Phiên tòa luận tội tên trùm buôn bán ma túy khổng lồ đất Bắc Tàng “Kengnam”

Thứ Ba, 25/08/2015, 19:00
Tráng A Tàng- tức Tàng “Keangnam”- cái tên đã gây chú ý cho quá nhiều người, quá nhiều giới và tốn không ít giấy mực của báo chí bởi đây là vụ đánh án ma túy thành công lớn nhất từ trước đến nay với “con cá lớn” và 265 bánh heroin. Phiên toà sơ thẩm xét xử Tráng A Tàng (Tàng “Keangnam”) cùng vợ Giàng Thị Sua cùng 10 đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma tuý được TAND tỉnh Bắc Ninh mở ngày 4/8 vừa qua.

Cơ quan công tố xác định, đây là vụ án mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng trong đó Tàng “Keangnam” là chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo chủ yếu là người thân trong gia đình đã tổ chức hình thành đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào qua Sơn La về Bắc Giang. Từ năm 2009 đến tháng 7/2013, nhóm này đã giao dịch hơn 1.800 bánh heroin.

Ông trùm ma túy đất Bắc

Tàng xuất thân từ bản Lũng Xá (xã Loóng Luông), một trong những điểm nóng ma túy của huyện vùng cao Mộc Châu (Sơn La), Tàng từ bé đã tỏ ra thông minh láu lỉnh. Đến tuổi nhỡ nhỡ, gã theo những người lớn luồn rừng đi “xách hàng” từ biên giới Việt - Lào cách đó 20km vào bản để kiếm tiền. Lớn lên một chút, Tàng lập ra hẳn một đường dây cho riêng mình hoạt động độc lập. Việc “kinh doanh” ngày một phát đạt, Tàng giàu lên trông thấy. 

Bắt đầu từ những năm 2008, Tàng quyết định chuyển ra sinh sống ở tiểu khu 70 (thị trấn Nông trường Mộc Châu). Giữa những căn nhà cấp 4 của tiểu khu lúc đó, bỗng mọc lên một ngôi nhà 3 tầng khang trang, bề thế. Chủ nhân của nó là anh thanh niên trẻ măng người Mông, mỗi ngày đi một chiếc ôtô đắt tiền như Lexus, BMW… 

Một thời gian sau, Tàng mua tiếp ngôi nhà bên cạnh, cải tạo làm garage. Đây có thể được coi như nơi tập kết “hàng” và mua bán ma túy của hắn, đây cũng là nơi vợ chồng Tàng cùng 3 con trai đang ở và là nơi đặt trụ sở của Công ty TNHH NT 10 do hắn làm giám đốc. 

Tráng A Tàng có sở thích thanh toán bằng USD hoặc tiền Việt với mệnh giá cao nhất và không bao giờ nhận lại tiền thừa. Mặt khác, gã trả công gấp 3 lần so với mức bên ngoài. Với nội thất trong nhà, Tàng sắm bồn tắm công nghệ Italia, tivi màn hình phẳng cỡ lớn, lắp camera khắp nhà. Nguyên chiếc giường ngủ trong phòng của hai vợ chồng, gã tuyên bố đặt làm ở Đài Loan có giá gần 500 triệu đồng. Trong nhà, trùm ma túy cho ốp gỗ bóng lộn bằng những loại đắt tiền nhất, chạm khắc rồng phượng tinh xảo. 

Gã sắm nhà Hà Nội, xây nhà nghỉ trên Mộc Châu và đang còn muốn thực hiện việc xây dựng một khu vui chơi, giải trí hiện đại, với sân khấu ngoài trời hoành tráng ở cao nguyên này. Tuy nhiên, điều đó đã không thành, không phải vì Tàng không có tiền, mà bởi chính quyền địa phương không cấp phép…

Đầu năm 2013, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc mình, Tàng tổ chức ăn uống linh đình mấy ngày liền ở bản Lũng Xá, thuê cả trăm người với giá 3 triệu đồng một người một ngày để nấu nướng các món ăn đặc sản của người Mông, bảo vệ lễ hội, cũng như những công việc liên quan khác. Tại buổi tiệc này, Tàng mời 2 đoàn văn công múa hát, thổi khèn, nhảy sạp phục vụ dân bản. 

