Người mẫu chuyển giới Trâm Anh bị bắt vì mua bán ma túy:

Em muốn mọi người quên em đi

Thứ Hai, 27/10/2014, 19:30

Gương mặt không trang điểm, thuốc hoóc môn đến 3 tuần này không được bơm vào người, thế nên người mẫu chuyển giới Trâm Anh (tức Nguyễn Văn Hiếu, 21 tuổi) nhìn phẳng đét từ trên xuống dưới, cũng không còn vẻ lộng lẫy, sang trọng như mấy hôm trước, hình ảnh cô đi shopping còn xúng xính trên báo mạng. Để có được gương mặt baby xinh đẹp của con gái, Trâm Anh phải chịu đau đớn sau hai lần phẫu thuật với gọt cằm, nâng mũi, độn thái dương, hạ gò má.

Đang trong thời gian chờ đợi để đến tháng 11 tiếp tục lên bàn phẫu thuật, biến đổi hoàn toàn thành một cô gái thì Trâm Anh bị bắt. Xét trên tất cả mọi phương diện, Trâm Anh vẫn là đàn ông, với cái tên rất manly, nhưng tôi vẫn muốn gọi Trâm Anh là một cô gái, đơn giản vì Trâm Anh muốn thế, vì tâm hồn cô, từ khi sinh ra đến giờ vẫn chỉ là tâm hồn mong manh của một cô gái.

Ngày ảo, đêm thực

Tôi còn nhớ cách đây vài năm, nhóm 5 "cô gái" (thực ra là những chàng trai mang tâm hồn phụ nữ) chuyên biểu diễn catwalk hằng đêm ở một quán bar trên phố Vọng thường bị đám đàn ông con trai bên dưới trêu chọc. Họ thả sức dùng điện thoại room vào những bộ phận nhạy cảm nhất của "các cô" rồi cười hô hố, sau đó thi nhau đẩy những clip này lên mạng như một trò giải trí, kèm theo những comment (lời bình) phản cảm.

Không ngờ, một trong năm "cô gái" ấy giờ đang ngồi trước mặt tôi ở trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Cao 1m72, gương mặt thanh mảnh, nước da trắng mịn, Trâm Anh sở hữu gương mặt khiến nhiều cô gái phải mơ ước.

Trâm Anh kể, hồi ấy cô đi diễn catwalk vì thích, vì muốn được mọi người biết đến, chứ không hẳn vì mưu sinh. Đó cũng là những chàng trai đầu tiên ở Hà Nội dám công khai giới tính trong thế giới showbiz vốn nhiều đố kỵ. Sau này, nhóm tan rã, mỗi người một nghề, Trâm Anh thì đi làm dancer ở các quán bar hằng đêm.

Từ khi tham gia hai cuộc thi Vietnam Nextop Model và Vietnam Idol vào năm 2010, và buộc phải dừng lại vì bị phát hiện giới tính thực (trong cuộc thi người mẫu), Trâm Anh được người ta biết đến nhiều hơn và may mắn có một thẩm mỹ viện đồng ý tài trợ cho cô phẫu thuật chuyển giới với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Trải qua hai lần phẫu thuật, mỗi lần 2 tiếng với các công đoạn gọt cằm, nâng thái dương, hạ gò má, nâng mũi, giờ đây, gương mặt của Trâm Anh đẹp như bất cứ hotgirl nổi tiếng nào. Đổi lại, cô phải giữ gìn hình ảnh, mỗi tuần lên báo một lần để PR cho thẩm mỹ viện và cũng không để hình ảnh của mình chìm xuống.

Thời gian gần đây, Trâm Anh xuất hiện nhiều hơn trên các trang báo mạng, mặt mũi trang điểm kỹ càng, diện hết váy này áo nọ đi shopping, đi ăn uống ở các nhà hàng sang  trọng, thực chất là hình ảnh nằm trong chiến lược PR của công ty đã tài trợ cho cô, chứ không phải là hình ảnh thực của Trâm Anh ngoài đời. Sự nổi tiếng nhanh chóng cũng như bả danh vọng đã cuốn Trâm Anh vào thế giới ảo. Ban ngày được tung hô nhưng ban đêm, cô vẫn phải sống cuộc sống thực của mình, lăn lộn ở các quán bar, vũ trường với thân phận của một dancer.

Là con trai cả trong gia đình có ba anh em trai, thế nên bố mẹ Trâm Anh có lúc muốn phát điên vì cậu cả càng lớn càng có xu hướng giống phụ nữ. Nhiều lần Trâm Anh bị bố mẹ đốt quần áo, bắt cắt tóc và dành cho những lời mắng mỏ nghiệt ngã, nhưng Trâm Anh vẫn không thể nào thay đổi được sở thích hết sức nữ tính của mình.

