Săn “sói trắng” ở “cổng trời” đất Quảng

Chủ Nhật, 24/09/2017, 11:40
“Cổng trời” ở khu rừng già núi Giăng Màn chạy theo nhánh Tây rừng Trường Sơn được ví như bức bình phong khổng lồ của tạo hóa giữa Việt Nam và Lào. Im lìm giữa rừng già Việt-Lào, nhiều nơi các “vua” ma túy chọn làm đại bản doanh của mình.


Những khối lượng ma túy khổng lồ được chúng vận chuyển từ Tam Giác Vàng về Thà Khẹc - Khăm Muộn (nước bạn Lào) rồi tìm cách tuồn qua đỉnh núi Giăng Màn ở khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình để trung chuyển ra các nước. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những trận đánh sinh tử  của lực lượng Công an, Biên phòng vào thánh địa ma túy nơi đây đã gây chấn động giới “hàng trắng” trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chúc mừng lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Bình.

Với đường biên giới dài (201km), độc đạo giữa núi rừng nối Quảng Bình với 2 tỉnh Khăm Muộn và Xa Va Na Khẹt nước bạn Lào, nhiều trùm buôn bán ma tuý với số lượng lớn luôn lựa chọn khu vực rừng núi nơi đây làm nơi tập kết “hàng trắng”.

Chúng hy vọng, rừng Trường Sơn im lìm như gã khổng lồ mơ màng trong giấc ngủ, cộng với núi Giăng Màn hiểm trở, chúng sẽ có cách để độc chiếm đường 12A làm nơi trung chuyển “hàng trắng” từ Tam Giác Vàng qua cổng trời Cha Lo để đưa đi các nước. Song, những đường đi, nước bước của các đối tượng buôn bán ma túy đều được đặt lên bàn lực lượng phòng chống ma túy Công an, Biên phòng Quảng Bình.

Khó khăn chồng chất đặt ra với lực lượng chức năng khi phải đối mặt bọn tội phạm với nhiều chiêu thức hoàn toàn mới. Liên tục những trinh sát ma túy giỏi nhất của Công an, Biên phòng Quảng Bình được tung vào cuộc.

Có thời điểm, các trinh sát buộc phải ăn rừng ngủ hang đá cả tháng nhưng tất cả vẫn rơi vào im lặng. Núi Giăng Màn như tấm màn lớn đầy sương vẫn phủ mờ, cửa khẩu quốc tế Cha Lo vẫn nhộn nhịp xe, người qua lại, tịnh không bóng dáng của đối tượng nghi vấn.

Dọc theo đường biên giới của Quảng Bình, Khăm Muộn là những bản làng nép mình bên các cánh rừng già của người dân chạy dọc theo biên giới. Chính phía sau sự yên bình các bản làng kia, các trùm ma túy đang tìm cách khống chế, lôi kéo dân bản địa để chúng đào hang, xây lô cốt tập kết ma túy.

Đánh án bằng cách nào? Một câu hỏi làm lãnh đạo lực lượng Công an, Biên phòng mất ăn mất ngủ bởi án chưa phá, hàng chục cán bộ, chiến sĩ vẫn đang phải gồng mình bám trụ giữa núi rừng khắc nghiệt…

Sau nhiều tháng bám sát địa bàn, xác định rõ âm mưu, thủ đoạn của các trùm ma túy, lực lượng chức năng Quảng Bình phối hợp với lực lượng an ninh nước bạn Lào quyết định đánh sâu, đánh mạnh vào tận hang ổ của các đối tượng ma túy. Nhiều tấn tiền chất ma túy, hàng trăm bánh heroin, hàng ngàn bánh ma túy tổng hợp… cùng hàng trăm đối tượng đã bị bắt giữ ngay cửa khẩu Cha Lo, hoặc trên đất bạn Lào.

Một ngày cuối hạ, đầu thu, lãnh đạo Công an Quảng Bình và Chỉ huy trưởng Biên phòng đi đi lại lại trong phòng họp đánh án, đã nhiều ngày qua, anh em bám rừng già vẫn chưa có liên lạc. Vậy nên khi trinh sát ngoại tuyến báo cáo ngắn gọn “Sói trắng đã di chuyển, hàng về Cha Lo”. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Mật lệnh ngắn gọn được đưa ra “đánh, đánh trúng”.

