Hành trình truy bắt nữ quái cầm đầu đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới

Thứ Năm, 18/12/2014, 11:09
Sau gần một tháng với hàng chục lần di chuyển qua lại từ TP Hồ Chí Minh lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để theo dõi hành trình của đối tượng, đến 19h ngày 26/9, các trinh sát đã bất ngờ ập vào căn nhà số 38/27/22A, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận tóm gọn nữ quái cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam tên Cao Thị Diễm Lài khi thị đang định dùng xe gắn máy đi giao 9,9893 gam ma túy đá cho đại lý bán lẻ cấp dưới.

Khám xét chỗ ở của Lài, lực lượng Công an thu giữ 872,5524 gam ma túy đá được ngụy trang trong một bình hoa giả, 1 camera được gắn dùng để cảnh giới bên ngoài cửa, 1 tivi Samsung, 1 cuộn dây cáp, 3 điện thoại di động có ghi số điện thoại của rất nhiều đại lý bán lẻ, 6 triệu đồng, 200 USD và 1 xe gắn máy.

Con đường trở thành bà trùm

Sinh năm 1983 tại thôn Bồ Đề, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ngay từ nhỏ khi còn sống với cha mẹ, Lài đã tỏ ra là một cô bé cứng đầu và gần như không bao giờ nghe theo lời dạy dỗ của cha mẹ. Năm 1998, khi mới 15 tuổi, Lài bỏ học lao vào một cuộc tình với một tên thanh niên nổi tiếng trộm cắp ở phố huyện rồi ngày ngày bám theo tên này lết la khắp các tụ điểm cờ bạc để sát phạt. Nghĩ con mình sẽ hư hỏng vì còn quá nhỏ, cha mẹ thị lên tiếng can ngăn khuyên giải thì Lài đã quay lại chửi bới lăng mạ ông bà. Cũng thời gian ấy, trong một lần cãi nhau với mẹ, Cao Thị Diễm Lài đã vớ lấy cái nồi nấu canh đang đun nóng trên bếp đổ ụp lên đầu bà rồi vung chân tay đánh tới tấp cho đến khi hàng xóm phát hiện chạy qua can thiệp, thị mới dừng tay. Sau lần ấy, thị tuyên bố không cần gia đình và bỏ nhà dọn đến ở chung với gã thanh niên cờ bạc. Năm 2005, tên thanh niên này bị bắt về các tội trộm cắp, đánh bạc và phải ở tù, Cao Thị Diễm Lài liền ăn cắp chiếc xe gắn máy của thanh niên này đi cầm lấy tiền mua vé xe đò thẳng tiến vào TP Hồ Chí Minh sống lang thang. Được vài tháng thì số tiền cầm xe đã hết sạch, nhưng với máu giang hồ sẵn có trong người Lài lùng sục khắp các tụ điểm nóng về cờ bạc, mại dâm để xin một chân làm “nài” thuê cho đám anh chị kiếm cái ăn bỏ vào miệng và với chút “kinh nghiệm” bài bạc học được trong thời gian theo gã thanh niên ở Quảng Ngãi, Lài nhanh chóng được đám anh chị ở khu vực Cầu Kiệu (phía quận Phú Nhuận) chấp nhận cho gia nhập đường dây. Hai năm sau, khi đã “lĩnh hội” đầy đủ các ngón nghề của “môn” cờ gian bạc lận và nắm bắt được khá nhiều số điện thoại của các con bạc, Lài quyết định tách khỏi đường dây rồi thuê căn nhà ở khu vực Cầu Đỏ, quận Bình Thạnh lập ra một chiếu bạc mới. Để thu hút được nhiều con bạc tham gia, ngoài việc hạ giá thu tiền xâu, Lài còn lén lút liên hệ với một tên ma cô chuyên bán lẻ ma túy ở khu vực Bến xe Miền Đông mang heroin đến trực tiếp phục vụ những con bạc nào có nhu cầu. Năm 2009, trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng Công an, Lài đã liên tục di chuyển sới bạc nhưng cuối cùng phải dẹp bỏ vì cứ mỗi khi gầy một tụ điểm mới được vài ngày lại bị lộ. Với số vốn liếng kha khá có được từ việc tổ chức cờ gian bạc lận và bán lẻ ma túy, những ngày sau đó, thị tìm đường lên cửa khẩu Mộc Bài (vùng biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh tiếp giáp với Campuchia), tìm đến một tay cò mồi để tay này đưa qua casino đánh bạc. Tuy từng có thời gian nhiều năm tổ chức cờ bạc ở TP Hồ Chí Minh, nhưng khi vào đến casino thì Lài giống như con cá lia thia bơi ra biển lớn và chỉ bốn tháng sau, toàn bộ số vốn liếng kiếm được trước đó đã bị những con cá lớn khác nuối chửng và còn vay nợ đám ma cô người Việt ở bên Campuchia hàng chục ngàn USD. Sau 2 năm bán mình cày thuê để trả nợ nhưng không thấm vào đâu, Lài nảy ra “sáng kiến” vận chuyển ma túy từ các khu vực casino về TP Hồ Chí Minh bán sẽ kiếm được một vốn bốn lời. Thấy có lý, đám ma cô này thử giao cho Lài làm trước một chuyến và sau đó, khi đã đánh được nhiều chuyến hàng trót lọt, bọn chúng đã xóa nợ cho Lài rồi kết hợp lập thành một đường dây chuyên lấy hàng từ khu vực biên giới Campuchia mang về cung cấp cho cánh đại lý bán lẻ ở khắp các quận huyện tại TP Hồ Chí Minh. Một điều khá lạ là mặc dù trước đó từng là con nợ nhưng từ khi lập ra đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này, cả đám ma cô người Việt ở khu vực casino bên Campuchia đều nhất trí tôn Lài thành đại ca và răm rắp nghe theo lời của thị.