Có thể nói, Tráng A Tàng cực kỳ giàu có vì mức siêu lợi nhuận của ma túy. Nhưng khác với một số “ông trùm” khác ở ẩn vì sợ lộ, thì Tàng “Keangnam” lại cực kỳ ngông nghênh và vung tiền ăn chơi. Hai vợ chồng Tàng thường xuyên tung tẩy du lịch ở nước ngoài. Hắn cũng sưu tập hàng chục chiếc xe ôtô hạng sang, cứ không thích là hắn mang cho hoặc bán lại với giá rất rẻ.

Tàng “Keangnam” luôn vỗ ngực là một trùm ma túy lớn nhất của xã Lóng Luông. Sở dĩ hắn làm được điều đó bởi hắn cực kỳ liều lĩnh, dám phi thân vào những phi vụ làm ăn bất hợp pháp cực lớn và có mối quan hệ khăng khít với một số trùm ma túy người Lào. Hắn có cả một “đại gia đình” đứng đằng sau hậu thuẫn cho việc mua bán ma túy. 

Anh trai của Tàng là Tráng A Lâu cũng là một trùm mua bán ma túy cực lớn và manh động, đang bị cơ quan Công an truy nã. Tuy đang lẩn trốn nhưng gã này vẫn bắn tin, nếu Công an vào bản truy bắt thì sẽ cùng đồng bọn bắn nhau một trận sống mái. Gia đình Tàng còn có một số người làm trong chính quyền thôn, xã, như bố Tàng làm trưởng bản, một người anh vợ làm trưởng bản bên cạnh, một người anh vợ khác làm bí thư chi bộ thôn… 

Tàng có đặc điểm rất kiệm lời và gần như không giao tiếp với ai trong khu phố. Chiều chiều, người ta vẫn thấy ông trùm dắt đứa con nhỏ ra đứng xem đánh bóng chuyền, mặt lạnh tanh, xong lại lặng lẽ về nhà. Câu cửa miệng của gã là “không biết, không thấy”. Lâu lâu, Tàng lại lẳng lặng biến mất khỏi địa phương, có khi cả tháng trời.

Bên cạnh 3 con trai có chung với người vợ đầu của mình, Tàng còn nhận nuôi thêm 6 đứa cháu. Một người bán hàng tạp hóa gần nhà ông trùm ma túy cho biết, từ lúc Tàng chuyển về sống ở tiểu khu 70, mặc dù buôn bán nhỏ lẻ nhưng bà phát đạt hẳn, tất cả là vì những đứa trẻ trong nhà Tàng. Cứ đầu buổi sáng, chúng lại tập trung ở trong nhà và được Tàng phát tiền để ăn vặt và uống nước ngọt. Khi lũ trẻ này ra mua hàng chỉ dùng toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi ông trùm sa lưới, các bé được họ hàng bí mật chuyển về Lũng Xá sinh sống.

Mọi người vẫn truyền nhau câu chuyện về biệt hiệu Tàng “Keangnam” là do Tráng A Tàng vác cả mấy bao tải tiền về mua 3 căn hộ ở tòa nhà Keangnam. Nhưng thực tế, Tráng A Tàng không hề có căn hộ nào trong tòa nhà này, cũng không có câu chuyện vác bao tải tiền đến mua như một số người kể lại. Tại Hà Nội, vợ chồng Tàng mới chỉ mua một căn biệt thự liền kề tại số 12, liền kề 11, khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông. 

Sở dĩ Tàng có biệt hiệu trên vì hắn đang xây một khu nhà nghỉ 9 tầng tại tiểu khu Vườn Đào. Toà nhà này có địa thế cực đẹp, ở ngay mặt quốc lộ 6, tại một đoạn cua đẹp nhất của cả tuyến đường, khách du lịch đi xa hàng trăm mét đã có thể nhìn thấy. Tráng A Tàng luôn tự hào đó là tòa nhà Keangnam của cao nguyên Mộc Châu. Từ đó biệt hiệu Tàng “Keangnam” mới ra đời và hắn rất thích mọi người gọi như vậy vì thể hiện “đẳng cấp” giàu có của mình.