Lực lượng trinh sát tinh nhuệ nhất được giao nhiệm vụ “cất vó”. Theo nguồn tin, nguồn ma túy được thu gom ở Tam Giác Vàng với số lượng cực lớn, sau đó được vận chuyển vượt sông Mê Kông qua Thà Khẹc rồi xâm nhập cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Tất cả mạng lưới do một nữ “phù thủy” ma túy người Minh Hóa, Quảng Bình chui lủi ở nước bạn Lào điều hành.

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển gần 1.000 bánh heroin từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị đánh sập.

Trời đầu thu se lạnh, khi màn đêm dần buông có 3 đối tượng điều hành xe bán tải mắt dáo dác nhìn quanh rồi bí mật đưa 3 bao tải lên xe hướng cửa khẩu Cha Lo vụt tới. Khi về gần tới cửa khẩu, các bao tải bí mật đuợc chuyển xuống giao cho 3 người bộ hành xâm nhập  đường biên. Mọi động tĩnh của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát.

5h chiều, đoàn xe qua cửa khẩu Cha Lo lao đi vun vút, hối hả cuối ngày, nhiều người dân lao động chất phác cũng rục rịch về nhà tránh tối. Bên cánh gà cửa khẩu có 3 đối tượng nhìn quanh rồi vác bao tải xâm nhập núi Giăng Màn vào nước ta.

“Đứng lại”, tiếng ra lệnh đanh thép của chỉ huy lực lượng tác chiến vang lên. Lợi dụng đường rừng ban đêm, 3 đối tượng vứt bao tải rồi lẩn trốn. Lối quen đường rừng đã giúp 2 đứa tẩu thoát, còn Phạm Khánh Toàn đã bị bắt tại chỗ.

Sau 3 ngày quanh co chối tội, hắn đã phải cúi đầu trước những câu hỏi sắc bén của cán bộ Công an, Biên phòng Quảng Bình. Hơn 800 ngàn viên ma túy tổng hợp mà Toàn và đồng bọn vận chuyển là chứng cứ đanh thép buộc tội hắn.

Một trong những trận đánh ma túy kinh thiên động địa ở núi Giăng Màn, Quảng Bình do nữ phù thủy “hàng trắng” Phạm Thị Thanh cầm đầu đã được nhiều đơn vị phá án ma túy trong cả nước tìm hiểu, đúc rút kinh nghiệm.

Năm 1989, Phạm Thị Thanh vượt biên trái phép sang Hồng Kông. Sau gần 30 năm thiết lập đường dây buôn “hàng trắng”, Thanh phát hiện cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình là nơi có thể rút ngắn tuyến đường vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng, đưa về rừng già Khăm Muộn tập kết rồi tuồn vào Việt Nam đưa qua các nước.

Thanh quan hệ mật thiết với Lê Mạnh Lương (trùm ma túy ở Lào), rồi móc nối với Nguyễn Đình Hưng, Trần Văn Hợi, Nguyễn Văn Cẩn và Nguyễn Minh Tuấn hình thành đường dây buôn bán ma túy từ Lào qua Việt Nam, sau đó vận chuyển tiêu thụ tại Hong Kong, Trung Quốc và các nước Tây Âu. Bọn chúng thỏa thuận, nguồn heroin do Hưng, Cẩn và Hợi cung cấp. Tuấn chịu trách nhiệm khâu vận chuyển với tiền công (do Lương, Hiền trả) là 300 USD/1 bánh heroin.

Những thông tin rò rỉ về đường dây ma túy trên được lực lượng phòng chống ma túy Công an Quảng Bình cập nhật, kiên trì theo dõi. Biển số xe, loại xe của bọn tội phạm nghi là chở ma tuý trong đường dây này liên tục bị thay đổi từ nước ngoài. Lực lượng đánh án ma túy thường xuyên bám trụ tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo để theo sát các chuyến xe qua cửa khẩu.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ “biệt phái” xa nhà hàng tháng trời bám trụ quanh khu vực rừng già đỉnh Giăng Màn. Đang lúc tưởng như bế tắc thì các trinh sát báo về Ban chuyên án: Vài ngày tới, hai xe tải mang biển số 29K - 4301 và 54T - 6777 sẽ qua cửa khẩu Cha Lo, trên xe có “hàng trắng”.

