Từ vụ bắn trọng thương cán bộ công an làm rõ đường dây vận chuyển ma túy

Thứ Tư, 04/02/2015, 19:00
Đường dây vận chuyển ma túy lên tới 541 bánh heroin với sự tham gia của 35 bị can được hé mở khi lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Vũ Ngọc Sơn, SN 1978, ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, vận chuyển 8 bánh heroin trên chiếc xe ôtô Honda Civic, có trang bị vũ khí nóng. Quá trình vây bắt, đối tượng chống trả quyết liệt, bắn trọng thương Thượng sỹ Bùi Văn Tuấn – chiến sỹ Cảnh sát cơ động.

Ngày 6/1, tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, vụ án ma túy với số lượng bị can lớn nhất từ trước đến nay được đưa ra xét xử, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo dư luận trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đường dây vận chuyển ma túy lên tới 541 bánh heroin với sự tham gia của 35 bị can được hé mở khi lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Vũ Ngọc Sơn, SN 1978, ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, vận chuyển 8 bánh heroin trên chiếc xe ôtô Honda Civic, có trang bị vũ khí nóng. Quá trình vây bắt, đối tượng chống trả quyết liệt, bắn trọng thương Thượng sỹ Bùi Văn Tuấn – chiến sỹ Cảnh sát cơ động.

Đã hơn 3 năm trôi qua, nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy, Thượng sỹ Bùi Văn Tuấn còn nguyên tâm trạng lo lắng bởi thủ đoạn manh động, liều lĩnh của đối tượng.

Hòa Bình là tỉnh miền núi tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có tuyến quốc lộ 6A nối liền các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La) và biên giới Việt – Lào, đã khiến các đối tượng mua bán ma túy chọn Hòa Bình làm địa bàn trung chuyển ma túy về xuôi. Cũng từ đây, ma túy được đưa từ bên ngoài vào với số lượng lớn khiến các đối tượng từ khắp các tỉnh miền ngược tới miền xuôi móc ngoặc, “tìm hàng” về kiếm lợi nhuận một cách phi pháp.

Hàng ngày, việc vận chuyển ma túy trên cung đường này diễn ra vô cùng náo nhiệt bằng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Toàn bộ quá trình giao dịch được khép kín, những mắt xích không hề biết mặt trước, mà chủ yếu nhận diện qua “tín hiệu”. Khi bị phát hiện, bắt giữ, tội phạm ma túy thường chống trả đến cùng, sử dụng nhiều loại vũ khí nóng, công cụ, phương tiện hiện đại để chống trả.

Thông qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình nắm được thông tin về đường dây vận chuyển túy trái phép từ các tỉnh Tây Bắc qua tỉnh Hòa Bình về các tỉnh đồng bằng tiêu thụ. Ban chuyên án huy động các lực lượng nghiệp vụ gồm Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tổ chức chặn bắt.

Địa điểm được Ban chuyên án lựa chọn để phá án là “cửa tử” thuộc xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, nơi đi dễ, khó về của tội phạm ma túy. Từ 5 năm nay, hầu như tất cả các vụ án ma túy lớn, nhỏ, lực lượng Công an đều bắt được tại đây. Thế nhưng, quá lóa mắt vì tiền, bọn tội phạm ma túy vẫn đâm đầu qua “cửa tử”. Có lẽ cũng ý thức được rằng, đã lao vào “cửa tử” là xác định chết nên số lượng heroin mà “những kẻ chết thuê” vận chuyển ngày càng lớn, với tính chất ngày càng nghiêm trọng, liều lĩnh.

Khoảng 19h30’ ngày 15/6/2011, phát hiện chiếc xe ôtô Honda Civic BKS 29Y – 6135 chạy theo hướng Sơn La – Hà Nội có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy trái phép, lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, mà bất ngờ tăng tốc bỏ chạy, vượt qua nhiều chốt chặn được lập ra.

