Chiều nay, vòng 9 V.League 2015:

Chờ Quảng Ninh 'bắt vía' hiện tượng Long An

Chủ Nhật, 19/04/2015, 10:07
Không phải sân Pleiku, nơi chủ nhà Hoàng Anh tiếp đối thủ trực tiếp trong cuộc đua chống xuống hạng Đồng Nai, mà sân Long An, nơi đội bóng bất bại duy nhất tại V.League tính đến lúc này gặp Quảng Ninh mới là trận cầu được nhiều người chú ý nhất chiều nay.

Xét trong mặt bằng lực lượng và kim tiền V.League, Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) rõ ràng là một đội bóng trung bình yếu, thế mà họ lại trở thành một hiện tượng của giải đấu sau chuỗi thành tích 4 thắng 5 hoà, đang đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp với 17 điểm. Nguyên nhân thành công của ĐT.LA nằm ở khả năng cầm quân của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Huỳnh Ngọc San - đệ tử chính hiệu của cựu HLV trưởng ĐT.LA và ĐTVN Henrique Calisto.

GĐKT Huỳnh Ngọc San (phải) đứng sau thành công của ĐT.LA trong mùa giải năm nay. Ảnh: H.M..

Gần 10 năm làm trợ lý cho thầy "Tô" giúp ông San học được rất nhiều điều tích cực trong việc xây dựng một sơ đồ phòng ngự phản công, và đặc biệt là khả năng thổi lửa vào trái tim học trò trong những thời điểm nguy nan nhất. Trong rất nhiều trận đấu tại V.League, đội bóng của ông San thường chấp nhận đá theo kiểu cửa dưới giống hệt như ĐT.LA thời ông Calisto những năm đỉnh cao 2005, 2006.

Và cũng giống hệt như những năm huy hoàng ấy, ĐT.LA hiện nay đã bất ngờ trình làng những cầu thủ trẻ thuộc diện "cây nhà lá vườn" nhưng thi đấu cực kỳ máu lửa và quyết tâm, mà các hậu vệ Hoàng Lâm, Tấn Tài là những cái tên điển hình. Cũng phải nói thêm là bên cạnh một dàn cầu thủ trẻ thì sự hồi sinh của cựu binh Phan Văn Tài Em cũng giúp cho lối chơi của ĐT.LA được "làm nhịp" khá hợp lý. Chính ĐT.LA đã trở thành đội đầu tiên V.League đánh bại Hoàng Anh Gia Lai, từ đó mở ra cả một phương pháp đánh bại Hoàng Anh mà rất nhiều đội khác sau này áp dụng.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV trưởng ĐTVN Toshyia Miura rất khoái các trận đấu của ĐT.LA, và đã gọi không ít cầu thủ ĐT.LA vào ĐT U.23 QG tham dự vòng loại giải U.23 châu Á thời gian qua. Rõ ràng, lối chơi phản công được xây dựng trên một nền tảng các cầu thủ trẻ trung, nhiệt huyết đã giúp thầy trò Huỳnh Ngọc San đạt được những thành công lớn hơn nhiều so với chính mình tưởng tượng.

Ngược lại với ĐT.LA, Quảng Ninh mùa này lại là tập hợp của cả một dàn sao như Quang Hải, Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân... Với một dàn sao như thế, không bất ngờ khi HLV Đinh Cao Nghĩa đã xây dựng một lối chơi tấn công mạnh mẽ, và chính lối chơi ấy đã giúp Quảng Ninh trở thành "ông vua" sân khách.

Trên sân khách, Quảng Ninh từng thắng cả đội bóng số 1 V.League Bình Dương lẫn lứa U.19 tài năng của Hoàng Anh Gia Lai JMG. Sẽ không bất ngờ nếu chiều nay Quảng Ninh tiếp tục đôi công trên sân Long An, và trong thế trận đôi công tốc độ cao, chắc chắn các cầu thủ tấn công của họ sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho một hàng phòng ngự trẻ trung, khỏe khoắn nhưng không thật giàu kinh nghiệm của chủ nhà.

Chiều nay, nhiều người nóng lòng chờ xem ông vua sân khách Quảng Ninh liệu có bắt vía được một chủ nhà vừa rừng rực lửa quyết tâm vừa đang là đội duy nhất bất bại tại V.League đến lúc này hay không. Thêm một điểm khiến trận đấu trở nên căng thẳng khi cả hai đều đang có 17 điểm, và một chiến thắng sẽ giúp cho người này vọt lên người còn lại.

Chắc chắn sẽ là một trận đấu nóng cả trên sân lẫn trên ca bin huấn luyện. Và trong những trận đấu kiểu như thế này, chắc chắn những nhà tổ chức phải đề phòng tình huống cầu thủ và khán giả chủ nhà nổi loạn vì lần đầu tiên trong mùa giải phải chứng kiến một kết cục không như ý mình?

HLV Trần Bình Sự quyết gây bất ngờ

Gặp chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trong một trận đấu mà nếu thắng sẽ cân bằng điểm số với chủ nhà, HLV trưởng Trần Bình Sự của Đồng Nai - đội đang đứng bét bảng V.League cho biết, đội bóng của mình quyết tâm tạo bất ngờ. Theo ông Sự, với những cầu thủ giàu chất kĩ thuật như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, HA.GL vẫn là một đội bóng nguy hiểm, đặc biệt là khi được thi đấu ở sân Pleiku, nhưng Đồng Nai đủ "chiêu" để khiến lối chơi kĩ thuật của Hoàng Anh im tiếng. Vẫn trong chiều nay, V.League chứng kiến các trận đấu Đồng Tháp - Sông Lam, Cần Thơ - Đà Nẵng, Hải Phòng - Quảng Nam.

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.