ManCity 3 - 0 Chelsea : Đập nát xe buýt

Thứ Hai, 17/08/2015, 01:10
Sức tấn công như vũ bão của ManCity đã khiến hàng thủ trứ danh của The Blue tan nát, Chelsea nhận thất bại với ba ban cách biệt.

Cơn ác mộng của thày trò Mourinho trên sân Etihad bắt đầu ngay từ hiệp 1, khi hàng công của chủ nhà hoàn toàn lấn áp The Blue. Sergio Aguero sau tới 4 cơ hội không thể ghi bàn, thì ở phút 32, tiền đạo Argentina cũng buộc thủ thành Begovic vào lưới nhặt bóng.

Sergio Aguero chơi cực kì xuất sắc trong trận này. Ảnh: Premierleague.

Hiệp 2 tiếp tục trở thành thảm hoạ cho Chelsea, họ đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

ManCity tiếp tục chơi thăng hoa, họ phòng ngự tốt, và thỉnh thoảng tung các pha tấn công nguy hiểm về phía đội khách, và bàn thắng thứ 2 đến với họ khi trận đấu đã bước sang phút 80 từ tình huống đá phạt góc của David Silva, Kompany bật cao loại bỏ Ivanovic.

Chưa dừng lại, phút 85, hàng thủ Chelsea lơi lỏng để Fernandinho thoải mái tung cú sút như búa bổ ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City.

Thất bại này là một lời cảnh báo với Chelsea cùng lối đá tử thủ khi gặp các đối thủ mạnh của The Blue. Dường như bộ khung phòng thủ của họ đang có vấn đề.

Chelsea chỉ còn hình bóng của chính họ so với mùa trước. Ảnh: Premierleague.

Vấn đề đó lộ ra ngay trong hiệp 1 khi mà  trong vỏn vẹn 17 phút đầu trận hàng thủ bất lực của Chelsea đã chứng kiến thủ thành Asmir Begovic phải 3 lần trổ tài cứu thua, trong đó đặc biệt may mắn là tình huống ngay phút đầu tiên của trận đấu, khi Sergio Aguero được đồng đội đặt vào thế đối mặt nhưng không thắng nổi kinh nghiệm của Begovic.

Tuy nhiên đến tình huống nguy hiểm thứ 5, khi Begovic cũng bó tay, các hậu vệ áo xanh để Aguero cầm bóng sộc thẳng vào giữa vòng cấm địa tung cú sút hiểm để mở ra cơn ác mộng cho các vị khách.

Một chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Premierleague.

Trong khi Chelsea cho thấy hình ảnh nhạt nhoà so với chính họ của mùa trước thì các cầu thủ ManCity lại trình diễn một bộ mặt khác hẳn.  Kompany và Mangala lột xác hoàn toàn khi khoá cứng Diego Costa trong toàn bộ trận đấu. Phía trên Fernandinho  đá cặp cùng Yaya Toure đã khiến Hazard hoàn toàn mất đi sự liên hệ với phần còn lại của Chelsea.

Ngoài Sergio Aguero xuất sắc, tân binh Sterling và cựu binh Silva cũng chơi cực hay trong trận này. Silva là người kiến tạo bàn thắng thứ 2, trong khi Sterling trở thành 1 trong 3 mũi nhọn của Man Xanh khoan thủng chiếc xe buýt Chelsea.

Trận thua mới là tiếng chuông cảnh báo về sự khủng hoảng của Chelsea nhưng cũng là lời khẳng định danh thép của ManCity về vị trí ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này.

Đội hình thi đấu

Man City: Hart, Sagna, Mangala, Kompany, Kolarov, Toure, Fernandinho, Navas (Nasri, 65’), Silva, Sterling (Demichelis, 79’), Aguero (Bony, 83’).

Chelsea: Begovic, Ivanovic, Cahill, Terry (Zouma, 46’), Azpilicueta, Ramires (Cuadrado, 62’), Matic, Willian (Falcao, 79’), Fabregas, Hazard; Diego Costa.

Bình Nguyễn
.
.
.