Sa lưới

Để mở rộng chuyên án bắt đối tượng Vũ Đình Sơn, SN 1977, ở Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang, các trinh sát Phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) đã bắt giữ được một đối tượng truy nã tên là Lương Thị Thảo (34 tuổi, còn gọi là Thảo “xíu” vốn là vợ “hờ” của Đoàn Văn Bộ, một trùm ma túy khác ở Bắc Giang), đã bị cơ quan Công an bắt quả tang khi vận chuyển 48 bánh heroin lên Lạng Sơn. 

Khi Bộ đi tù, Thảo với vẻ xinh đẹp của mình lại tiếp tục bắt mối, rồi cặp với Tàng “Keangnam” để được “ông trùm ma túy đất Bắc” này cưu mang. Thảo thuê một căn nhà khá to ở mặt đường của TP Bắc Giang, có cả garage ôtô bên dưới để thuận lợi cho Tàng vận chuyển ma túy về và chui tọt vào bên trong. Tàng cũng có chìa khóa căn nhà của người tình ở Bắc Giang.

Từ lời khai của Thảo, cùng với các tài liệu đã thu thập được, các trinh sát Phòng 2 -C47 đã lần ra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Sơn La đi Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn và đưa ra nước thứ ba tiêu thụ do đối tượng Tráng A Tàng cầm đầu. 

Sau một thời gian dài tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/11/2012, Cục C47 đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý trên. Các trinh sát đã xác định, “đại bản doanh” của Tàng cất giấu ma túy được xác định là bản Lũng Xá, Loóng Luông, nhưng việc “đánh” vào đây là cực khó, vì lực lượng bên trong của Tàng kiểm soát rất chặt chẽ, lại có nhiều vũ khí nóng nên khả năng an toàn cho lực lượng vây bắt không cao.

Trong suốt hơn một năm, các trinh sát của Phòng 2 đã ngược xuôi không biết bao nhiêu cây số đường để nắm được quy luật hoạt động của Tàng. Tàng có quan hệ với các đối tượng hoạt động về ma túy bên Lào và cũng hay trực tiếp đi Lào, Trung Quốc thông qua các cửa khẩu quốc tế Nội Bài, cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn) và Loóng Sập (Sơn La). Nhưng hắn rất thủ đoạn trong việc vận chuyển ma túy về Việt Nam. 

Ma túy được vận chuyển theo hai đường: một là, gia cố phương tiện để cất giấu ma túy, sau đó đàng hoàng đi qua cửa khẩu mà không để bị phát hiện; hai là, thuê tay chân vận chuyển qua biên giới bằng đường tiểu ngạch. Các toán vận chuyển thuê thường chia thành nhiều tốp, có bố trí bảo vệ với trang bị vũ khí nóng đi kèm. Có lần, các trinh sát đã phối hợp với Bộ đội biên phòng khám xét xe ôtô của Tàng khi hắn vừa đi qua cửa khẩu từ Lào về Việt Nam. Nhưng do Tàng quá thủ đoạn, lưu manh nên chuyến đó, hắn đã không đem theo “hàng” về. Bị bắt hụt, Tàng càng tỏ ra thận trọng hơn…

Sau nhiều cuộc họp án, cân nhắc các phương án để bắt giữ Tàng “Keangnam”, Ban chuyên án quyết định sẽ dùng biện pháp “nhử cáo ra khỏi hang”, sẽ bắt giữ hắn vào thời điểm giao hàng (vì Tàng luôn trực tiếp đi giao hàng để nhận tiền của đối tác). 

Thời điểm phá án đã đến khi vào tháng 7/2013, các trinh sát phát hiện Tàng lấy cớ xuống Hà Nội chữa bệnh gút để tìm cách móc nối với đồng bọn hoạt động phạm tội. Tại nơi chữa bệnh, Tàng tỏ ra rất cởi mở, còn mời cả một số người chữa bệnh cùng về nhà ở số 12, liền kề 11, khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông. Hắn khôn khéo chia sẻ mình mua được nhà là do buôn bán gỗ và có cổ phần tại Công ty Bò sữa Mộc Châu, Tàng cũng nói ra dự định của mình về việc sẽ nhập khẩu cho các con để theo học các trường tại Hà Nội.

