Trăm thê chục thiếp vẫn muốn "cơi nới"

Thứ Ba, 01/11/2016, 11:43
Những đàn ông đào hoa và "giàu vợ, giàu con" nhất thế giới, họ là ai và sống có hạnh phúc hay không vừa được tờ DM ra ngày 7-10 khám phá.


Người đàn ông Nigeria Maasaba Bello (91 tuổi) hiện có một gia đình lớn với hơn 5.000 thành viên. Cụ ông đa thê này đang chung sống với 89 bà vợ trong một ngôi nhà có 89 phòng. Người vợ trẻ nhất mới bước sang tuổi 19, còn người lớn tuổi nhất là 68. Họ có gần 200 người con nhưng hiếm khi tụ họp bởi mỗi lần gặp gỡ thường xảy ra tranh cãi.

Warren Jeffs - một trong 10 kẻ bị truy nã ráo riết nhất của Cục Điều tra Liên bang (FBI) có vẻ ngoài cao, gầy nhưng có tới 70 vợ. Và hắn bị tố có liên quan đến việc dàn xếp những cuộc hôn nhân giữa những cô gái vị thành niên và những người đàn ông lớn tuổi.

Người đàn ông Nigeria có 107 vợ.

Người đàn ông 93 tuổi sống tại bang Arizona (Mỹ) có 6  vợ, 46 người con và 239 cháu, chắt. Từ trường hợp đa thê này, năm 2008, các cơ quan tư pháp Mỹ đã phải điều tra cụ thể hơn về tình trạng gia đình và xã hội của người dân.

Nhiều năm qua, ông Ziona Chana và 39 người vợ cùng hàng trăm con cháu sống vui vẻ dưới cùng mái nhà. Theo trang Express.co.uk (Anh), tất cả 167 thành viên trong đại gia đình ông Ziona Chana sống chung trong tòa nhà bốn tầng có 100 phòng tại một vùng xa xôi miền Đông Bắc Ấn Độ.

Người đàn ông "may mắn" 66 tuổi này chưa có ý định dừng "quy mô phát triển" của đại gia đình. Ông vẫn muốn tiếp tục tăng số thành viên cho ngôi nhà tại ngôi làng miền núi thuộc bang Mizoram, giáp ranh giữa Ấn Độ với Myanmar và Bangladesh.

Ông Chana luôn muốn có cùng lúc bên mình từ bảy đến tám bà vợ. Có thời điểm ông lấy 10 vợ trong cùng một năm. Ông nói: "Ngay cả bây giờ, tôi vẫn sẵn sàng mở rộng quy mô gia đình và lấy thêm vợ".

Các bà vợ ông Chana sống chung trong một phòng ở cạnh buồng riêng của ông. Trong khi các con trai ông, vợ chúng cùng những đứa cháu sống trong các phòng khác nhau của tòa nhà.

Cả gia đình dùng chung căn bếp, các bà vợ thay nhau đảm nhiệm công việc nấu nướng cho đại gia đình. Các cô con gái thì lau dọn nhà cửa, trong khi đám đàn ông làm công việc ngoài trời như trồng trọt, trông nom gia súc.

Ông Chana nói: "Tôi có quá nhiều người phải chăm sóc và trông nom, tôi tự nghĩ mình là người may mắn". Ông Chana đứng đầu một giáo phái thuộc Thiên chúa giáo, giáo phái này cho phép đàn ông lấy nhiều vợ. Ông Chana gặp người vợ đầu tiên của ông năm ông mới 17 tuổi.

Khi đó bà lớn hơn ông ba tuổi. Ngoài nguồn lương thực tự cung tự cấp, gia đình ông được các tín đồ của giáo phái hỗ trợ thêm. Cả gia đình tiêu thụ mỗi ngày hết khoảng 91kg gạo và hơn 59kg khoai tây.

Tháng 2/2010, một người đàn ông 43 tuổi ở Malaysia đã có 3 vợ và 25 người con lại tiếp tục lên kế hoạch kết hôn lần 4. Ông nhận được sự chấp thuận của tòa án Hồi giáo và gia đình trước quyết định "mở rộng gia tộc". Tin mới nhất là ông đã lấy vợ thứ 5 và không ngừng "cơi nới".

Người đàn ông 51 tuổi sống tại Sussex (Anh) đã cưới liền 7 người phụ nữ làm vợ trong vòng 10 năm. Hiện tại, họ đang sống hạnh phúc với 11 người con trai và gái trong một ngôi nhà nhỏ.

8 lần kết hôn, sinh được 67 người con nhưng người đàn ông Israel này vẫn chưa mãn nguyện. Ông hy vọng tiếp tục lấy người vợ thứ 9 và sinh thêm 14 người con nữa.

Một đại gia người Ethiopia lấy 11 người vợ, sinh được 77 người con nhưng lại gặp "đại họa" vì gia đình lớn này. Tài sản của ông không ngừng tiêu tán bởi các bà vợ ham vui và những người con lười biếng, ăn chơi trác táng.

Nguyễn Lai (tổng hợp)
.
.
.