Du khách Mỹ xúc động khi nhận lại tài sản bỏ quên

Thứ Sáu, 13/05/2022, 13:48

Sáng 13/5, Công an phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cùng với lái xe taxi đã trao lại tài sản của du khách bỏ quên trong quá trình đi tham quan.

Trước đó, khoảng 14h ngày 12/5, anh Derek ( SN 1975, quốc tịch Mỹ) đi taxi từ số 2 Hàng Bông, phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội đến khu vực Hoàng Cầu. 

Sau khi xuống xe, anh Derek phát hiện mình đã bỏ quên trên xe taxi chiếc điện thoại màu bạc nhưng không biết hãng taxi nào. Anh đã liên hệ để tìm kiếm chiếc taxi nhưng không được.

Khoảng 22h ngày 12/5, anh Derek đã đến Công an phường Hàng Gai để xin hỗ trợ tìm lại chiếc điện thoại. Mặc dù đang triển khai các phương án bảo vệ các hoạt động liên quan đến Lễ Khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), nhưng đồng chí Trưởng Công an phường Hàng Gai đã ngay lập tức phân công cán bộ tiến hành xác minh làm rõ. 

87482891_4B61_43D0_A750_7A2FB2F-1652417484439.jpeg
Du khách Mỹ vui mừng khi nhận lại tài sản bỏ quên được Công an và lái xe taxi tìm thấy trao trả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hàng Gai đã xác định được chiếc xe taxi chở anh Derek thuộc hãng xe Mai Linh do tài xế Phạm Ngọc Tạo (SN 1983) điều khiển. Liên hệ với anh Tạo và hãng xe Mai Linh được biết, sau khi phát hiện khách quên điện thoại trên xe, anh đã chủ động báo cáo với hãng và bảo quản chiếc điện thoại nói trên chờ người liên hệ để trả lại. 

Sáng 13/5, Công an phường Hàng Gai đã mời anh Derek và anh Phạm Ngọc Tạo đến trụ sở để tiến hành trao trả chiếc điện thoại. Anh Derek bày tỏ sự xúc động, cảm ơn Công an phường Hàng Gai và lái xe taxi đã hết sức trách nhiệm, nhiệt tình giúp đỡ. 

Anh viết trong thư cảm ơn “Thank you for finding my phone! You did an excellent job and really helped me out! I’ll never forget this trip and love Vietnam!” (dịch: Cảm ơn các bạn đã giúp tôi tìm lại chiếc điện thoại. Các bạn đã làm một điều tuyệt vời và giúp tôi vượt qua khó khăn. Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này, tôi yêu Việt Nam!).

Hoàng Phong
.
.
.