Cảnh sát đường thủy chặn bắt tàu chở 250 can xăng lậu trên biển

Thứ Tư, 21/02/2024, 14:11

Chiều 21/2, Cục CSGT cho biết, lực lượng của Thủy đoàn 1 vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ phương tiện thủy chở 250 can xăng không hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, vào sáng 20/2, tổ công tác của Thủy đoàn 1, Cục CSGT phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh; Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ; Đội CSGT- TT, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Móng Cái và Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu tại vùng biển phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

adf1542c96053b5b6214.jpg -0
Cảnh sát đường thủy chặn dừng tàu chở xăng lậu.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 1 phương tiện thủy gắn động cơ máy thủy Cano, không có số hiệu, nhãn hiệu đang di chuyển về hướng biển Trà Cổ (TP Móng Cái). Bên trong khoang tàu có nhiều can nhựa chứa chất lỏng nghi là xăng.

Tiến hành kiểm tra, trên tàu có V.T.B (SN 1988, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cùng 250 can nhựa chứa chất lỏng (loại can 25 lít). Anh B. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận lại toàn bộ nội dung sự việc làm căn cứ để xác minh xử lý theo quy định.

b6856ceb-6f54-4aa7-b686-42a1c4308881.jpg -0
Số hàng lậu bị thu giữ.

Anh B. khai nhận toàn bộ chất lỏng chứa trong các can nhựa trên phương tiện bị lực lượng chức năng kiểm tra là xăng.

Theo sự chỉ đạo của đối tượng tên Kiên (không rõ số điện thoại), B. điều khiển phương tiện xuồng máy đến khu vực vùng biển Bãi đá đen thuộc TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nơi có tàu mang biển số QN-85XX đang neo đậu để bơm xăng vào các can nhựa để trên xuồng.

Trong quá trình vận chuyển đến vùng biển Trà Cổ, TP Móng Cái, thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định.

Thủy Thắng
.
.
.