Lời kể kinh hoàng của nạn nhân thoát chết vụ TNGT tại Bình Thuận

Thứ Ba, 10/02/2015, 18:16
“Một số người bị văng khỏi xe, một số còn nằm trong xe ở nhiều tư thế, máu văng tứ tung, nhiều tiếng la, kêu cứu. Nhìn sang bên, tôi thấy 2 vợ chồng ngồi cạnh mình đều đã tử vong, một chân của người vợ còn chẹn lên cổ tôi”, một nạn nhân là bác sĩ kể lại.

Bệnh nhân tên Hoàng Phương (51 tuổi), cũng là bác sĩ thuộc Trung tâm Giám định Y khoa TP HCM, người đã thoát chết trong vụ TNGT nghiêm trọng tại Bình Thuận ngày 9/2 vừa qua đang được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện (BV) Chợ Rẫy.

Chiều 10/2, TS-BS Phạm Kim Chung, Phó khoa Ngoại thần kinh BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Phương được BVĐK An Phước (Bình Thuận) chuyển tới BV Chợ Rẫy vào 14h chiều 9/2 với nhiều tổn thương trên cơ thể: Gãy xương đòn phải, tổn thương vùng xương cụt phải, tức ngực, đau vùng bụng, hạ sườn phải có vết bầm tím khá nặng…

Bệnh nhân Hoàng Phương đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Ngoại thần kinh, BV Chợ Rẫy.

Chiều 10/2, bệnh nhân Phương tiếp tục được chụp Citi Scaner lần 2, kiểm tra vùng đầu xác định có tổn thương sọ não hay không, cố định vùng xương đòn bị gẫy.

Là một bác sĩ làm việc tại TP HCM 10 năm nay, tuy nhiên do có cha mẹ già ở Phan Thiết nên cứ 3 tuần/lần, BS Phương thường bắt xe khách về thăm gia đình, chuyến xe khi bị tai nạn là đang trên đường từ Bình Thuận về TP HCM.

Nằm tại khoa Ngoại thần kinh của BV Chợ Rẫy, anh Phương đã tỉnh táo, kể lại: “Vào rạng sáng 9/2 tôi lên xe khách (loại 29 chỗ) tại khu vực Phan Thiết để trở lại TP HCM. Tôi ngồi ở hàng ghế gần phụ lái, bên tay phải, hàng thứ 3. Khi đang nằm thiu thiu ngủ, tôi bỗng nghe tiếng “rầm!”. Nhìn lên phía trước, thấy các hàng ghế bên trên và cả ghế lái xe đều trống hổng, đổ nghiêng lung tung. Cảnh tượng kinh hoàng. Một số người bị văng khỏi xe, một số còn nằm trong xe ở nhiều tư thế, máu văng tứ tung, nhiều tiếng la, kêu cứu. Riêng người lái xe đã văng ra bên ngoài. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy 2 vợ chồng ngồi cạnh mình đều đã tử vong, một chân của người vợ còn chẹn lên cổ tôi. Tôi nhìn đồng hồ là 1h20. Lúc này tôi phát hiện thêm, phía tai trái của tôi máu chảy ướt đầy cổ, do tai tôi bị một miếng kính ô tô cứa phải, còn xương đòn phải cũng đã gẫy, bên mắt trái thì như không thấy gì! Tôi lấy điện thoại gọi cho một đồng nghiệp làm việc tại Bộ Y tế, anh ấy nói nhanh hãy tìm cách cứu mình ngay!”.

Anh Phương cũng điện ngay cho vợ thông báo: Xe bị tai nạn và nhờ vợ báo cho Bệnh viện An Phước nhờ cấp cứu…

Theo lời anh Phương, BV ĐK An Phước là BV tư nhân, nằm trên địa bàn gần nơi xảy ra tai nạn, sau khi nghe vợ anh xin ứng cứu đã cho xe và 2 điều dưỡng theo ngay tới hiện trường, đưa anh về phòng cấp cứu tại đây. Chiều 9/2, anh Phương được chuyển về Chợ Rẫy.

Thông tin cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng làm 10 người tử vong xảy ra tại Quốc lộ 1A (thuộc Km 1726 + 700) thuộc địa bàn xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), do xe khách biển kiểm soát 51B-141.22 chạy lấn đường đâm vào xe khách biển kiểm soát 86B-002.84. 

Hiện cơ quan chức năng Bình Thuận đang khẩn trương điều tra nguyên nhân gây tai nạn. 10 nạn nhân tử vong đã được xác định danh tính và được người thân đưa về quê an táng. 9 người bị thương được đưa về BV đa khoa Bình Thuận đã qua cơn nguy kịch, 2 người đã xuất viện và 7 người còn lại đang được xem xét việc sẽ xuất viện.

H.Nga
.
.
.