhưng những người chủ sở hữu và khách quen ở những quán bar gay lâu đời cảm thấy bị đe dọa, chỉ muốn quay về "Nichome ngày trước".

Quán bar trang trí chủ đạo bằng màu hồng, trong góc là khu quần áo.

Những quán bar như vậy khép mình, chỉ cho phép những người đăng ký làm thành viên lai vãng, hoặc chuyển tới khu vực khác ở Tokyo, Kuriko nói. Sự ra đời của mạng truyền thông xã hội cũng mang lại nhiều thay đổi cho nơi này.

"Mỗi nhân viên của tôi có thể trở thành siêu sao theo cách riêng, nhờ vào lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội", Kuriko giải thích. Anh phát hiện mình yêu thích cả nam lẫn nữ hồi trung học, tán dương những tiến bộ gần đây đối với nhóm người có xu hướng tình dục thiểu số ở Nhật Bản, chẳng hạn như chính quyền quận Shibuya hồi tháng 3/2015 cho phép kết hôn đồng tính. "Tuy nhiên, tôi vẫn lo ngại về những vấn đề liên quan tới giới tính bị truyền thông đưa tin quá mức, không theo cách đúng đắn mà lại coi đó là một xu thế", Kuriko nói. Anh thừa nhận khả năng việc nam giới ăn mặc như phụ nữ sẽ gây bất bình trong cộng đồng người chuyển giới.

Kuriko nói, ăn mặc như phụ nữ là điều cần thiết để tạo ra sự đồng cảm giữa các giới trong xã hội, nơi mà nhiều phụ nữ cảm thấy áp lực khi luôn phải ăn mặc và trang điểm kỹ càng kể cả lúc ra chợ. "Đây không phải là việc mà mỗi người đàn ông khi mặc trang phục phụ nữ phát hiện ra mình thích nó, mà theo ý tôi, mỗi người họ sẽ hiểu và thông cảm cho phụ nữ qua trải nghiệm này", Kuriko nói. Đàn ông sẽ mở to mắt và phát hiện phụ nữ nỗ lực bao nhiêu để duy trì dáng vẻ theo kỳ vọng của cánh mày râu, Kuriko giải thích.

Nguyễn Minh (Tổng hợp)
.
.
.