Làm rõ việc một học sinh bị đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng

Chủ Nhật, 12/11/2023, 11:26

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm học sinh Trường THCS Lạc Long Quân đã kéo đến dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, dùng chân dẫm đạp, đá nhiều cái lên đầu một nam sinh Trường THCS Hùng Vương.

Sáng 12/11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã nhận được báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột về việc một nhóm học sinh của Trường THCS Lạc Long Quân kéo nhau đến đánh một học sinh của Trường THCS Hùng Vương. Vụ việc được một số học sinh quay lại rồi phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Một học sinh bị đánh hội đồng dã man -0
Hình ảnh nhóm học sinh lao vào tấn công một nam học sinh (Ảnh cắt video clip).

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT, sự việc xảy ra vào khoảng 11h20 trưa 3/11 sau giờ tan học. Học sinh Phan Ngô Anh Kh. và Nguyễn Đình H. (cùng học lớp 9D Trường THCS Lạc Long Quân) có tham gia đánh em Trần Vũ Quốc Đ. (lớp 9G Trường THCS Hùng Vương) tại địa điểm phía sau khu dân cư hẻm Nguyễn Cư Trinh, Phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột.

Nguyên nhân được xác định do trước đây, em Đ. có xảy ra mâu thuẫn với em An (học sinh Trường THCS Hùng Vương). Sau đó, em An nhờ em Kh. và H. đánh em Đ. (em H. đã từng học tại Trường THCS Hùng Vương) nên các học sinh này đã quen biết nhau từ trước.

Một học sinh bị đánh hội đồng dã man -0
Nhóm học sinh xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh, chân dẫm đạp lên đầu một nam học sinh. (Ảnh cắt video clip).

Sau vụ việc, em Trần Vũ Quốc Đ. bị xây xát và gãy ngón tay út. Các học sinh có liên quan vụ việc đã được Công an phường Tự An mời lên làm việc, viết tường trình và cam kết.

Một học sinh bị đánh hội đồng dã man -0
Sau khi thấy nam học sinh bị đánh ngất xỉu, nhóm học sinh mới chịu bỏ đi. (Ảnh cắt video clip).

Theo đoạn video clip ghi lại vụ việc cho thấy sau giờ tan học, một nam sinh bất ngờ bị một nhóm học sinh (trên 10 người) mặc đồng phục trắng và xanh lao vào tấn công. Lúc này, nhóm nam sinh ép nam sinh vào tường và liên tiếp dùng mũ bảo hiểm, tay đánh tới tấp vào người nam sinh. Khi thấy nam sinh bị đánh nằm co ro dưới đất, số nam sinh này liên tiếp dùng chân đá, dẫm đạp lên đầu rồi mới chịu bỏ đi.

Văn Thành
.
.
.