Trâm Anh tại cơ quan điều tra.

Kết cục cuối cùng khi "đất không chịu trời" là Trâm Anh ra thuê nhà ở riêng để tự do với cuộc sống, với thế giới đặc biệt của mình. Nhưng cũng giống như nhiều cô gái sớm nổi tiếng khác, Trâm Anh nhanh chóng bị thế giới phù hoa quyến rũ, sa vào những trò tệ nạn thời thượng rất phổ biến ở các quán bar, vũ trường.

Mấy hôm nay, trên Facebook của Trâm Anh, nhiều fan hâm mộ vào comment ngay bên dưới status của người yêu cô tỏ vẻ nuối tiếc cho hình ảnh của Trâm Anh. Bản thân Kin (người yêu của cô) cũng viết nhiều status bày tỏ nỗi niềm thương xót Trâm Anh. Người thông cảm cũng nhiều, nhưng người trách cứ cũng lắm. Kể lại với Trâm Anh chuyện này, đôi mắt cô rưng rưng, chực khóc.

Tôi hỏi cô, một người thuộc thế giới thứ ba như cô thì sẽ yêu như thế nào, khi người yêu cô là đàn ông đích thực, hẳn cũng phải thích một cô gái nào đó chứ không thể thích một chàng trai như mình. Trâm Anh kể, người yêu cô đang làm ở một bar dưới Hà Đông và họ đã yêu nhau được 4 năm nay rồi. Quen nhau qua mạng, ngay lần gặp đầu tiên, Trâm Anh đã nói thật giới tính của mình.

Kết cục cuối cùng khi "đất không chịu trời" là Trâm Anh ra thuê nhà ở riêng để tự do với cuộc sống, với thế giới đặc biệt của mình. Nhưng cũng giống như nhiều cô gái sớm nổi tiếng khác, Trâm Anh nhanh chóng bị thế giới phù hoa quyến rũ, sa vào những trò tệ nạn thời thượng rất phổ biến ở các quán bar, vũ trường.

Mấy hôm nay, trên Facebook của Trâm Anh, nhiều fan hâm mộ vào comment ngay bên dưới status của người yêu cô tỏ vẻ nuối tiếc cho hình ảnh của Trâm Anh. Bản thân Kin (người yêu của cô) cũng viết nhiều status bày tỏ nỗi niềm thương xót Trâm Anh. Người thông cảm cũng nhiều, nhưng người trách cứ cũng lắm. Kể lại với Trâm Anh chuyện này, đôi mắt cô rưng rưng, chực khóc.

Tôi hỏi cô, một người thuộc thế giới thứ ba như cô thì sẽ yêu như thế nào, khi người yêu cô là đàn ông đích thực, hẳn cũng phải thích một cô gái nào đó chứ không thể thích một chàng trai như mình. Trâm Anh kể, người yêu cô đang làm ở một bar dưới Hà Đông và họ đã yêu nhau được 4 năm nay rồi. Quen nhau qua mạng, ngay lần gặp đầu tiên, Trâm Anh đã nói thật giới tính của mình.

Người yêu cô không sốc, chỉ nói thương cô hơn. Và họ yêu nhau, cũng thắm thiết như các đôi trai gái khác. Thậm chí, ghen tuông còn dữ dội hơn.  Gia đình hai bên đều biết, ban đầu bố mẹ người yêu Trâm Anh cũng ngăn cản quyết liệt nhưng mặc kệ, họ vẫn lao vào nhau. Đất chẳng chịu giời, giờ thì tất cả đều phải miễn cưỡng đồng ý.

Mọi người hãy quên em đi!

- Em có biết là mấy hôm nay, Kin (nick của người yêu Trâm Anh - PV) vào Facebook viết nhiều status nhớ em và up ảnh của hai đứa từ hồi mới yêu nhau không?

- Em vào trong này rồi, có điện thoại đâu mà mở Facebook hả chị. Trước thì cập nhật liên tục. Với lại, có điều gì cần nói em đã nói hết với người yêu em rồi.

- Em mới phẫu thuật mặt, tức là chưa hoàn toàn thành phụ nữ, thế nhưng các bức ảnh trên báo mạng cho thấy, dường như em là một cô gái hoàn hảo với số đo 3 vòng cực chuẩn. Hiệu ứng photoshop à?

- Không ạ. Đấy là do em tiêm thuốc hoóc môn. Để giữ được bộ ngực nở nang như con gái, em phải nhờ mua thuốc hoóc môn ở Thái Lan về tiêm. Mỗi tuần tiêm 1 cặp (170 nghìn đồng/cặp).

Công việc hằng đêm tại các quán bar của Trâm Anh.

- Không có hoóc môn thì sao?