Hành trình 50 ngày đêm truy bắt đối tượng

Từ tháng 8/2014, thông qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn kết hợp với công tác nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh phát hiện một số đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về tiêu thụ tại các quận huyện tại TP Hồ Chí Minh. Để triệt phá đường dây này, một chuyên án lập tức được thành lập và giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy do Đại úy – Đội trưởng Nguyễn Văn Thành trực tiếp chỉ huy với mệnh lệnh phải bắt nóng đối tượng ngay khi chúng mang ma túy qua cửa khẩu. Tuy bước đầu đã nắm bắt được chút ít về quy luật hoạt động của băng nhóm này, nhưng công tác tiến hành biện pháp nghiệp vụ trong các bước tiếp theo gặp khá nhiều khó khăn, vất vả.

Lực lượng Công an bắt nóng đối tượng Lài tại chỗ ở - tang vật của vụ án.

Đầu tiên là việc Lài dùng giấy chứng minh nhân dân trộm được của người khác, nhét ảnh của mình vào rồi mang đến tổ trưởng khu phố nơi thị thuê nhà đăng ký tạm trú khiến cho các trinh sát phải mất rất nhiều ngày mới lần ra được họ tên thật của thị. Một cản trở khác cũng xảy ra với các trinh sát là đường vào căn nhà mà thị Lài thuê rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe gắn máy chạy chầm chậm, hơn nữa trước cửa nhà được thị cho gắn một camera quan sát có đấu nối với toàn bộ các màn hình tivi trong nhà để thị kiểm soát tất cả mọi động tĩnh từ bên ngoài và dễ bề tẩu tán tang vật cũng như có thể chuồn êm bằng cách trổ mái phía sau nhà nếu phát hiện bị lực lượng Công an theo dõi.

Chuyện không thể để mất dấu vết của Lài cũng đặt ra cho lực lượng Công an bài toán không hề đơn giản. Số là cứ mỗi lần đi lấy hàng, Lài thường bắt xe buýt tuyến chợ Bến Thành – đi cửa khẩu Mộc Bài, rồi sau đó làm thủ tục xuất cảnh qua Campuchia và thường ở lại bên đó vài ngày mới về Việt Nam. Những lần như vậy, tổ trinh sát do Thiếu tá Lê Thanh Tâm chỉ huy không thể theo chân qua bên kia biên giới được vì vướng các thủ tục và quy định của lực lượng Công an nên đành cắt cử nhau ngồi vạ vật ở các quán cóc ven đường dọc theo biên giới hằng ngày từ lúc mở cửa khẩu vào 5h sáng cho đến tận 21h khi đóng cửa khẩu thì tìm đến những nhà dân ở gần đó xin một góc mái hiên chợp mắt vài tiếng đồng hồ lấy lại sức khỏe tiếp tục chiến đấu. Có lần Lài ở lại đến 4 ngày làm anh em trinh sát tưởng rằng thị đã đánh hơi được việc bị Công an theo dõi và đánh bài chuồn nên định xin ý kiến cấp trên cho xuất ngoại truy bắt. Tuy nhiên sau đó Lài đã quay trở lại, song cũng như những lần khác, thị không bao giờ mang theo ma túy trong người mà thường thuê cánh xe ôm mang hàng len lỏi theo những con đường mòn giao cho thị. Phương án bắt nóng đối tượng ngay tại vùng biên giới đã không thành do Lài quá quỷ quyệt nên lãnh đạo Ban chuyên án quyết định dù khó khăn đến mấy cũng phải kết thúc chuyên án trong thời gian sớm nhất và đến 19h ngày 26-9-2014 thì bắt quả tang Cao Thị Diễm Lài tại căn nhà mà thị thuê ở đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận khi thị đang chuẩn bị mang ma túy đi giao cho đại lý.

Cũng trong thời gian này, hai tổ công tác khác phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Tân Bình và Phòng PC47 bắt quả tang hai đối tượng là tay chân của Lài là Nguyễn Bạch Lộc, sinh năm 1987 tại 408/635A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3 và Đoàn Trí Tuệ, sinh năm 1994 tại 45/11 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, khi cả hai đang tiến hành giao dịch mua bán 12,4023 gam ma túy đá tại trước cửa nhà số 662, đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp.

Tại cơ quan Công an, lúc đầu Cao Thị Diễm Lài cho rằng gần 1kg ma túy tang vật là thuốc tăng trọng dùng trong sản xuất rá đỗ mà một người bà con đã nhờ thị mua của một lái buôn mang từ Trung Quốc về và chưa kịp chuyển cho người bà con chứ thị chưa hề buôn bán ma túy và cũng không biết trong gói thuốc tăng trọng ấy có chứa chất ma túy. Tuy nhiên những lời nói gian dối của thị không qua mặt được cơ quan Công an bởi ngoài những tang vật thu được, lực lượng Công an còn đưa ra rất nhiều hình ảnh giao dịch mua bán ma túy trước đó giữa thị và đám ma cô ở bên kia biên giới cùng bản lịch trình chi tiết những lần vận chuyển ma túy về tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh khiến cho Lài hết đường chối cãi, chấp nhận cầm bút ký vào biên bản ghi nhận lời khai ban đầu.

Vụ án đã đi đến giai đoạn cuối, nữ quái cầm đầu cùng hai tên bán lẻ ma túy trong đường dây đã bị tóm gọn. Tuy nhiên để mở rộng công tác điều tra vụ án, lực lượng Công an vẫn đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tiếp tục truy bắt những tên ma cô người Việt đã tiếp tay cho Lài vận chuyển ma túy tại khu vực casino bên phía Campuchia về TP Hồ Chí Minh.

Đức Cương
.
.
.