Trước thái độ hung hăng, manh động của đối tượng, lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, bám đuổi đối tượng. Khi đến khu vực ngã ba Mãn Đức, phát hiện lực lượng chức năng chặn bắt trên tuyến quốc lộ 6A, đối tượng lập tức bẻ trái, chạy theo hướng quốc lộ 12B đi huyện Lạc Sơn với tốc độ rất lớn. Lực lượng chức năng một mặt truy đuổi, theo sát đối tượng, mặt khác liên tục kêu gọi đối tượng dừng xe.

Đến địa phận xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, đối tượng bất ngờ đâm thẳng vào xe ôtô lực lượng Công an, rồi bất ngờ bắn 1 phát súng về phía tổ công tác. Trước tình thế nguy cấp, tổ công tác buộc phải nổ súng bắn xịt 3 chiếc lốp xe đối tượng. Thấy vậy, đối tượng mở cửa xe, bỏ chạy vào rừng, có mang theo khẩu súng để chống trả.

Nhận thấy tính chất phức tạp của trận đánh, Đại tá Nguyễn Văn Quyết – Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ đã chỉ đạo chia thành nhiều hướng bao vây đối tượng. Bùi Văn Tuấn được tham gia mũi tấn công gồm 6 đồng chí, được trang bị chó nghiệp vụ và nhiều công cụ hỗ trợ hiện đại để truy bắt tội phạm.

Từ những vết máu rỉ lại của đối tượng, chó nghiệp vụ tinh thông đánh hơi xác định vị trí đối tượng ẩn náu. Lúc này trời đã về khuya, việc truy bắt đối tượng lại càng khó khăn, nguy hiểm, chỉ một phút sơ hở có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các anh nín thở di chuyển qua rừng luồng. Mặc cho cơ thể bị trầy xước, chân tay đau nhức, các anh vẫn cố gắng bám theo dấu vết đối tượng.

Đến khoảng 23h, tổ công tác phát hiện đối tượng cố thủ trong rừng luồng. Mặc dù tổ công tác liên tục kêu gọi đầu hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật, song đối tượng vẫn ngoan cố, thậm chí điên cuồng thách thức: “Tao có súng, chúng mày vào đây tao bắn chết”, rồi liên tiếp nhả đạn về phía lực lượng truy bắt.

Phát hiện đối tượng, Bùi Văn Tuấn dũng cảm lao vào truy bắt thì bị đối tượng chống trả quyết liệt. Do trời tối, anh dính phải luồng đạn từ đối tượng, khiến anh bị thương nặng. “Tuấn phải nén đau để đảm bảo bí mật, tạo điều kiện để đồng đội tiếp cận đối tượng” – Thượng úy Bùi Trọng Tài, Chỉ huy tổ công tác nhớ lại.

Đến khoảng 8h sáng 16/6/2011, tổ công tác bắt giữ đối tượng khi y đang lẩn trốn tại khu vực gần đó. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Vũ Ngọc Sơn (tức Vũ Đình Sơn), SN 1978, trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Lực lượng chức năng thu giữ 8 bánh heroin và nhiều tang vật có liên quan. Cùng thời điểm đó, Bùi Văn Tuấn được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an. Sau gần 8 giờ chịu đau đớn, các y, bác sỹ Bệnh viên 19-8, Bộ Công an mới phẫu thuật thành công, vết đạn găm trong cơ thể anh mới được kéo ra.

Vũ Ngọc Sơn sinh ra và lớn lên tại “thánh địa ma túy” xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ma túy xuất hiện ở Ngọc Vân đã vài chục năm, khởi đầu cho phong trào là một phụ nữ quê gốc Gia Lương, Bắc Ninh, lấy chồng ở thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, đi buôn thuốc phiện từ Sơn La về Ngọc Vân bán kiếm lời.

Ma túy như căn bệnh truyền nhiễm, chẳng mấy chốc lan rộng khắp trong làng, ngoài xã. Đến đầu năm 1999, việc buôn bán thuốc phiện được nâng cấp, chuyển đổi sang heroin và ma túy tổng hợp. Có thời điểm, toàn xã có tới 19 thôn với hơn 170 đối tượng buôn bán ma túy số lượng lớn, có tên buôn hàng trăm bánh.