- Thì sẽ như chị thấy bây giờ. Phẳng đét từ trên xuống và sẽ mọc râu. Nhưng giờ vào trong này rồi, râu ria quan trọng gì đâu chị. Tháng 11 này họ hẹn phẫu thuật chuyển giới cho em nhưng chưa kịp thì em bị bắt.

- Tại sao em không tiêm hoóc môn nữa?

- Tại em lười.

- Tiêm hoóc môn thì có phải đến bệnh viện hay thẩm mỹ viện không?

- Không, em tự mua thuốc về và tự tiêm ở nhà.

- Trong hợp đồng 5 năm với thẩm mỹ viện, có điều khoản nào quy định em không được vi phạm pháp luật không?

- Em cũng không để ý. Em không đọc, cứ ký thế thôi. Chỉ biết nội dung quan trọng nhất là phải lên báo PR hằng tuần, nếu không thì hình ảnh sẽ chìm đi. Mọi người nhìn trên báo thấy em ăn diện, đi mua sắm thế thôi chứ em vẫn phải làm dancer, lăn lộn ở các quán bar hằng đêm. Em làm ở tất cả các bar, mỗi đêm 3 tăng (10 phút/tăng), cát-xê được 400 nghìn. Em làm chính ở bar trên phố Hàng Bài. Khách đến đấy hầu như không biết em là con trai.

- Môi trường em làm dancer chắc là rất phức tạp?

- Thì mọi người cứ nói dancer là phải chơi thuốc lắc mới có sức nhảy, nhưng cũng không hẳn thế đâu chị ạ. Em thỉnh thoảng mới chơi thôi. Các bạn dancer khác chủ yếu là dân trường múa. Trước hồi tốt nghiệp cấp 3, em cũng có 2 năm học trường múa, sau lại bỏ.

- Vừa rồi sao lại đi mua thuốc lắc?

- Hôm đó em đang ăn thì có người quen gọi điện nhờ em đi lấy hộ. Lúc đang đứng đợi ở ngã tư để đưa cho người kia thì bị bắt, chứ em có chuyên buôn bán gì đâu.

- Em có biết làm như thế là vi phạm pháp luật không?

- Có ạ.

- Thế không sợ à?

- Có sợ chứ ạ.

- Em được bao nhiêu tiền trong vụ này?

- Em được 500 nghìn.

- Đây là lần thứ mấy em làm việc này?

- Dạ, lần thứ hai, lần trước em chỉ mang hộ chứ không lấy tiền chênh.

- Em có biết trường hợp của Hà Phương không? Người mẫu cũng chuyển giới như em bị bắt vì tội trộm cắp.

- Có. Em có đọc báo. Người bình thường phạm tội thì không ai để ý, nhưng bọn em là bị soi kỹ hơn. Bọn em vẫn bị kỳ thị nhiều lắm.

- Hình ảnh của em vốn rất đẹp ở trên mạng, mà giờ bị bắt như thế này có muốn nói gì với những người luôn theo dõi và yêu quý em suốt thời gian qua không?

- Em cũng không biết nói gì, giờ có nói gì cũng thay đổi được gì đâu chị. Facebook của em có hơn 16 nghìn người theo dõi. Điều em muốn nhất bây giờ là mọi người quên hẳn em đi.

Ngày 1/10, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ và đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (Trâm Anh), SN 1993, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, từ Công an phường Cầu Dền để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0h30 ngày 29/9, tổ công tác Công an phường Cầu Dền trong khi tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Bạch Mai, đã phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Bị kiểm tra bất ngờ, hai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Hữu Đạt (19 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) không kịp ném đi túi nilon chứa 10 viên thuốc lắc. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy, 10 viên thuốc chính là ma túy tổng hợp thuộc nhóm ATS, có tổng trọng lượng 2,595 gam. Nguyễn Văn Hiếu (tức Trâm Anh) khai nhận, trước đó khoảng 0h5 cùng ngày, Hiếu và Đạt đang đi ăn đêm thì có người quen tên Dũng (hiện chưa xác định được nhân thân) gọi điện nhờ mua hộ 10 viên thuốc lắc. Hiếu đồng ý và điện thoại cho một người đàn ông tên Tuấn (hiện chưa xác định được nhân thân), đặt mua 10 viên ma túy tổng hợp giá 2 triệu đồng để bán lại với giá 2,5 triệu đồng.

Sau khi mua được thuốc lắc, Nguyễn Văn Hiếu - Trâm Anh dùng xe đạp điện chở Nguyễn Hữu Đạt tới địa chỉ 223 Bạch Mai để giao "hàng" thì bị bắt  giữ. Bước đầu, tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hiếu - Trâm Anh khai, cách đó 1 tuần cũng đã mua 10 viên "thuốc lắc" của người đàn ông tên Tuấn để bán lại, kiếm lời 500.000 đồng.

Đinh Hiền
.
.
.