Trên đường đi khám bệnh, người đàn ông lao mình xuống kênh Tàu Hủ

Thứ Tư, 13/10/2021, 11:29

Được người thân đưa từ Long An vào bệnh viện tâm thần tái khám, anh L bất ngờ chạy băng qua đường rồi lao xuống kênh Tàu Hủ mất tích…

Khoảng 7h30’ ngày 13/10, Đội Cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo có người mất tích dưới kênh Tàu Hủ (đoạn trước Bệnh viện tâm thần, đường Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP Hồ Chí Minh) nên điều phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống lặn mò tìm kiếm nạn nhân.

Từ bệnh viện tâm thần băng qua đường lao xuống kênh Tàu Hũ mất tích -0
Đội cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình lặn mò tìm kiếm nạn nhân.
Từ bệnh viện tâm thần băng qua đường lao xuống kênh Tàu Hũ mất tích -1
Anh T, người thân của anh L lo lắng khi lực lượng cứu hộ lặn mò tìm kiếm dưới kênh.

Theo anh N.V.T (quê Long An) người mất tích dưới kênh Tàu Hủ là người thân của mình tên N.T.L (SN 1983, quê Long A.). Anh L bị bệnh tậm thần hơn 10 năm này, có vợ và một đứa con gái. Do anh L bị bệnh nên vợ và con gái đã bỏ đi, anh L sống nương nhờ vào người thân. Thời điểm giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, anh L lên cơn nhưng không có thuốc để uống.

Sáng 13/10, sau khi được phép di chuyển từ Long An xuống TP Hồ Chí Minh khám chữa bệnh, người thân anh L đã thuê xe đưa anh L đi khám. Trong khi người thân đang làm thủ tục để vào khám bệnh thì anh L chạy băng ngang đường Võ Văn Kiệt và lao xuống kênh Tàu Hủ mất tích. Người thân đuổi theo anh L nhưng không kịp nên báo với Đội cứu nạn cứu hộ.

Đội cứu nạn cứu hộ đang triển khai đội hình mò lặn tìm kiếm anh L.

Anh Thư
.
.
.