Điều này chỉ có thể lý giải là do lợi nhuận đem lại từ ma túy quá lớn. Mua một bánh ở Sơn La, đem trót lọt về Bắc Giang bán sẽ thu lợi từ 30 – 40 triệu đồng. Không có vốn, xách thuê cũng kiếm được vài triệu đồng/bánh. Số tiền đó bằng thu nhập của cả gia đình trong một tháng làm nông nghiệp. Ma lực của đồng tiền khiến nhiều người bất chấp tất cả và ở Ngọc Vân có không ít gia đình cả nhà cùng tham gia vận chuyển, buôn bán ma túy. Có những gia đình ở Ngọc Vân giàu nhanh chóng từ đồng tiền bất chính. Biệt thự mọc lên, xe hơi xuất hiện trên đường làng cũng là lúc Ngọc Vân nổi tiếng về ma túy.

Ngay từ khi còn nhỏ, Vũ Ngọc Sơn nổi lên là đứa trẻ ương bướng, liều lĩnh, sẵn sàng làm bất kỳ việc gì để đạt mục đích. Học hành dở dang, chưa hết lớp 5, hắn bỏ học, ở nhà lang thang cùng đám bạn xấu. Chính vì sinh ra tại làng ma túy Ngọc Vân mà Sơn tiếp xúc với ma túy khá sớm.

Năm 2004, trong một lần sử dụng trái phép chất ma túy, Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tòa án nhân dân huyện Tân Yên phạt 60 tháng tù giam. Sau khi chấp hành án phạt tù, năm 2009, Vũ Ngọc Sơn trở về địa phương. Vẫn chứng nào tật nấy, Vũ Ngọc Sơn không nhận ra lỗi lầm của mình, mà tiếp tục phạm tội.

Đầu tháng 6/2010, thông qua Hoàng Văn Điệp, SN 1979 (là người cùng xã), Vũ Ngọc Sơn nắm được thông tin về người dân tộc Mông, tên Tráng A Lầu, ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), chuyên cung cấp ma túy. Ngay buổi tối hôm đó, Sơn và Điệp lập tức huy động tiền rồi điều khiển xe ôtô lên thẳng bản Lũng Xá để mua 4 bánh heroin.

Vốn là chỗ quen biết, từng nhiều lần mua bán ma túy nên Điệp có quan hệ khá chặt chẽ với Tráng A Lầu. Khi đến khu vực ngã ba Tòng Đậu, gần dốc Thung Khe, Điệp gọi điện thỏa thuận mua bán ma túy với Tráng A Lầu với giá 7.000 USD/bánh.

Như đã hẹn, khoảng 15h, Tráng A Lầu mang 4 bánh heroin đựng trong bọc nilon màu đen đưa cho Điệp và Sơn. Sau đó, cả 2 điều khiển xe về huyện Bắc Giang tiêu thụ. Sau lần đầu mua bán thuận lợi, Vũ Ngọc Sơn cùng đồng bọn hình thành đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc với số lượng lớn.

Thượng sỹ Bùi Văn Tuấn nhớ lại gây phút kinh hoàng khi đối mặt với tội phạm ma túy.

Trong quá trình điều tra đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT làm rõ đường dây vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn, có sự tham gia giúp sức của 35 đối tượng liên quan. Hoạt động của bọn tội phạm rất tinh vi, xảo quyệt, được tổ chức chặt chẽ, trên diện rộng, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc, nhất là các địa phương khu vực biên giới. Đây là điểm cuối đường dây, để từ đó bọn chúng bán sang nước thứ ba tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, trong thời gian từ năm 2009 đến 2011, các đối tượng tham gia vận chuyển với số lượng ma túy lến tới 541 bánh hêrôin, trong đó riêng đối tượng Vũ Ngọc Sơn trực tiếp vận chuyển 70 bánh heroin. Các đối tượng bị khởi tố về các tội danh: mua bán trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm; đưa hối lộ; làm môi giới hối lộ; nhận hối lộ; giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; chống người thi hành công vụ; cố ý gây thương tích; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Thu Hà
.
.
.