Có Salah, Liverpool vẫn thua cay đắng trên sân nhà

Thứ Năm, 26/11/2020, 07:58
Dù có sự trở lại của ngôi sao người Ai Cập nhưng The Kop vẫn phải nhận thất bại 0-2 ngay tại 0-2 trước Atalanta ngay trên sân nhà Anfield.

Rạng sáng 26/11, Liverpool tiếp đón Atalanta ngay trên sân nhà Anfield trong lượt trận thứ 4 bảng D Champions League 2020/21. Cầu thủ cả hai đội đã giành 1 phút mặc niệm huyền thoại Diego Mardona qua đời. Hoạt động này xuất hiện trong tất cả các trận đấu thuộc loạt trận vòng bảng Champions League vào rạng sáng 26/11.
Trong trận đấu này, đội chủ nhà có sự trở lại của chân sút chủ lực Mohamed Salah sau thời gian cách ly vì nhiễm COVID-19.
Cũng vì đại dịch COVID-19 mà các khán đài sân Anfield vẫn trống không.
Liverpool là đội nhỉnh hơn về mặt thế trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể áp đặt lối chơi lên Atalanta khi đại diện Serie A liên tục pressing đầy khó chịu.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng Liverpool trả giá. Khi trận đấu mới bước sang phút 60, Alejandro Gómez thực hiện quả lật bóng từ cánh trái, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Liverpool để rồi Josip Ilicic băng vào dứt điểm mở tỷ số cho đội khách.
Chỉ 4 phút sau cách biệt đã được nhân đôi cho đại diện Serie A khi Robin Gosens có cú đệm bóng chính xác để đánh bại thủ thành Liverpool.
Thua 0-2 trên sân nhà, Liverpool tự đẩy mình vào thế khó vì tuy vẫn dẫn đầu bảng với 9 điểm nhưng họ chỉ còn hơn Ajax về chỉ số phụ.
Đoàn quân của Jurgen Klopp sẽ phải dồn sức ở lượt trận thứ 5 để chắc chắn có vé đi tiếp.

Khác với Liverpool, tại bảng C đương kim á quân giải Ngoại hạng là ManCity lại có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Olympiako nhờ bàn thắng của Foden. Tại bảng A, Bayern đã giành vé vào vòng 1/8 sau chiến thắng 3-1 trước RB Salzburg. Cũng tại bảng đấu này Atletico Madrid đã gây thất vọng tràn trề khi bị Lokomotiv Moscow cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà.

Trong khi đó tại bảng B, Real đã có thêm một chiến thắng trước Inter. Kền kền trắng có chiến thắng 2-0 nhờ công của Hazard và Rodrygo. Các nhà đương kim vô địch La Liga có 7 điểm sau 4 trận và tạm thời đứng thứ 2, trong khi Inter đã tụt xuống vị trí thứ 4.

Bình Nguyễn (t/h)
.
.
.