Mật lệnh lập tức được Ban lãnh đạo chuyên án phát đi tới tất cả các mũi trinh sát từ các vị trí xung yếu của đường biên, đến cửa khẩu, các khu vực dự đoán sẽ được bọn tội phạm tập kết hàng. Lặng lẽ nhưng căng thẳng, tất cả lực lượng trong Ban chuyên án tập trung cao độ, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của hai chiếc xe nghi vấn này từ bên kia biên giới sang.

Trời tờ mờ sáng, hàng chục chuyến xe hàng nối đuôi nhau qua cửa khẩu Cha Lo, các trinh sát phòng chống ma túy Công an Quảng Bình phát hiện xe mang biển số 54T-6777 từ từ tiến qua lằn ranh biên giới cửa khẩu, lập tức lái xe bị khống chế, lệnh kiểm tra xe được thực hiện. Tài xế xe tải Hoàng Văn Tình điều khiển xe 54T-6777 quá cảnh từ Lào về Việt Nam mặt tái nhợt.

Hai đối tượng Mịt Luông Xúc Văn Nạ Vông và Thảo Khăm Cộ Xay Xôm Phu (Lào) vận chuyển 41 ngàn viên ma túy bị lực lượng phòng chống ma túy Quảng Bình bắt giữ.

Sau hơn 1 giờ kiểm tra, lực lượng đánh án phát hiện trên xe có giấu 199 bánh heroin, một khẩu súng ngắn và năm viên đạn. Tất cả thông tin về vụ án được bí mật giấu kín báo về Bộ Công an. Sau gần 1 tháng tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an Quảng Bình làm rõ đường dây ma túy này đã thực hiện mua bán trái phép tổng số 970 bánh heroin (gần 400kg) và hơn 470kg ma túy thể rắn.

Tiếp đó, lực lượng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định truy tố 8 bị can trong đường dây ma túy khủng này gồm: Trần Văn Hợi, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Mạnh Lương (quốc tịch Anh); Trần Thị Hiền (quốc tịch Anh); Nguyễn Văn Cẩn (quốc tịch Lào); Khưu Bạch Nga; Nguyễn Trọng Thành; Hoàng Văn Tình về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi đánh sập đường dây ma túy khủng này, Công an tỉnh Quảng Bình được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất vì thành tích phá nhanh vụ án.

Từ đầu năm đến nay, các trùm ma túy lớn lại liên tục sử dụng đường 12A qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo để tiếp tục thiết lập đường dây vận chuyển ma túy lớn và bị lực lượng đánh án ma túy Quảng Bình triệt phá thành công.

Lúc 17h ngày 25-3, lực lượng Phòng chống ma tuý thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình (BPQB) phối hợp với lực lượng Phòng chống ma tuý Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã đấu tranh triệt phá thành công chuyên án lớn, bắt 3 đối tượng người Lào gồm Thạo Xan Xay Nhạ Vông Xá (31 tuổi); Thạo Xiêng Nuôn In Tha Vông (40 tuổi) và Nang Cốm Kẹo Đi (31 tuổi) khi chúng đang tìm cách vận chuyển ma tuý qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình).

Tiến hành khám xét xe ô-tô và người các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ 21.988 viên ma túy tổng hợp, 1 xe bán tải, xe máy, điện thoại di động và  1 triệu kíp Lào. Ba ngày sau, vào lúc 15h 45 ngày 28-3, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng gồm: Thạo Xôm Vắng (44 tuổi), trú tại bản Na Cang huyện Na Kai; Nang Chắt (41 tuổi), Nang Ni Na (17 tuổi) và Thạo Việt Phăn (25 tuổi) đều trú tại huyện Nọong Bốc tỉnh Khăm Muộn đang vận chuyển 17.986 viên ma túy tổng hợp (dạng WY) và 10.500 bạt (tiền Thái Lan); 5 triệu kíp (tiền Lào) trên quốc lộ 13, thuộc huyện Nọong Bốc tỉnh Khăm Muộn khi chúng đang tìm cách tuồn ma túy qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. 

 Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu, Trung tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Với cách đánh án mưu trí, dũng cảm cộng với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng trong tỉnh, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và lực lượng phòng chống ma túy nước bạn Lào, đặc biệt sự giúp đỡ đắc lực của chính quyền và nhân dân trên tuyến biên giới đã giúp   lực lượng phòng chống ma túy bẻ gãy được hầu hết các chuyến xâm nhập mang ma tuý vào nước ta qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo của các đối tượng.

Dương Sông Lam
.
.
.