Giao hữu quốc tế Olympic Việt Nam - Olympic Uzbekistan: Không mâu thuẫn!

Thứ Bảy, 14/03/2015, 12:01
Đó là lời khẳng định đanh thép của HLV trưởng Toshiya Miura trong buổi họp báo ngày hôm qua, sau khi bị một bộ phận báo giới "xoáy" vào chuyện: Công Phượng có bị cô lập không và nội bộ ĐT có mâu thuẫn gì không?

Nhà cầm quân người Nhật còn bảo: "Không hiểu những thông tin này xuất phát từ đâu, nhưng cần phải nói ngay nó là những thông tin không chính xác, tạo ra những tác động bất lợi với ĐT lúc này".

Như Báo CAND từng đề cập sau trận giao hữu quốc tế đầu tiên của ĐT Olympic Việt Nam với ĐT Olympic Indonesia (thắng 1-0, ngày 5-3), một trận đấu mà Công Phượng chỉ vào sân ở hiệp 2 và có nhiều người đặt ra câu hỏi: vì sao cầu thủ này lại nhận được ít sự hỗ trợ của đồng đội đến vậy? Và thật lạ là từ một câu hỏi mang tính thuần tuý chuyên môn, một bộ phận dư luận lại đặt vấn đề về khối gắn kết hiện tại trong lòng đội bóng.

Ai cũng biết trong màu áo ĐT U.19 quốc gia năm ngoái, cũng như CLB Hoàng Anh Gia Lai hiện nay, Công Phượng có được 2 lợi thế đặc biệt lớn.

Một, Phượng được đá bên cạnh những đồng đội "ruột", vốn gắn bó với mình trong gần chục năm, những người mà có nhắm mắt lại, đôi khi cũng tưởng tượng được các vị trí xung quanh mình đang di chuyển ra sao, và cần phải nhận bóng, trả bóng như thế nào.

Hai, Phượng cũng luôn được thầy ruột Guillaume Graechen khuyến khích cho cầm bóng cá nhân, tạo đột biến lên hàng thủ đối phương, thay vì phải chơi bóng tập thể một cách cao độ.

Nhưng ở ĐT Olympic hiện nay, dưới trào một ông thầy mang phong cách hiện đại, đơn giản như Miura thì cả hai lợi thế này đều không còn nữa.

Đấy là còn chưa nói, chẳng riêng gì Công Phượng, nhiều cầu thủ khác trong hệ thống tấn công của ĐT Olympic Việt Nam, cũng chưa có được những sự phối hợp nhịp nhàng với các vệ tinh xung quanh khi tất cả mới chỉ tập trung với nhau lần đầu, và cũng mới chỉ bước vào những bài tập phối hợp với bóng, sau thời gian dài tập thể lực không bóng.

Hy vọng ĐT Olympic Việt Nam luôn là một khối. Ảnh: H.M.

Theo chúng tôi, ở một góc độ nào đó, chính việc Công Phượng tạm thời chìm lắng lại là một điều hay, vì nó sẽ giúp cho một cậu bé vốn đã phải chịu quá nhiều soi xét, đánh giá của dư luận tạm thời có một khoảng tĩnh tâm cần thiết.

Vậy mà không ngờ, sự chìm lắng với những chệch choạc ban đầu khó tránh ở một tập thể mới, lại bị người ta đẩy sang mức: có hay không chuyện mâu thuẫn nội bộ?

Trong thời điểm này, lời khẳng định đanh thép của ông Miura, rằng "không hề có mâu thuẫn" là hết sức cần thiết và ý nghĩa. Vấn đề là 90 phút tối nay với Uzbekistan, các học trò của ông cần phải tiếp tục chứng minh điều đó trên sân cỏ, bằng những hành động thực sự của mình.

Bên cạnh những vấn đề tế nhị về không khí tinh thần đội bóng, một vấn đề khác mà ông Miura đang phải đối diện là tình trạng chấn thương triền miên của các học trò.

Sau khi tiền vệ dẫn dắt lối chơi Xuân Trường không thể vào TP Hồ Chí Minh cùng ĐT, khiến cho người đá cặp Tuấn Anh phải đối diện với một khoảng trống không hề nhỏ, lại đến lượt hàng loạt các cầu thủ khác lăn ra chấn thương nặng nhẹ khác nhau, khiến số lượng thương binh phải rơi vào khoảng 1/3 quân số.

Ông Miura cho rằng một mặt sau kỳ nghỉ Tết nhiều cầu thủ không có phong độ tốt, một mặt nhiều cầu thủ không đủ sự tích luỹ về thể lực và phong độ để theo kịp giáo án tập luyện của mình, nên đã xảy ra tình trạng chấn thương, nhưng ông cũng không có ý định gọi thêm người.

Chắc chắn trận đấu với Uzbekistan hôm nay sẽ có nhiều sự thay đổi cả về mặt con người lẫn lối chơi so với 90 phút tập trận cùng Indonesia trước đó. Và người hâm mộ kỳ vọng sau trận đấu hôm nay thầy trò Miura sẽ làm sáng lên niềm tin của mình vào đội tuyển.

Uzbekistan thiếu3 cầu thủ chủ chốt

HLV trưởng ĐT Olympic Uzbekistan - ông Rakhtiyor Ashurmatov cho hay vì giải vô địch quốc gia nước này vẫn đang diễn ra, nên đội bóng của ông đã không thể mang tới Việt Nam 3 cầu thủ quan trọng, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cầu thủ đã từng góp mặt trong chiến thắng 5-2 của đội trước Olympic Thái Lan tại King's Cup hồi tháng 2.

Ông Rakhtiyor đánh giá thời tiết ở Việt Nam khá tương đồng với thời tiết ở Bangladesh, nơi đội này đá vòng loại giải U.23 châu Á, và ĐTVN cũng là một trong những đội mạnh nhất khu vực nên LĐBĐ nước mình đã quyết định cho ĐT Olympic đến Việt Nam để đấu trận, rèn quân.

Ngọc Anh

Hiếu Hà
.
.
.