Nguyên giáo viên tiểu học mang ma túy vào trại giam

Thứ Hai, 09/07/2012, 16:03

Sau nhiều lần đi thăm chồng cải tạo tại Trại giam số 3 (Tân Kỳ, Nghệ An), Hà Thị Kim (54 tuổi, ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) - một cô giáo dạy tiểu học - đã nghĩ ngay đến chuyện "làm giàu" từ việc cung cấp ma túy vào trại giam để kiếm tiền tiêu xài.

Chồng  Kim đi tù từ năm 1999 cũng vì liên quan đến ma túy. Trong những lần thăm gặp chồng, Kim nắm được thông tin, nếu mang ma túy vào bán trong trại thì lợi nhuận sẽ rất lớn, có khi cao gấp ba, gấp bốn lần bán ở ngoài xã hội. Kim tình cờ gặp Phạm Thị My, trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An (một địa bàn nóng về ma túy) cũng đi thăm chồng.

Hai người phụ nữ có chồng đi tù đã làm quen, bàn nhau cùng kinh doanh hàng cấm. My đưa cho Kim 15 triệu đồng để làm vốn. Có tiền, Kim mua 2,5 kg thuốc phiện rồi giao lại cho My. Khi đang tìm đường chuyển đi tiêu thụ My bị bắt, còn Kim bỏ trốn vào miền Nam. Sau 13 năm trốn truy nã, giữa tháng 2/2012, người đàn bà từng là giáo viên này về quê, đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 25/6, TAND tỉnh Nghệ An tuyên 12 năm tù về tội Buôn bán trái phép chất ma túy

V.E.
.
.
.