Trong suốt trình theo dõi Tàng “điều trị” bệnh ở Hà Nội, các trinh sát của Phòng 2 cũng chẳng có ngày nào được rời bệnh viện, trong nhiều “vai diễn” khác nhau, các anh đã phải “ăn, ngủ” ngay tại nơi Tàng đang chữa bệnh. Chính vì bám sát đối tượng nên các trinh sát đã nắm được thông tin cuối tháng 7/2013, nhóm của Tàng sẽ làm một chuyến hàng lớn. 

Sau khi xác minh, trinh sát nhận định lượng ma túy có khả năng sẽ được vận chuyển từ Sơn La về Bắc Giang, Bắc Ninh. Cơ hội phá án đã đến, lãnh đạo Phòng 2-C47 đã xây dựng kế hoạch phá án, phối hợp với các địa phương trên tuyến triển khai đồng bộ các mũi tiến công giám sát chặt chẽ hoạt động của Tàng.

Thời gian bọn Tàng tổ chức giao hàng chính là sau khi hắn làm các thủ tục thanh toán viện phí để ra về. Với bản chất cáo già của đối tượng phạm tội ma túy, Tàng đã tiến hành rất nhiều hoạt động nhằm đánh lạc hướng, “cắt đuôi” các đơn vị nghiệp vụ của Công an. Hai vợ chồng Tàng đã đi đến nhiều siêu thị, showroom nội thất tranh thủ mua sắm đồ đạc, nội thất chuẩn bị mang về Mộc Châu, Sơn La hoàn thiện ngôi nhà 9 tầng đang dang dở.

Sau nhiều ngày làm biện pháp “thử” như vậy, thấy không có gì nghi ngờ, sáng sớm 26/7/2013, Tàng lái xe Prado Land Cruiser BKS: 29A-86269 đi quanh Hà Nội kiểm tra lần cuối. Hắn không hề biết rằng, các trinh sát vẫn đang kiên trì theo bám các di biến động của hắn. Đến 11h, Tàng lái xe ra khỏi Hà Nội, thẳng đường cao tốc hướng đi Bắc Ninh. Tuy nhiên, do nắm bắt được thủ đoạn phạm tội của Tàng thường đi xe không, giấu ma túy trên xe bán tải khác nên các trinh sát rất thận trọng trong việc giám sát để các đối tượng không phát hiện ra.

“Con cáo già” Tráng A Tàng rất thủ đoạn, thỉnh thoảng hắn lại cố tình đi xe chậm lại, dừng bên đường quan sát, tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, các trinh sát đã khéo léo giám sát không để đối tượng nghi ngờ. Trong quá trình theo dõi Tàng từ nhiều hướng khác nhau, các trinh sát phát hiện trong quá trình đi từ Hà Nội về Bắc Ninh, cách xe Tàng khoảng 2km có một xe bán tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Tàng đi nhanh thì xe bán tải này cũng đi nhanh, Tàng rẽ vào đâu thì xe này cũng rẽ theo. 

Tiếp cận xe bán tải, trinh sát xác định đây là xe Toyota BKS: 29C-125.79. Trước đây, trong quá trình nắm thông tin, trinh sát đã phát hiện đây là xe của Tàng nhưng đứng tên người khác, đã nhiều lần được Tàng sử dụng khi sang nước Lào. Trên xe có một nam thanh niên trẻ tuổi và ngồi cạnh ghế lái xe không ai khác chính là Giàng Thị Sua - vợ Tàng. Như vậy, trinh sát khẳng định trên xe bán tải có ma túy và Tàng đã lái xe đi trước, phòng trường hợp nếu Tàng bị chặn kiểm tra thì xe bán tải vẫn có cơ hội tháo chạy. 

Đến địa phận xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, hai xe trên cùng rẽ vào. Đang đi, Tàng bỗng lái xe chậm lại, rồi dừng hẳn ở lề đường chờ xe bán tải đi tới. Hai xe dừng đỗ song song. Nhanh như sóc, Tàng nhảy xuống, tráo xe. Chớp thời cơ này, đồng chí Trưởng ban chuyên án chỉ đạo các mũi trinh sát tấn công, khóa đầu khóa đuôi hai xe của các đối tượng. Quá bất ngờ, các đối tượng đã không kịp chống trả và nằm gọn trong vòng vây bắt của lực lượng Công an.

