Đội tuyển Việt Nam – Manchester City 1-8:

Xem Manchester City, ngẫm Hà Nội T&T

Thứ Ba, 28/07/2015, 08:22
Có lẽ, ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu giữa ManCity và ĐTQG Việt Nam, bầu Hiển là người cảm thấy thấm thía hơn ai hết. CLB Hà Nội T&T của ông ở khía cạnh nào đó cũng không khác Manchester City. Họ cũng là đội bóng có lối chơi đáng xem nhất V-League, đồng thời cũng đã gặt hái được những thành tích đáng kể. Thế nhưng, khán giả thì vẫn quay lưng với đội bóng này.

Đúng như dự đoán của nhiều người, những ngôi sao đắt giá của Manchester City đã không đủ hấp lực để kéo khán giả đến sân. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vẫn còn khá nhiều chỗ trống trong trận đấu giữa đương kim á quân giải Ngoại hạng và đội tuyển quốc gia Việt Nam..

Điều này khác hẳn trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và một đại diện khác của bóng đá Anh là Arsenal cách đây 2 năm. Khi ấy, người ta đã phải giành giật nhau từng tấm vé chợ đen với giá trên trời để có thể tận mắt theo dõi thày trò HLV Arsene Wenger. Còn sân Mỹ Đình thì nêm chặt người và được biến thành một chảo lửa thực sự, cho dù đã có thời điểm trận đấu đó phải diễn ra trong mưa. Thậm chí, buổi tập của Arsenal cũng vẫn thu hút tới 30.000 khán giả, tương đương với số lượng khán giả đến sân trong trận đấu tối qua của Manchester City.

Một số hình ảnh trong trận đấu.

Đáng nói hơn, không chỉ người hâm mộ và truyền thông trong nước phát cuồng vì hiệu ứng Arsenal, mà ngay cả báo giới nước ngoài cũng dành một sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện này. Những câu chuyện bên lề chuyến du đấu của Arsenal như chàng trai “Running man” Vũ Xuân Tiến đã phủ kín các trang báo quốc tế uy tín. Ngược lại, lần này, ngay cả báo chí Anh cũng đưa tin khá hạn chế, chừng mực về hoạt động của Manchester City ở Việt Nam.

Ngay cả giới truyền thông thế giới cũng có sự phân biệt đối xử nhất định với 2 sự kiện như vậy, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi khán giả Việt Nam cũng tỏ ra hờ hững với Manchester City hơn (nếu so sánh với Arsenal trước đây). Cho dù xét về mặt đẳng cấp, thực lực cũng như số lượng các ngôi sao trong đội hình ở thời điểm hiện tại thì Manchester City chẳng hề thua kém gì người đồng hương. Nếu không muốn nói Manchester City còn có phần nhỉnh hơn Arsenal.

Trên thực tế, tuy thiếu vắng khá nhiều trụ cột như Aguero, Yaya Toure, Kompany..., nhưng Manchester City vẫn trình diễn một lối chơi thêu hoa dệt gấm tại Mỹ Đình. Với lối đá nhỏ, ban bật sở trường, các học trò của HLV Pellegrini chỉ mất có 20 phút để trút vào lưới của Tô Vĩnh Lợi 3 bàn thắng. Cho dù sau đó, Man City chủ động chơi chậm lại thì kết quả cuối cùng vẫn là 8-1 nghiêng về phía đội khách. Chúng ta chỉ có được bàn thắng danh dự do công của Văn Quyết ở phút cuối cùng của trận đấu.

Điều đáng trân trọng ở Manchester City là CLB này đã thể hiện sự tôn trọng rất lớn với đội tuyển Việt Nam cũng như khán giả. Tuy đang có khá nhiều cầu thủ dính chấn thương, nhưng Manchester City vẫn chơi khá nhiệt tình. Ngay cả những đôi chân đắt giá lên tới 49 triệu bảng như Sterling cũng sẵn sàng lăn xả khi cần thiết. Nói tóm lại, Manchester City thực sự đã cống hiến cho chúng ta một trận cầu mãn nhãn, thể hiện đúng chất, đúng phong cách của CLB này. Sự thật là trong vài năm trở lại đây, nửa xanh thành Manchester chính là đội bóng có lối chơi đẹp mắt, tận hiến nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Về mặt thành tích, Manchester City cũng là CLB thuộc diện thành công nhất với việc luôn lọt vào Top 2 ở cả 4 mùa giải gần nhất (trong đó có tới 2 lần Manchester City đăng quang). Chỉ có điều, thành tích rực rỡ cùng phong cách nghệ sỹ ấy vẫn không thể khiến đội chủ sân Etihad nhận được sự yêu mến, hâm mộ như những ông lớn khác của Premier League.

Việc ngay đến khán giả ở vùng trũng nhất của bóng đá thế giới và rất hiếm khi được đón những đội bóng lớn như Việt Nam mà vẫn không phát cuồng vì Manchester City cho thấy sức hút của CLB này vẫn còn rất hạn chế.

Có lẽ, ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, bầu Hiển – người đạo diễn cú áp phe này là người cảm thấy thấm thía hơn ai hết. CLB Hà Nội T&T của ông ở khía cạnh nào đó cũng không khác Manchester City. Họ cũng là đội bóng có lối chơi đáng xem nhất V-League, đồng thời cũng đã gặt hái được những thành tích đáng kể. Thế nhưng, khán giả thì vẫn quay lưng với đội bóng này. Các trận đấu sân nhà của Hà Nội T&T luôn vắng như chùa Bà Đanh. Và nhìn Manchester City, hẳn ông HIển hiểu rằng ông còn cả một chặng đường dài để đi để xây đắp được vị trí trong lòng người hâm mộ!

Manchester City tặng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc áo đấu

Là một trong số những đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự khán trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Manchester City, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã nhận được một món quà bất ngờ từ đội bóng Anh.

Trước thềm trận đấu, đại sứ của Manchester City đã trân trọng trao tận tay Phó Thủ tướng chiếc áo đấu lưu niệm có chữ ký của các ngôi sao sang Việt Nam lần này.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Ngân hàng cổ phần Thương mại SHB - nhà tài trợ chính của trận đấu đã có một nghĩa cử cao đẹp, khi trích 2 tỷ đồng thu được từ số tiền bán vé để trao tặng Quỹ đền ơn, đáp nghĩa của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

T.Đ.

Tất Đức
.
.
.