Người đàn ông bị nước cuốn mất tích khi lội qua sông

Thứ Bảy, 16/12/2023, 17:49

Nhiều khả năng khi lội qua sông, người đàn ông bị trượt chân rơi vào hố sâu và bị dòng nước xiết xoáy cuốn trôi, nên sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn chưa phát hiện dấu tích.

Sau nhiều giờ huy động nhận lực, phương tiện tìm kiếm nhưng đến 17h55’ chiều 16/12 vẫn chưa tìm thấy dấu tích người đàn ông bị nước cuốn trôi trên sông Bến Lái thuộc địa phận xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên).

Tìm kiếm người đàn ông mất tích khi lội qua sông đi trồng keo -0
Người dân sử dụng xuồng chèo dò tìm nạn nhân về phía hạ lưu sông Bến Lái

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, trước đó vào khoảng 7h sáng cùng ngày, ông Lê Văn Thanh (SN 1956, trú ở thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) mang cây keo giống đi vào nương rẫy ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ Tây để trồng.

Khi đang lội bộ vượt qua Vực Dang ở sông Bến Lái thì người đàn ông này mất tích. Nhiều khả năng trong lúc lội qua sông, không may ông Thanh bị trượt chân, rơi vào hố nước sâu và bị dòng nước xiết xoáy cuốn trôi.

Tìm kiếm người đàn ông mất tích khi lội qua sông đi trồng keo -0
Ca nô của Công an huyên Tây Hòa được huy động đến hiện trường phối hợp tìm kiếm

Gần 100 người là cán bộ, công chức, dân quân xã Hòa Mỹ Tây cùng người dân địa phương đã được huy động đến sông Bến Lái, sử dụng xuồng chèo và nhiều công cụ khác, phối hợp với 2 ca nô và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tây Hòa triển khai phương án tìm kiếm trên diện rộng, nhưng vẫn chưa phát hiện nạn nhân.

Hữu Toàn
.
.
.