Khác với các “trùm” ma túy khác thường ngoan cố không chịu khai báo, Tàng “Keangnam” chỉ thốt lên một câu “Thôi hỏng rồi”, sau đó thừa nhận ngay trên xe có khoảng 240 bánh heroin. Sau khi mở cửa xe bán tải, trinh sát phát hiện thấy 77 bánh heroin được ngụy trang khéo léo sau bốn cánh cửa xe, đến khi tháo thùng xe lên, các trinh sát phát hiện tiếp 188 bánh heroin xếp ngay ngắn, gọn gàng bên dưới. Tổng số ma túy thu được là 265 bánh heroin (tương đương 93kg), 600 viên ma túy tổng hợp.

Tàng khai tháng 5/2013 nhận được điện thoại đặt hàng của Lương Thị Thảo.“Thảo là đầu mối trực tiếp mua bán ma tuý với bị cáo.  Nghe Thảo đặt hàng, bị cáo tin tưởng”, Tàng khai. Tàng liên lạc với Lu - một đầu nậu ma túy ở Lào. Hai bên thoả thuận mỗi bánh heroin giá 6.500USD, hàng chất lượng cao. Chỉ là đầu mối nên Lu phải liên lạc với nguồn hàng từ Thái Lan.

Gần cuối tháng 5/2013, “nhân viên” của Lu gùi đủ 265 bánh heroin, xuyên rừng, từ Lào sang Việt Nam để chuyển cho Tàng. 13 nhân công gùi hàng được Tàng nấu nướng cho ăn uống trước khi trở về Lào. Tổng số tiền hàng phải trả cho Lu là gần 2 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) nhưng Tàng mới thanh toán được 800.000USD.

Tàng khai sau khi những nhân công trên về nước bằng đường tiểu ngạch, anh ta sắp xếp 265 bánh heroin vào xe bán tải. Đây là xe được Tàng mang sang Lào để "độ" thành kho hàng di động với những khoang, hốc bí mật ở cánh cửa và đáy thùng mà bằng mắt thường khó nhận ra. Với cách giấu số ma túy khủng này, Tàng rất yên tâm về độ an toàn.

Luận tội

Tại phiên tòa xét xử vì những tội danh của mình, Tàng nhận việc giao dịch ma túy chỉ một mình anh ta thực hiện. Đến ngày giao hàng, Tàng đang điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội nên gọi điện thoại cho Giàng A Nếnh, em trai nuôi, lái xe xuống Hà Nội. Tàng một mực nhận hết trách nhiệm về mình khi trình bày Nếnh không biết xe có giấu ma túy, khi liên lạc chỉ nhờ đưa về Hà Nội bảo dưỡng. 

Ngay cả việc giao dịch với Thảo, Tàng cũng cho rằng: “Chỉ mình bị cáo có thể lấy toàn bộ heroin đã cất giấu ra. Cái nào khó thì dùng que chọc ra”. Trong khi đó Thảo phản bác lại lời khai của Tàng, cho rằng việc lấy ma túy trong ngăn “bí mật” trên xe bán tải không dễ dàng như vậy, hơn nữa lúc nào cũng có thêm một người đi cùng Tàng. Ngoài tháo ốc vít ở 4 góc thùng còn phải dùng kích để nâng thùng lên. "Việc nâng thùng lên phải dùng vai làm điểm tựa, do vậy một mình Tàng không thể lấy được hàng trong ngăn bí mật”, Thảo nói. 

Tỏ ra ăn năn, người đàn bà bị cáo buộc đã 12 lần giao dịch mua bán tổng cộng hơn 1.500 bánh heroin với Tàng cho hay hai người gặp nhau lần đầu vào năm 2009. Chuyến hàng đầu tiên, Tàng trực tiếp giao cho Thảo tại nhà là 40 bánh heroin với giá 280.000 USD. Ban đầu, việc mua bán giữa Tàng và Thảo căn cứ trên số lượng đặt nhưng về sau “Tàng chuyển hàng bao nhiêu, bị cáo có trách nhiệm bán hết”.

Mặc dù là một ông trùm liều lĩnh nhưng khi đối mặt với phiên tòa luận tội và đối diện với bản án thì Tàng “Keangnam” đã bật khóc nức nở. Liệu những giọt nước mắt có quá muộn màng đối với một ông trùm đất Bắc.

Hoàng Dũng
.
.
.